
Điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là không dám bắt đầu – Ảnh do AI tạo
Không ít người chọn vùng an toàn vì sợ thất bại. Nhưng điều đáng sợ hơn có lẽ không phải là thất bại, mà là cả đời không dám bắt đầu.
Từ start-up, giảm 22kg tất cả bắt đầu từ một quyết định: Dám bắt đầu
Chẳng có rào cản, mình dám thử thách và dám bắt đầu hay không, lúc đó mới thành công. Điều đáng sợ không phải là thất bại, mà là không dám bắt đầu.
Nhật Tân (25 tuổi, TP.HCM) kể khi còn học ở quê, điều kiện học tiếng Anh và khả năng giao tiếp của học sinh còn hạn chế nên trăn trở cách tự học hiệu quả. Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm giáo dục, Tân sớm ấp ủ ước mơ đó.
Sau khi làm việc tại các doanh nghiệp như VNG, FPT, gần nhất là Accenture (top 500 công ty toàn cầu), đến tháng 4-2025, Tân quyết định nghỉ việc để toàn tâm phát triển nền tảng học từ vựng tiếng Anh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học trí nhớ.
Dám bắt đầu, anh nói năm 2026, ở vai trò điều hành anh sẽ duy trì hoạt động ổn định, tiếp tục quảng bá và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm. Việc “đi tiếp” đã là một thành công, khi không nhiều start-up vượt qua được ba năm đầu tiên.
Xa hơn, anh kỳ vọng nền tảng đạt các chỉ số tích cực, có lượng người dùng ổn định và xây dựng được cộng đồng ủng hộ sản phẩm. Để làm được điều đó, anh phải liên tục học hỏi và thử thách bản thân mỗi ngày.
“Hành trình khởi nghiệp là hành trình làm mọi thứ lần đầu tiên, khi gần như điều gì cũng mới mẻ. Vì vậy, người sáng lập cần liên tục thích nghi và vượt qua giới hạn của chính mình”, Tân chia sẻ.
Còn Khánh Linh (23 tuổi, TP.HCM) bắt đầu từ một hành động tưởng chừng rất đơn giản: bước lên bàn cân và đối diện với con số cảnh báo đỏ về sức khỏe.
“Mình phải chấp nhận rằng cân nặng lúc đó không chỉ là vấn đề ngoại hình, mà là dấu hiệu sức khỏe đang gặp nguy hiểm”, Linh nói. Đó cũng là lúc cô phải dừng lại và nhìn thẳng vào việc đã bỏ bê bản thân suốt hơn 10 năm.
Quyết định thay đổi bắt đầu từ nhận thức về việc “yêu bản thân”. Linh đặt ra kỷ luật trong ăn uống và duy trì thói quen tập luyện để bảo vệ sức khỏe.
Song song với chế độ ăn, mỗi ngày Linh chạy khoảng 5km hoặc tối thiểu 10.000 bước chân. Sau một năm, thành quả lớn nhất mà bạn đạt được là giảm hơn 22kg.
“Điều khó nhất không phải là hành trình phía trước, mà chính là bước dám bắt đầu. Khi dám đối diện với bản thân và quyết tâm thay đổi, mỗi người đều có thể tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình”, Linh bày tỏ.
Dám rẽ lối ở tuổi “đã phải ổn định”
Hơn 30 tuổi, Hà Đỗ (33 tuổi, TP.HCM) nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là không dám bắt đầu. Nhiều năm sống với công việc ổn định và cuộc sống “tạm ổn”, cô vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Bước ngoặt đến khi cô chứng kiến một người bạn thân rơi vào khủng hoảng tinh thần. Hà muốn an ủi, muốn giúp bạn vượt qua khó khăn tinh thần, nhưng lại không biết phải làm gì. Từ đó cô bắt đầu tìm hiểu về sức khỏe tinh thần và quyết định theo đuổi ngành tâm lý học.
Dù phải đối mặt với không ít hoài nghi và áp lực tài chính khi bắt đầu lại ở tuổi hơn 30, sau 4 năm kiên trì, cô cuối cùng cũng theo học chương trình đào tạo về tham vấn tâm lý được công nhận quốc tế.
“Một điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng với mình, đó là kết quả của cả một hành trình dài: dám từ bỏ những định kiến, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám tin vào bản thân, dù đôi lúc hoài nghi nhiều hơn hy vọng”, Hà chia sẻ.
Trương Linh (du học sinh) cũng bắt đầu một hành trình học tập mới. Cô bất ngờ khi ở môi trường học tập tại nước ngoài, nhiều bạn cùng lớp lớn tuổi hơn mình nhưng vẫn sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. Không ít người vừa học, vừa làm việc toàn thời gian, thậm chí còn phải chăm sóc gia đình và con cái.
“Mình nhiều khả năng vẫn sẽ phải làm việc toàn thời gian bên cạnh việc học nên cũng có chút hoang mang không biết có thể đi xa đến đâu. Nhưng khi nhìn những người xung quanh vẫn nỗ lực từng ngày, mình tin rằng chỉ cần kiên trì, rồi mỗi người đều sẽ đến được nơi mà mình muốn đến”, Linh chia sẻ.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/that-bai-hay-ca-doi-khong-dam-bat-dau-dieu-gi-dang-so-hon-20260316131255277.htm

