Thứ sáu, Tháng ba 13, 2026
HomeThời SựNiềm tin gửi trọn từ 'nơi con sông Hồng chảy vào đất...

Niềm tin gửi trọn từ ‘nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt’

bầu cử - Ảnh 1.

Cán bộ Đồn biên phòng A Mú Sung (Lào Cai) xem danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 1 – Ảnh: HỒNG QUANG

Từ trung tâm phường Lào Cai, con đường Kim Thành – Ngòi Phát mới làm rộng thênh thang, nối về phía biên cương A Mú Sung – nơi con sông Hồng hòa vào dòng Lũng Pô, rồi chạm vào đất Việt.

Trước thời điểm bầu cử, không khí nơi biên thùy trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Ở những điểm bỏ phiếu, cờ hoa đỏ rực, nổi bật giữa bốn bề đá núi quanh co và nền trời xám xịt của những ngày giao mùa.

Thôn Lũng Pô có 87 hộ, nằm sát nơi sông Hồng bắt đầu chảy vào Việt Nam.

6h sáng 13-3, ông Ma Seo Lằng, Bí thư chi bộ thôn Lũng Pô, cùng Phó chủ tịch UBND xã Lê Đức Minh có mặt tại nhà văn hóa. Họ kiểm tra những công tác chuẩn bị cuối, rồi tất bật rà soát số thẻ cử tri chưa phát một cách cẩn trọng.

bầu cử - Ảnh 2.

Các điểm bỏ phiếu nơi biên giới A Mú Sung đỏ rực cờ hoa trước ngày bầu cử.

bầu cử - Ảnh 3.
bầu cử - Ảnh 4.
bầu cử - Ảnh 5.

Chính quyền xã, thôn tất bật chuẩn bị những công việc cuối tại điểm bầu cử. Để bảo đảm mọi cử tri đều nắm rõ thông tin và quyền, nghĩa vụ của mình, xã A Mú Sung đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền.

bầu cử - Ảnh 6.

Mỗi tổ bầu cử đều thành lập một tổ tuyên truyền lưu động, sử dụng xe máy chở loa đi đến từng thôn bản để phát thông tin về ngày bầu cử

bầu cử - Ảnh 7.

Người dân thôn Phù Lao Chải (xã A Mú Sung) theo dõi bảng niêm yết danh sách cử tri – Ảnh: HỒNG QUANG

Ở vùng biên giới, nơi mỗi lá phiếu là lời khẳng định ý nghĩa về chủ quyền và tinh thần công dân, công tác chuẩn bị được chính quyền cấp xã có kế hoạch cụ thể từ sớm.

Đặc thù vùng cao, bà con các thôn bản ở cách xa nhau, trong khi địa hình hiểm trở, giao thông còn nhiều khó khăn, lãnh đạo UBND xã A Mú Sung cho biết chỉ riêng việc phát thẻ cử tri và tuyên truyền tới người dân cũng được tính toán kỹ.

Những việc này chỉ có thể thực hiện vào sáng sớm hoặc buổi tối, khi đồng bào đi nương rẫy trở về. Việc phát thẻ cũng được cân nhắc vào thời điểm phù hợp, tránh việc thất lạc.

Hay như việc chuẩn bị khánh tiết tại điểm bầu cử cũng không được làm quá sớm bởi nơi này vốn là thung lũng, sông Hồng chảy giữa các dãy núi cao nên hút gió mạnh. “Cứ khoảng 4-5h chiều, gió rít từng hồi, dễ dàng cuốn đổ mọi thứ”, lãnh đạo UBND xã A Mú Sung cho biết.

bầu cử - Ảnh 8.
bầu cử - Ảnh 9.
bầu cử - Ảnh 10.

Các bản làng nằm cách xa nhau, trong khi người dân đi nương rẫy từ sớm khiến việc đi lại phát phiếu cử tri gặp nhiều khó khăn

bầu cử - Ảnh 11.

Điểm bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, đặt tại Trạm kiểm soát biên phòng Lũng Pô (thuộc Đồn biên phòng A Mú Sung) sẵn sàng cho ngày bầu cử

bầu cử - Ảnh 12.
bầu cử - Ảnh 13.
bầu cử - Ảnh 14.
bầu cử - Ảnh 15.

Những người dân vùng biên cương nhận phiếu cử tri để thực hiện quyền làm chủ đất nước. Theo ông Nguyễn Thanh Trình – Chủ tịch UBND xã A Mú Sung, toàn xã có 3.950 cử tri tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử trên địa bàn

bầu cử - Ảnh 16.

Cột cờ Lũng Pô nằm gần cột mốc biên giới số 92 (xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai) được biết đến là nơi con sông Hồng chảy vào Việt Nam

Nhận lá phiếu cử tri trên tay vào sáng 13-3, chị Lù Seo Pằng (thôn Lũng Pô) háo hức chờ đợi đến ngày bầu cử. Chị ghi rõ trong tờ lịch còn chưa tới ngày, coi đây là thời gian quan trọng, “dù có bận mấy cũng sẽ có mặt đúng giờ”.

Chị nói được bỏ phiếu là được quyền làm chủ đất nước, là niềm tin gửi trọn về sự phát triển của quê hương mình.

Cử tri xã A Mú Sung (Lào Cai) sẽ đi bỏ phiếu cùng cả nước ngày 15-3.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/niem-tin-gui-tron-tu-noi-con-song-hong-chay-vao-dat-viet-20260313142024555.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay