Thứ tư, Tháng tư 1, 2026
HomeGiải TríNguyệt Hằng - Anh Tuấn: Từ cú sốc ra tòa đến lời...

Nguyệt Hằng – Anh Tuấn: Từ cú sốc ra tòa đến lời hứa “già đi cùng nhau”

Mới đây, NSƯT Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn kỷ niệm 30 năm ngày về chung một nhà. Sự kiện có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như: NSƯT Sĩ Tiến, NSƯT Kiều Minh Hiếu, vợ chồng nghệ sĩ Vĩnh Xương, vợ chồng diễn viên Hồng Đăng, Anh Thơ, Thu Quỳnh…

Trong 30 năm bên nhau, vợ chồng Nguyệt Hằng – Anh Tuấn trải qua nhiều vất vả, khó khăn trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại.

Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Từ cú sốc ra tòa đến lời hứa già đi cùng nhau - 1

Vợ chồng nghệ sĩ Vĩnh Xương đến chúc mừng Nguyệt Hằng – Anh Tuấn (giữa) nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Nguyệt Hằng cho biết, chị và ông xã Anh Tuấn yêu nhau từ khi cùng là sinh viên lớp diễn viên khóa 2 tại Nhà hát Tuổi trẻ. 

Nữ nghệ sĩ cho hay, khi mới gặp nhau, vợ chồng chị chưa có cảm tình với nhau, thậm chí còn ghét nhau.

“Chúng tôi gặp nhau ở Nhà hát Tuổi trẻ, có biết nhau nhưng lại không thân. Lúc chưa tán, anh ấy toàn… nói xấu tôi. Ban đầu, tôi cũng kiêu kỳ, chưa mở lòng vì mới gặp. Tuy nhiên, sau đó, càng chơi với nhau thì hiểu hơn nên có cảm tình và yêu lúc nào không hay…”, Nguyệt Hằng nói.

Nữ diễn viên cho biết, trước khi quyết định đến với nhau, nhiều người lo lắng và nghi ngờ liệu không biết chị có thể chịu đựng nổi “nửa kia” không vì ngày trẻ, Anh Tuấn là người khá mải chơi.

Những năm đầu sống với nhau, cặp đôi có nhiều lần chưa hiểu ý nhau nên cũng có nhiều mâu thuẫn. 

Thậm chí, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã làm đơn ly hôn và cùng nhau đến tòa án để làm thủ tục chia tay. Nhưng khi đến nơi, tòa án lại đóng cửa vì không phải ngày làm việc. Hai vợ chồng đành quay về và ghé vào quán ăn một bát phở.

“Ăn xong, chúng tôi lại thấy quyết định đưa nhau ra tòa là nông nổi, cả hai thống nhất ở lại bên nhau để xây dựng gia đình”, Nguyệt Hằng nói.

Nguyệt Hằng kể lại, ngày mới lấy nhau, ông xã chị muốn kinh doanh để cải thiện kinh tế cho gia đình. Từ năm 2007, anh đã tập làm doanh nhân. Chồng chị làm nhiều nghề, từ cửa hàng thời trang, quán cà phê, rồi đến quán lẩu, mở cửa hàng internet…

“Nhưng tất cả đều không tồn tại quá 2 năm. Khi chồng thất bại, tôi cũng cằn nhằn vì lúc đấy đã có 2 con, hai vợ chồng chỉ ở tạm cái nhà 18m2, chật chội và vất vả. Nhưng sau đó thấy anh ấy cứ tìm mọi cách để làm kinh tế nên tôi hiểu và cũng thông cảm.

Đôi lúc, tôi biết sẽ thua lỗ nếu tiếp tục khinh doanh nhưng cũng phải tìm cách vay mượn giúp cho anh ấy. Cũng may mắn chúng tôi có nhiều bạn bè thân, mỗi người hỗ trợ một ít để vượt qua những lúc khó khăn nhất”, nữ nghệ sĩ kể lại

Nguyệt Hằng bộc bạch thêm, để “chèo chống” gia đình, chị đã phải làm nhiều nghề như đi lồng tiếng, đi dạy ở các câu lạc bộ, trường nghệ thuật… 

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/nguyet-hang-anh-tuan-tu-cu-soc-ra-toa-den-loi-hua-gia-di-cung-nhau-20260331114355739.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay