Thứ bảy, Tháng ba 14, 2026
HomeGiáo DụcSinh viên kể chuyện đi làm gia sư, sốc vì bị học...

Sinh viên kể chuyện đi làm gia sư, sốc vì bị học sinh hỏi “sao cô xấu quá”

Áp lực làm hài lòng người học lẫn… phụ huynh

Những ngày qua, bài đăng tuyển gia sư của một trung tâm môi giới tại TPHCM thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Theo nội dung đăng tải, trung tâm đang tìm gia sư thứ 8 cho một bé gái 15 tuổi, sau khi 7 gia sư trước đó lần lượt xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau.

Thậm chí, có người được cho là “dạy xong phải bỏ nghề, tóc bạc đi”. Bài viết cũng liệt kê khá chi tiết những yêu cầu dành cho ứng viên, khiến câu chuyện nhanh chóng lan truyền và gây tò mò trong cộng đồng mạng.

Sinh viên kể chuyện đi làm gia sư, sốc vì bị học sinh hỏi “sao cô xấu quá” - 1

Bài đăng tuyển gia sư trên mạng xã hội vô tình trở thành chủ đề tâm sự về nghề gia sư của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình).

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. Tuy nhiên, không ít người từng làm gia sư cho biết những tình huống “dở khóc dở cười” như vậy không phải hiếm gặp. Thậm chí, một số người còn chia sẻ rằng họ từng trải qua những trải nghiệm còn bất ngờ hơn khi làm nghề này.

Từng có gần một năm làm gia sư cho học sinh lớp 4, Thảo Nguyên (tên nhân vật đã được thay đổi), sinh viên năm cuối của một trường đại học công lập ở TPHCM, cho biết cô đã từ bỏ ý định theo đuổi công việc này vì áp lực.

Trước đó, do có thời gian rảnh vào buổi tối, cô quyết định đăng ký làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt tại thành phố. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, Nguyên đăng ký thông qua một công ty môi giới và được kết nối với một học sinh lớp 4. Công việc của cô chủ yếu là giúp học sinh chuẩn bị bài mới và ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp.

“Thấy học sinh còn nhỏ, tôi nghĩ việc dạy sẽ khá nhẹ nhàng, nhưng thực tế hoàn toàn khác”, Nguyên chia sẻ.

Ngoài việc chuẩn bị kỹ nội dung giảng dạy, Nguyên cho biết cô còn phải tìm nhiều cách để thuyết phục học sinh hợp tác, bởi em thường xuyên tìm cách né tránh việc học.

“Có lần, học sinh nói thẳng là không muốn học với tôi mà muốn học với thầy giáo trước đó, vì tôi dạy… kỹ quá, còn thầy trước thì không ép em học nhiều như vậy. Thậm chí, có lần trong lúc đang học, em còn buột miệng hỏi “sao cô xấu quá”, khiến tôi vừa sốc vừa tổn thương”, Nguyên kể lại.

Để hoàn thành công việc, nữ sinh cho biết cô đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều. Nghĩ rằng đứa trẻ có thể chưa được hướng dẫn đúng cách nên phụ huynh mới tìm đến gia sư, Nguyên cố gắng kiên nhẫn tìm cách tạo thiện cảm.

“Tôi bắt đầu trích tiền túi để mua kẹo, bánh làm phần thưởng mỗi khi em có tiến bộ trong học tập. Phải mất khoảng hai tháng, em mới dần quen và chịu hợp tác hơn trong giờ học”, Nguyên nói.

Dù sau đó kết quả học tập của học sinh có cải thiện và phụ huynh cũng dành nhiều lời khen, Nguyên thừa nhận cô vẫn không thể gắn bó lâu dài với công việc gia sư.

“Tôi nghĩ công việc này chỉ phù hợp với những người có sức chịu đựng tốt, kỹ năng sư phạm vững, thực sự yêu nghề và thậm chí phải được đào tạo bài bản”, Nguyên bày tỏ.

Thu nhập tốt dành cho người có năng lực

Bùi Kim Phượng (sinh viên ngành Ngữ văn Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết cô bắt đầu làm gia sư dạy Văn và Tiếng Anh từ năm nhất đại học.

Những năm đầu, Phượng chỉ nhận dạy các lớp tiểu học vì chưa thật sự tự tin. Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, cô bắt đầu nhận thêm nhiều lớp hơn, lịch dạy dần kín từ sáng đến tối.

Sinh viên kể chuyện đi làm gia sư, sốc vì bị học sinh hỏi “sao cô xấu quá” - 2

Học sinh của Kim Phượng chăm chỉ viết bài trong buổi học (Ảnh: NVCC).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/sinh-vien-ke-chuyen-di-lam-gia-su-soc-vi-bi-hoc-sinh-hoi-sao-co-xau-qua-20260313141131810.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay