Thứ hai, Tháng ba 30, 2026
HomeThời SựBác sĩ kêu gọi bạn đọc cứu bé sơ sinh nguy kịch...

Bác sĩ kêu gọi bạn đọc cứu bé sơ sinh nguy kịch tính mạng

Con đầu mất sau 1 tháng, con thứ 2 nguy kịch 

Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, tiếng khóc yếu ớt của một bé sơ sinh khiến nhiều người nghẹn lòng. Đó là cháu Pờ Thanh Hùng (sinh ngày 6/3/2026), đang phải giành giật sự sống từng giờ trong lồng ấp.

Theo hồ sơ bệnh án, khi nhập viện, cháu Hùng trong tình trạng nguy kịch với hàng loạt chẩn đoán: suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, gãy 1/3 giữa xương đòn trái, theo dõi uốn ván rốn. 

Bác sĩ kêu gọi bạn đọc cứu bé sơ sinh nguy kịch tính mạng - 1

Bé Pờ Thanh Hùng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (Ảnh: Tùng Dương).

Đứng ngoài phòng bệnh, chị Pờ Lò Xô (SN 2008, mẹ bé Hùng) lặng lẽ dõi theo con qua lớp kính, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng. Cuối hành lang, anh Vàng Xé Đư (SN 2004, bố bé Hùng) nép một góc, gương mặt khắc khổ, ánh mắt bất lực khi chưa biết xoay xở đâu ra tiền cứu con.

Anh Đư cho biết, bé Hùng là con thứ 2 của vợ chồng anh. Cũng như lần sinh đầu, cháu được sinh tại nhà trong điều kiện thiếu thốn, không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế, dây rốn cắt bằng kéo sinh hoạt.

Những ngày đầu sau sinh, cháu bú mẹ yếu ớt. Đến ngày thứ 7, cháu bỏ bú, xuất hiện co giật, tình trạng ngày càng nặng. Lo lắng, gia đình vội đưa con đi cấp cứu.

Bác sĩ Bùi Thị Hoài, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết: “Cháu Hùng được sinh tại nhà, cắt rốn bằng kéo sinh hoạt và bị gãy xương đòn. Khi nhập viện, cháu đã bỏ bú, co giật. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và theo dõi uốn ván rốn”.

Bác sĩ kêu gọi bạn đọc cứu bé sơ sinh nguy kịch tính mạng - 2

Bác sĩ Bùi Thị Hoài, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, thăm khám cho bệnh nhi Pờ Thanh Hùng (Ảnh: Tùng Dương).

Theo bác sĩ Hoài, đây là những bệnh lý đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh, nhất là khi trẻ sinh tại nhà, không được chăm sóc y tế đầy đủ. Quá trình điều trị sẽ kéo dài, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xót xa hơn, trước cháu Hùng, vợ chồng anh Đư đã mất đứa con đầu lòng. Đứa trẻ cũng sinh tại nhà, sinh non và qua đời sau 1 tháng vì gia đình không có điều kiện đưa đến bệnh viện điều trị.

“Đứa đầu của em mất rồi… Giờ đến cháu thứ hai cũng bệnh nặng thế này…”, chị Xô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài.

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/bac-si-keu-goi-ban-doc-cuu-be-so-sinh-nguy-kich-tinh-mang-20260324144410699.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay