Thứ bảy, Tháng ba 14, 2026
HomeThời SựHàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 14.3, đúng 38 năm sau ngày 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh tại bãi đá Gạc Ma, hàng ngàn người từ nhiều đơn vị, trường học trong tỉnh đã tề tựu về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, Khánh Hòa) trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 1.

Sáng 14.3, hàng ngàn người từ nhiều đơn vị, trường học viếng thăm, thắp hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Trong không khí trang nghiêm trước cụm tượng đài, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh vùng, làm trưởng đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trước anh linh các liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 2.

Các cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma

Cũng trong sáng 14.3, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 tổ chức lễ dâng hương tại khu tưởng niệm do Trung tá Phan Văn Chung, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn, chủ trì. Cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn kính cẩn dâng hương, mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 3.

Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 dâng hương tại khu tưởng niệm

Trung tá Phan Văn Chung cho biết thông qua hoạt động ý nghĩa này, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 954 có dịp ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của Hải quân nhân dân Việt Nam, khắc ghi tinh thần kiên cường bất khuất của các anh hùng liệt sĩ, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 4.
Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 5.
Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 6.
Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 7.

Phút mặc niệm nghiêm trang dưới mưa dành cho các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc

Đặc biệt xúc động là sự có mặt của thiếu tá Trần Thị Thủy (con gái duy nhất của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, người nổi tiếng với câu nói: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng”), hiện đang công tác tại Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân). Đây là năm thứ 15 chị Thủy có mặt cùng mẹ là bà Mai Thị Hóa, tại khu tưởng niệm trong ngày giỗ của cha.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 8.

Thiếu tá Trần Thị Thủy và con gái tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Chị Thủy chia sẻ: “Bản thân tôi vừa là con gái Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, vừa là một quân nhân, tôi luôn tự nhủ sẽ dốc hết lòng, phấn đấu hết sức mình để cống hiến cho gia đình và cho đất nước”.

Chồng chị Thủy là thiếu tá Nguyễn Hồ Hải, cũng công tác tại Lữ đoàn 146. Cả hai đều hướng hai con gái tìm hiểu và trân trọng truyền thống gia đình, từ đời ông ngoại đến thế hệ cha mẹ, đều là những người cống hiến cho biển đảo Tổ quốc.

Gửi thông điệp đến thế hệ trẻ, chị Thủy nhắn nhủ: “Vinh quang nào cũng có sự hy sinh. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ hôm nay luôn vững vàng, mạnh mẽ, noi gương các anh hùng liệt sĩ để cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc”.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 9.

Đoàn viên thanh niên dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 10.

Điểm nhấn nổi bật của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, tái hiện hình ảnh các chiến sĩ nắm chặt tay nhau thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc, lấy cảm hứng từ “vòng tròn bất tử” tại bãi đá Gạc Ma năm 1988

Khu tưởng niệm sáng 14.3 còn đón nhiều đoàn học sinh đến thắp hương, tham quan và tìm hiểu lịch sử. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Bắc Cam Ranh) tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho học sinh ưu tú khối lớp 9 ngay tại khu tưởng niệm. 

Chị Ngô Thị Ngân, Bí thư Chi đoàn trường, cho biết đây là nơi lý tưởng để các em hiểu sâu hơn về lịch sử và tấm gương hy sinh của các anh hùng Gạc Ma, từ đó thêm tự hào và trân trọng những gì đang có hôm nay.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 11.

Các em học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Bắc Cam Ranh) tham quan tìm hiểu tại khu tưởng niệm

Em Trần Thảo Nguyên, một trong những đoàn viên vừa được kết nạp, xúc động chia sẻ: “Con cảm thấy rất vinh dự. Được trực tiếp tìm hiểu về sự hy sinh của các chú, con thấy vô cùng tự hào. Con xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc”.

Trường THCS Lê Văn Tám (phường Bảo An) cũng đưa học sinh đến tham quan trong chuyến trải nghiệm thực tế. Thầy Phan Thái Lan, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Qua chuyến đi này, học sinh sẽ có thêm lòng yêu nước, lòng nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã cho các em có được ngày hôm nay”.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 12.

Ông Đỗ Văn Minh, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 giới thiệu những hình ảnh về quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho các bạn trẻ

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 16.
Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 17.

Bên trong khu vực trưng bày tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Mỗi năm nơi đây đón khoảng 50.000 lượt khách

Bà Nguyễn Thị Trà My, Thường trực Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết trung bình mỗi năm khu tưởng niệm đón khoảng 50.000 lượt khách. Thời gian qua, khu tưởng niệm đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ kết nạp đảng viên, tuyên dương khen thưởng, giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên, nhằm bồi đắp tình yêu quê hương và giáo dục lý tưởng cách mạng cho các thế hệ.

Hàng ngàn người dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma nằm lại phía chân trời- Ảnh 18.

Khu tưởng niệm là nơi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ kết nạp đoàn viên, đảng viên, tuyên dương khen thưởng, giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên

Trải qua 38 năm, ký ức Gạc Ma vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người Việt Nam. Những nén hương thơm, những vòng hoa tươi thắm và ánh mắt thành kính của hàng ngàn người hôm nay trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” là lời khẳng định, sự hy sinh của 64 chiến sĩ năm ấy sẽ luôn được nhớ mãi.

Nguồn: https://thanhnien.vn/hang-ngan-nguoi-dang-huong-tuong-nho-64-chien-si-gac-ma-185260314140015189.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay