
Niềm vui của Welbeck sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool – Ảnh: AP
Hồi giữa tuần, Liverpool đã thắng tưng bừng Galatasaray 4-0 để giành vé vào tứ kết Champions League. Những tưởng thầy trò HLV Arne Slot sẽ “thừa thắng xông lên” và giành trọn ba điểm trước Brighton nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Liverpool bước vào trận đấu với hai sự thiếu vắng khá quan trọng là Mohamed Salah và thủ môn Alisson Becker.
Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi tiền đạo Hugo Ekitike phải sớm rời sân vì chấn thương.
HLV Slot phải đưa Curtis Jones vào sân thay thế, và đẩy Cody Gakpo lên đá tiền đạo.
Giải pháp này không mang đến hiệu quả cho Liverpool khi đội bóng thành phố cảng hoàn toàn thiếu điểm đến trong các đợt tấn công.
Trận này, hầu hết các cầu thủ đội khách đều chơi dưới sức, lộ rõ sự mệt mỏi. Hành lang hai biên của Liverpool chơi khá tệ và không đủ sắc sảo để tạo đột biến. Giữa sân, các tiền vệ của họ, đặc biệt là Florian Wirtz bị các tiền vệ giàu sức mạnh của Brighton phong tỏa.
Trong khi hàng công Liverpool chơi không có lối ra thì hàng thủ của họ cũng chẳng khá hơn. Phút 14, hàng thủ Liverpool hoàn toàn bị đánh bại sau pha phối hợp đơn giản của các cầu thủ Brighton.
Diego Gomez bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Danny Welbeck đánh đầu nối ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Brighton.

Chấn thương của Ekitike khiến Liverpool gặp khó khăn trước Brighton – Ảnh: AP
Thật khó tin là trung vệ Ibrahima Konate, người cao 1m94 và có thể chất vượt trội lại bị Danny Welbeck (cao 1m85) đánh bại trong một pha không chiến. Chơi bế tắc nhưng Liverpool vẫn biết cách tìm kiếm mành lưới của Brighton.
Phút 30, từ quả phát bóng của thủ môn Giorgi Mamardashvili, Lewis Dunk bên phía Brighton đánh đầu chuyền về cho thủ môn Bart Verbruggen. Milos Kerkez cho thấy sự nhạy cảm khi thoát xuống đón bóng rồi tâng qua đầu thủ môn Verbruggen, ghi bàn cân bằng tỉ số.
Nhưng bàn thắng này không giúp các cầu thủ Liverpool chơi tốt hơn. Họ vẫn thể hiện sự uể oải như thời gian trước đó và bị trả giá bằng bàn thua thứ 2. Danny Welbeck tiếp tục trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của Liverpool với pha đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1.
Những phút còn lại, Liverpool nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong vô vọng và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2. Với kết quả này, Liverpool có trong tay 49 điểm, tạm đứng thứ 5. Họ có thể bị đá văng khỏi vị trí này nếu Chelsea không thua Everton ở vòng này.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/thua-brighton-vi-tri-trong-top-5-cua-liverpool-bi-de-doa-20260321222525256.htm

