
Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 chọn sẻ chia và cống hiến vì cộng đồng làm cho thanh xuân rực rỡ theo cách của mình – Ảnh: THANH HIỆP
Chính lúc mỗi câu chuyện ấy lan tỏa thì cùng với mặt tích cực cũng vô tình âm thầm tạo ra áp lực cho bao bạn trẻ khác, rằng nếu mình chưa rực rỡ có phải thanh xuân đang trôi qua vô nghĩa? Nói điều này thực ra cần hỏi lại nhau vậy thế nào là thành công?
Dễ nhất là người ta hay đo thành công qua thu nhập, vị trí công việc, danh tiếng hay thành tựu nào đó. Điều này không sai nhưng chưa đủ bởi một xã hội phát triển luôn cần những con người dám nghĩ lớn, dám dấn thân và tạo ra giá trị mới.
Bởi khi chỉ nhìn qua thước đo thành công như trên vô tình khiến ta rơi vào chiếc bẫy so sánh, rằng mình chưa đủ giỏi hay thành công. Nhưng mạng xã hội luôn phóng đại những khoảnh khắc rực rỡ nhất của ai đó chứ hầu như chưa bao giờ khoe ra sự thất bại hay khi phải loay hoay giữa cuộc đời.
Trong khi thực tế nhịp phát triển của mỗi người khá khác nhau. Có người sớm tìm ra con đường cho mình song cũng không ít người mãi cứ thử nghiệm để trưởng thành. Nếu phải định nghĩa thành công của người trẻ hẳn không chỉ ở thành tích mà còn là khả năng trưởng thành từng ngày.
Điều quan trọng với một người trẻ có lẽ không phải là trở nên rực rỡ ngay lập tức mà giữ được động lực tiến lên. Động lực ấy đến từ việc mỗi ngày làm tốt hơn, hiểu mình hơn và sống có trách nhiệm hơn với lựa chọn của bản thân.
Thành công đôi khi rất bình dị. Có thể là một sinh viên nỗ lực học để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của gia đình, là người đang loay hoay tìm đường nhưng không bỏ cuộc… Chưa thể gọi là rực rỡ nhưng chính là đang kiến tạo nền tảng bền vững.
Thanh xuân rực rỡ không đồng nghĩa phải nổi bật trong mắt người khác. Một bạn trẻ dám sống thật với đam mê, dám thử sức, dám học hỏi và dám chấp nhận thất bại đã là rực rỡ theo cách của họ. Thanh xuân chỉ thật sự đáng tiếc khi người trẻ không dám bắt đầu.
Một xã hội phát triển càng cần những người trẻ có khát vọng và biến điều này thành áp lực buộc mình phải bước tới.
Có khi bạn ra trường phải trải qua những công việc chưa như mong muốn, thậm chí đổi nghề vài lần mới tìm đúng hướng đi phù hợp hay từng thất bại trước khi tạo được dấu ấn cho riêng mình. Những bước đi vòng ấy là một phần của hành trình trưởng thành mà ẩn sau nó là hành trình nghị lực.
Không ai có thể trở thành phiên bản xuất sắc nhất ngay từ đầu mà chỉ cần là phiên bản tốt hơn của chính mình hôm qua đã là sự nỗ lực.
Rực rỡ không phải là tiêu chuẩn chung cho tất cả. Rực rỡ như pháo hoa bùng sáng trong khoảnh khắc hay chỉ như ngọn đèn âm thầm thắp sáng đều là rực rỡ. Thanh xuân không phải là cuộc chạy đua xem ai tỏa sáng hơn mà là khoảng thời gian để mỗi người tìm ra ánh sáng của riêng mình.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/hay-ruc-ro-theo-cach-cua-minh-20260319100329356.htm

