Thứ hai, Tháng ba 23, 2026
HomeThời SựHai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống...

Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái út

15 năm cật lực giành giật sự sống cho con

Suốt 15 năm qua, cuộc sống của chị Bàn Thị Thịnh (SN 1982, thôn Nặm Rịa, xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang) gần như gắn liền với những chuyến xe ngược xuôi đưa con đi bệnh viện.

Cháu Bàn Ngọc Anh (SN 2011, con gái chị Thịnh) được phát hiện mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) khi mới 3 tháng tuổi. Từ đó, sự sống của cháu phụ thuộc vào những lần truyền máu định kỳ.

Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái út - 1

Mắc tan máu bẩm sinh, sức khỏe của Ngọc Anh ngày càng suy yếu (Ảnh: Tùng Dương).

Kể về hành trình chữa bệnh của con, chị Thịnh nghẹn ngào: “Cháu được phát hiện bệnh khi 3 tháng tuổi. Từ đó đến giờ, tháng nào cũng phải vào bệnh viện truyền máu, có tháng phải đi 2 lần. Hễ thiếu máu là cháu mệt lả, da xanh tái. Nhiều đêm nhìn con thở yếu, tôi chỉ biết ôm con mà khóc”.

Theo hồ sơ bệnh án, cháu Ngọc Anh mắc bệnh Thalassemia khiến cơ thể không thể sản sinh đủ hồng cầu khỏe mạnh. Để duy trì sự sống, cháu phải truyền máu định kỳ suốt đời, đồng thời phải thải sắt nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương gan, tim và các cơ quan nội tạng.

Sau nhiều năm mắc bệnh, cơ thể Ngọc Anh đã xuất hiện những biến chứng nguy hiểm. “Truyền máu nhiều nên cháu bị nhiễm sắt, phải thải sắt liên tục. Mỗi lần thải sắt phải nằm viện cả tuần. Nếu không thải sắt thì gan, thận sẽ bị ảnh hưởng”, chị Thịnh lo lắng.

Chi phí điều trị ngày càng tốn kém, bởi ngoài những khoản được Bảo hiểm y tế chi trả, gia đình phải mua thêm nhiều loại thuốc.

Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái út - 2

Gánh nặng thuốc men và ca phẫu thuật lá lách vượt quá khả năng của người mẹ nghèo (Ảnh: Tùng Dương).

“Mỗi lần đưa con đi viện, vợ chồng tôi lại phải vay tiền mua thuốc. Những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, gia đình phải mua ngoài, mỗi đợt ít nhất cũng hơn 1 triệu đồng. Con phải uống thuốc đều mỗi ngày, không được bỏ”, người mẹ nghèo chia sẻ.

Không ít lần, do không xoay xở được kinh phí hoặc không tìm được nguồn máu phù hợp, chị Thịnh đành đưa con về trong tình trạng sức khỏe suy giảm.

“Có lúc bệnh viện không đủ nguồn máu, tôi phải nhờ anh em, họ hàng có nhóm máu phù hợp hiến cho cháu. Nhiều người đã hiến nhiều lần, giờ không còn ai có thể tiếp tục. Tôi nhìn con mệt lả mà bất lực”, chị Thịnh nói, đôi mắt đỏ hoe.

Bất lực trước chi phí phẫu thuật lách cho con

Theo lời kể của chị Thịnh, vợ chồng chị kết hôn năm 2000 và sinh được 4 người con, trong đó 3 cháu mắc tan máu bẩm sinh. Con đầu sinh năm 2001 qua đời khi mới 6 tháng tuổi. Người con thứ 3, sinh năm 2007, cũng không qua khỏi sau 3 năm chống chọi với bệnh tật. Đến con út là cháu Ngọc Anh, căn bệnh quái ác ấy tiếp tục đeo bám.

Hai lần mất con, mẹ nghèo cật lực giành giật sự sống cho con gái út - 3

Bản thân thường ốm đau, bệnh tật nhưng Ngọc Anh luôn vươn lên, chăm chỉ học tập (Ảnh: Tùng Dương).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/hai-lan-mat-con-me-ngheo-cat-luc-gianh-giat-su-song-cho-con-gai-ut-20260315180106459.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay