Thứ sáu, Tháng ba 20, 2026
HomeGiáo DụcThầy trò vùng biên hạnh phúc khi ngôi trường mơ ước được...

Thầy trò vùng biên hạnh phúc khi ngôi trường mơ ước được khởi công

Ngày 19/3, tại xã Ea Bung (Đắk Lắk), dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Bung với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng được khởi công, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác Trung ương tham dự buổi lễ tại điểm cầu Đắk Lắk.

Thầy trò vùng biên hạnh phúc khi ngôi trường mơ ước được khởi công - 1

Động thổ khởi công xây dựng trường nội trú tại xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 6ha tại thôn 1, xã Ea Bung. Dự án hoàn thành sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của gần 1.300 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng biên giới xã Ea Bung.

Bà Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết nhà trường có tới 52% học sinh là người dân tộc thiểu số, hơn 50% các em thuộc diện hộ nghèo và phần lớn đến từ vùng di cư tự do.

Theo bà Dung, cha mẹ của em thường đi làm ăn xa, để lại con cái ở với ông bà nên việc học hành chủ yếu trông cậy vào nhà trường.

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi hôm nay ngôi trường mơ ước chính thức được khởi công giúp thầy cô và học sinh có môi trường học tập hiện đại, đầy đủ trang thiết bị, không thua kém bất kỳ trường nào ở trung tâm tỉnh”, bà Dung xúc động nói.

Thầy trò vùng biên hạnh phúc khi ngôi trường mơ ước được khởi công - 2

Giáo viên và người dân phấn khởi khi ngôi trường hiện đại được khởi công xây dựng (Ảnh: Thúy Diễm).

Mỗi ngày phải vượt quãng đường 4-5km mới đến được lớp, em Đỗ Thùy Linh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) không giấu được niềm vui khi sắp tới sẽ được học tập trong ngôi trường nội trú khang trang, sạch đẹp.

“Có trường nội trú, em sẽ không còn phải mang cơm theo mỗi ngày, bố mẹ cũng đỡ vất vả đưa đón”, Linh chia sẻ, ánh mắt đầy háo hức.

Rất đông người dân xã Ea Bung đã có mặt tại lễ khởi công để tận mắt chứng kiến thời khắc ngôi trường nội trú liên cấp chính thức được xây dựng trên mảnh đất biên giới còn nhiều khó khăn.

Thầy trò vùng biên hạnh phúc khi ngôi trường mơ ước được khởi công - 3

Em Đỗ Thùy Linh chia sẻ niềm vui về mái trường mơ ước được xây dựng (Ảnh: Thúy Diễm).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/thay-tro-vung-bien-hanh-phuc-khi-ngoi-truong-mo-uoc-duoc-khoi-cong-20260319121344300.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay