Thứ tư, Tháng ba 11, 2026
HomeThời SựMở rộng thông tin, bồi đắp nhiệt huyết

Mở rộng thông tin, bồi đắp nhiệt huyết

Phóng viên: Thưa PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, dưới sự dẫn dắt của ông, trong các năm 1996-2001, Báo Nhân Dân đã có những bước phát triển đột phá, đi đầu trong hệ thống báo chí cả nước: Nhân Dân hằng ngày tăng từ 4 trang lên 8 trang, xuất bản Nhân Dân điện tử tiếng Việt rồi tiếng Anh, xuất bản Nhân Dân hằng tháng, đổi mới ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần, tạo nền tảng vững chắc cho một hệ sinh thái Nhân Dân đa nền tảng sau này. Nhớ lại, ông có thể cho biết nguyên do và phương thức để tạo nên thành công của những bước đi táo bạo đó?

PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng năm 1996, tôi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, được Bộ Chính trị cử làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thay anh Hữu Thọ lên nhận cương vị Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương. Nói thật, cùng với niềm phấn chấn, tôi rất lo. Nhìn lại bề dày truyền thống vẻ vang của Báo Nhân Dân, nếu tôi không tiếp nối được là có lỗi lớn với các thế hệ đi trước. Tôi đã ngồi đọc lại Nghị quyết riêng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (3/1951) về việc xuất bản một tờ báo của Đảng mang tên “Nhân Dân”.

Theo đó, Tổng Bí thư Trường Chinh ký quyết định chỉ định Ban Biên tập Báo Nhân Dân, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp, đã từng hoạt động báo chí. Nghiên cứu những văn bản đó, tôi càng phải căng óc suy nghĩ về cách thức tổ chức quản lý, nhất là các bước để triển khai hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp thời kỳ đất nước đã đổi mới được 10 năm và từng bước hội nhập quốc tế. Đây là bài toán hóc búa, không hề giản đơn đối với tôi. Thực tiễn nhắc tôi, chỉ có thể bằng hành động trên cơ sở dựa vào trí tuệ tập thể Ban Biên tập, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo Nhân Dân!

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nhà báo lão thành Hà Đăng (hàng đầu, thứ ba từ phải sang), nhà báo Hồng Vinh (hàng đầu, thứ ba từ trái sang), Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân hiện nay trong Lễ ra mắt trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV” do Báo Nhân Dân xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nhà báo lão thành Hà Đăng (hàng đầu, thứ ba từ phải sang), nhà báo Hồng Vinh (hàng đầu, thứ ba từ trái sang), Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân hiện nay trong Lễ ra mắt trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV” do Báo Nhân Dân xây dựng.

Tại sao lại tăng trang Nhân Dân hằng ngày từ 4 lên 8 trang? Tôi nghĩ thế này: Đất nước đang đổi mới toàn diện và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, với 4 trang Báo Nhân Dân khó có thể chứa nổi thông tin về hiện thực lớn lao đó, nên tôi mạnh dạn đề nghị tăng gấp đôi số trang. Sau khi đưa ra bàn luận, Ban Biên tập Báo đã thống nhất trình đề án lộ trình đổi mới tờ báo lên cấp trên phê duyệt. Rất mừng là khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII họp phiên chuyên đề đầu tiên về giáo dục-khoa học, thì ở phần cuối Hội nghị, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Đỗ Mười, đồng chí Nguyễn Đức Bình, phụ trách công tác tư tưởng, thay mặt Bộ Chính trị thông báo về chủ trương cho phép Báo Nhân Dân tăng từ 4 trang lên 8 trang với măng-sét mới, ra thêm ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng, tiếp tục đổi mới ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần, cho phép Báo mở một số cơ quan thường trú ở nước ngoài; tích cực chuẩn bị ra báo điện tử tiếng Việt, rồi tiếng Anh để tăng cường thông tin đối ngoại…

Trong cuộc đời làm báo, một trong những dấu mốc thời gian đáng nhớ đối với tôi, đó là vào thời điểm 16 giờ ngày 27/12/1996, tôi cùng các anh Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Thư ký-Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn và Chánh văn phòng Vũ Công Thạo lên phòng làm việc của Tổng Bí thư Đỗ Mười, trình măng-sét mới của báo Đảng 8 trang với 3 hàng chữ: “NHÂN DÂN, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”. Sau khi ngắm và cân nhắc hồi lâu hai phương án makét, Tổng Bí thư Đỗ Mười cầm bút ký duyệt phương án 1. Vậy là măng-sét đó của Báo Nhân Dân 8 trang chính thức ra mắt bạn đọc cả nước và bạn bè quốc tế vào ngày đầu năm mới dương lịch, 1/1/1997, cho đến hôm nay! Hai ngày sau hôm ký duyệt măng-sét, Tổng Bí thư nhắc đồng chí Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 11, ngày 29/12/1996 về “Tăng cường đọc, mua báo và tạp chí Đảng”, trong đó chỉ rõ, mỗi chi bộ Đảng phải có tờ Báo Nhân Dân hằng ngày và nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải đọc và làm theo báo.

Sau này nhìn lại, tôi và các anh trong Ban Biên tập rất mừng vì hầu như các nội dung, yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về báo 8 trang đều đã được hiện thực hóa sinh động. Thành công ấy còn có sự quan tâm, gợi mở thiết thực về nội dung và hình thức của những “cây đa, cây đề” của Báo Nhân Dân, từ các anh Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ… Còn tôi chỉ tự thấy đã làm được một điều là, khơi thông được cách thức làm báo 8 trang, bồi đắp dòng chảy nhiệt huyết của cả tập thể, xây dựng những cơ chế, chính sách thu hút ngày càng nhiều trí tuệ của những người làm báo trong tòa soạn và cả ngoài xã hội.

Nguồn: https://nhandan.vn/special/PGS-TS-Nguyen-Hong-Vinh/index.html

NhanDan Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay