Nói ít, làm nhiều
Trước trận đấu này, có lẽ rất nhiều người hâm mộ bóng đá không dám tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng cách biệt, bởi dù không còn 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định, nhưng đội Malaysia vẫn còn đến 13/25 cầu thủ “ngoại” trong đội hình. Hơn nữa, tinh thần quyết thắng của “Bầy hổ” cũng không hề suy hao sau cú sốc bị AFC xử thua 2 trận trước Nepal và Việt Nam cùng tỷ số 0-3, bằng những lời tuyên bố hùng hồn, khích tướng. Hơn nữa, họ chuẩn bị rất kỹ với hành trang đồ sộ khi sang Việt Nam và rất muốn chứng minh việc bị xử thua là “tai nạn” và với đội hình hiện tại, họ đủ sức thắng đội chủ nhà.

Đội tuyển Việt Nam là một tập thể gắn kết
Trái ngược với Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn yên lặng và chỉ tập trung vào trận đấu. Dù đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027 nhưng ông Kim không hề buông lỏng và xem đây như là trận cầu sống còn. Với quỹ thời gian tập trung rất ngắn khi các cầu thủ phải thi đấu ở V-League và Cúp quốc gia, trong khi đội hình lần này có thêm vài gương mặt mới, thế nhưng với cách làm việc khoa học và nghiêm túc, ông đã giúp các học trò nhanh chóng gắn kết và đạt trạng thái tinh thần tốt nhất. Chỉ đến buổi họp báo, ông Kim Sang-sik mới mở lời và tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-0.
Tỷ số trận đấu không chính xác như những gì ông dự báo, nhưng vẫn đúng về mặt số học khi đội tuyển Việt Nam vẫn thắng 2 bàn cách biệt (3-1). Đây cũng là lần hiếm hoi đội tuyển Việt Nam giành được trận thắng có tỷ số cách biệt trên 2 bàn trước Malaysia, bởi trước đó, dù có giành chiến thắng nhưng chúng ta cũng chỉ có hơn họ 1 bàn.
Chất lượng hơn số lượng
Điều khác biệt lớn nhất dễ thấy nữa giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở trận đấu này đó là dù có số lượng cầu thủ nhập tịch ít hơn hẳn (kể cả Nguyễn Filip và Quang Vinh là 4, so với 13 cầu thủ của đối phương), nhưng chúng ta lại chất lượng hơn hẳn. Đây chính là bước đi đúng hướng của những người làm bóng đá Việt Nam. Không cần phải nhập tịch ồ ạt, tràn lan, chỉ tập trung vào những vị trí quan trọng mình đang còn thiếu, chú trọng vào nguồn cầu thủ Việt kiều trên khắp thế giới, và nhất là không bỏ quên công tác đào tạo trẻ, tạo nguồn cầu thủ nội làm nền tảng bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Xuân Son và Hoàng Hên giúp đội tuyển Việt Nam nâng tầm về chất
Nhìn vào đội hình trong trận thắng Malaysia, sự bổ sung Hoàng Hên và trước đó là Xuân Son đã giúp đội tuyển Việt Nam thanh thoát hơn hẳn. Những pha xử lý bóng mềm mại và tinh tế cùng những cú dứt điểm lạnh lùng của hai cầu thủ này đã đem lại một đội tuyển Việt Nam có lực sát thương mạnh hơn, lối chơi đa dạng hơn. Trong khi đó, hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Filip và Quang Vinh cũng để lại dấu ấn bằng lối chơi hiện đại, nhờ trưởng thành ở các nền bóng đá châu Âu. Chính những cầu thủ này đã cùng dàn cầu thủ nội xuất sắc như Văn Hậu, Việt Anh, Hoàng Đức, Quang Hải… tạo nên một tập thể gắn kết, lì lợm và giàu sức chiến đấu, sẵn sàng đương đầu bất kỳ đối thủ nào.
Với nhiều cầu thủ Việt kiều đang chờ nhập quốc tịch và tỏa sáng tại sân chơi V-League như Kyle Colona, Adou Minh, Ngô Đăng Khoa…, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm rất nhiều lựa chọn trong thời gian tới. Nếu kịp có quốc tịch, những cầu thủ này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam càng mạnh mẽ hơn ở Asian Cup 2027.
Nguồn: https://thanhnien.vn/khac-biet-lon-giua-doi-tuyen-viet-nam-va-malaysia-185260401082339632.htm

