Thứ năm, Tháng tư 2, 2026
HomeThể ThaoTuyển Italy liên tiếp lỡ hẹn World Cup: Bi kịch của nền...

Tuyển Italy liên tiếp lỡ hẹn World Cup: Bi kịch của nền bóng đá hùng mạnh

Tận cùng nỗi đau với tuyển Italy

Cách đây hơn hai năm, làng bóng đá Italy trở nên rộn ràng khi xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ba nhân vật tầm cỡ Luca Toni, Fabio Capello và Fabio Cannavaro ngồi trong rạp hát, cùng ca vang bài “Calcio is back” (tạm dịch: Bóng đá Italy đã trở lại).

Tuyển Italy liên tiếp lỡ hẹn World Cup: Bi kịch của nền bóng đá hùng mạnh - 1

Italy lỡ hẹn với World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Ý tưởng của bài hát muốn khắc họa về thời kỳ hoàng kim của bóng đá Italy, nơi những siêu sao tụ họp, những khán đài đầy ắp, và thành công rực rỡ trên sân cỏ của những năm 80 và 90 thế kỷ trước.

Thế nhưng, người Italy đã sống trong mộng tưởng ấy quá lâu. Và hiện tại liên tục “vả vào mặt” họ nhiều cú tát đau điếng. Thế hệ trẻ của bóng đá Italy ngày nay không thể “thẩm thấu” được tinh thần “Thiên Thanh” vĩ đại. Vì thế, bóng đá ở xứ sở chiếc ủng ngày càng lụi tàn trong bi kịch không lối thoát.

Trên thảm cỏ Bilino Polje (Bosnia) đêm qua, tuyển Italy đã rơi xuống tận cùng nỗi đau sau thất bại trên chấm luân lưu trước đội chủ nhà Bosnia. Ngay cả người nổi tiếng mạnh mẽ và dữ dội như Gattuso cũng rơi lệ trước nỗi đau của người Italy.

Thật khó tin rằng khi một đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới lại lỡ hẹn tới 3 kỳ World Cup liên tiếp. Có một thực tế phũ phàng, lần gần nhất Italy tham dự vòng knock-out World Cup đã cách đây 20 năm. Kể từ sau khi vô địch World Cup 2006, Azzurri đã trải qua 2 giải đấu liên tiếp bị loại từ vòng bảng và lỡ hẹn với 3 kỳ World Cup.

“The last dance” (tạm dịch: Điệu nhảy cuối cùng) là tên bộ phim tài liệu kể về sự nghiệp huy hoàng của Michael Jordan. Giờ đây, thuật ngữ ấy lại được sử dụng để “xát muối vào nỗi đau” của người Italy. Điệu nhảy của Thiên Thanh đã trôi quá xa so với hiện tại.

Tuyển Italy liên tiếp lỡ hẹn World Cup: Bi kịch của nền bóng đá hùng mạnh - 2

Chức vô địch World Cup 2026 là ký ức đẹp cuối cùng của Italy ở World Cup (Ảnh: Goal).

Sau khi bị Thụy Điển đánh bại ở vòng play-off World Cup 2018, người Italy đã gọi đó là bi kịch. Thế nhưng, sau thất bại trước Bosnia vào đêm qua, họ không còn xem điều đó là nghiêm trọng. Báo giới xứ sở Mỳ ống cho rằng đội nhà xứng đáng với kết cục tồi tệ hiện tại.

Thật nực cười khi cách đây vài ngày, toàn đội Italy đã ăn mừng vô cùng phấn khích khi biết đối thủ của họ trong trận chung kết play-off chỉ là Bosnia (thay vì Wales). Những dấu hiệu như vậy cho thấy chính bản thân tuyển Italy đang tự cảm thấy “tầm thường hóa” và mất đi cái chất của người khổng lồ.

Cũng vì thế, trong đêm bi kịch ở Bilino Polje, Italy đã thực sự run rẩy trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là Bosnia. Ngay cả khi có lợi thế dẫn trước, thầy trò HLV Gattuso cũng tự ném đi điều đó với tấm thẻ đỏ tai hại của Bastoni. Hay Moise Kean cũng tự vứt đi cơ hội ngon ăn trong tư thế đối mặt thủ môn, để kết liễu đối thủ.

Bản thân HLV Gattuso, người luôn bị xem là “hữu dũng vô mưu”, đã không vượt qua ranh giới để trở thành người hùng. Nhưng thử hỏi, ngoài “kẻ không biết sợ” như Gattuso, liệu ai có dám đảm đương công việc ở đội tuyển Italy thời điểm này?

Vì thế, bóng đá Italy đang trôi dần trong bi kịch của “kẻ tầm thường”. Chức vô địch Euro 2020 (diễn ra năm 2021) giống như điểm lóe sáng, trước khi lụi tàn của bóng đá Italy. Ai khóc cho nỗi đau này khi chính họ đang tự tạo ra bi kịch của chính mình. Đó là thứ bi kịch đẫm nước mắt nhưng đầy bất lực.

Cơn ác mộng không lối thoát của Azzurri

Sau khi Italy bị loại, tờ Valoti lo lắng rằng thế hệ trẻ ở đất nước này không còn hào hứng với bóng đá. Những đứa trẻ sinh từ năm 2010 tới nay không biết cảm giác theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup. Ngay cả thế hệ già hơn, thứ cảm giác ấy cũng trở nên xa xỉ, tới mức, họ cần phải lục tung ký ức để tìm lại những điều tốt đẹp cuối cùng.

Tuyển Italy liên tiếp lỡ hẹn World Cup: Bi kịch của nền bóng đá hùng mạnh - 3

Niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Italy là Inter Milan cũng thi đấu tệ hại (Ảnh: Getty).

“Đó là một thảm họa mang tính lịch sử”, tờ Valoti nhấn mạnh. Thậm chí, tờ báo này còn mỉa mai rằng những “đứa trẻ” như Mbappe, Yamal, Saka hay Musiala may mắn không sinh ra ở Italy. Bằng không, họ có thể không biết tới mùi World Cup trong sự nghiệp rực rỡ của mình.

Cùng với việc đội tuyển quốc gia không được dự World Cup, các CLB Italy cũng cho thấy sự lụi tàn ở cúp châu Âu. Niềm hy vọng lớn nhất là Inter Milan toàn thua trong cả hai trận gặp “tí hon” Bodo Glimt ở vòng play-off Champions League. Juventus, Napoli cũng chịu kết cục tương tự. Trong khi đó, đội duy nhất của Serie A lọt vào vòng 1/8 là Atalanta lại chịu thảm bại với 2-10 trước Bayern Munich.

Không phải tới bây giờ, người Italy mới nhận thấy cần có cuộc cải tổ đủ lớn để vực dậy nền bóng đá. Vấn đề này đã được bàn thảo sau khi đội bóng này không thể giành vé tới World Cup 2018 nhưng tới tận bây giờ, mọi thứ vẫn đang đứng yên, thậm chí là thụt lùi so với trước đây.

Sự sụp đổ của bóng đá Italy không tới trong ngày một, ngày hai, mà nó là vấn đề mang tính hệ thống, của sự lỗi thời và lạc hậu. Cách đây 30 năm, Italy giống như nơi quy tụ mọi hào quang của bóng đá thế giới. Nhưng tới thời điểm này, họ vẫn đang sống ở thời điểm ấy. Trong khi đó, cả thế giới đang chuyển động không ngừng.

Cựu danh thủ Philipp Lahm đã ví bóng đá Italy giống như “hệ điều hành không chịu cập nhật”. Ở Italy, chỉ có duy nhất một CLB sở hữu sân vận động riêng thuộc sở hữu của CLB, đó là Juventus (sắp tới có thêm AS Roma). Còn lại, ngay cả những đội bóng hùng mạnh như Inter Milan, AC Milan đều phải dùng chung sân vận động cũ kỹ. Thậm chí, nhìn những sân bóng như Bentegodi, Artemio Franchi, người ta vẫn còn cảm thấy dư âm của kỳ World Cup 1990.

Tuyển Italy liên tiếp lỡ hẹn World Cup: Bi kịch của nền bóng đá hùng mạnh - 4

Bóng đá Italy sống trong bi kịch của sự lạc hậu (Ảnh: Getty).

Tương tự, bi kịch cũng xuất hiện ở băng ghế huấn luyện. Từng có thời điểm, Italy được xem là cái nôi chiến thuật thế giới nhưng giờ đây, họ không còn sản sinh ra những HLV nổi tiếng. Sau thời của Capello, Trapattoni, Ancelotti… đất nước này không còn HLV đủ tầm ảnh hưởng. Antonio Conte chỉ thành công ở giải Serie A và vô hại khi bước ra quốc tế. Max Allegri đang dần trôi vào sự quên lãng. Còn Stefano Pioli, Roberto Mancini thậm chí không trụ nổi ở Saudi Arabia.

Theo báo cáo kiểm toán từ Deloitte, các CLB Anh có tổng doanh thu tới hơn 7 tỷ euro trong năm 2025. Các CLB Đức và Tây Ban Nha chạm mốc 3,5 tỷ đến 3,7 tỷ euro. Còn các CLB Serie A chỉ đạt 2,7 tỷ euro. Trong top 10 CLB có doanh thu lớn nhất thế giới, bóng đá Italy không có đại diện nào.

Tương tự, các CLB Anh chia nhau 3,5 tỷ euro tiền bản quyền truyền hình. Tây Ban Nha theo sau với 1,3 tỷ euro, tiếp theo là Đức với 1,1 tỷ euro. Còn giải Serie A thậm chí còn chưa chạm tới 1 tỷ euro. Điều đó dẫn tới việc các CLB ở Italy thâm hụt ngân sách (làm ăn thua lỗ) tới gần 1 tỷ euro.

Những thực tế trên chỉ ra rằng, bóng đá Italy đang thiếu hụt cả tiền, cơ sở vật chất lẫn thầy giỏi. Các quan chức của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) không ít lần “kiểm điểm sâu sắc” nhưng sự trì trệ của họ cũng góp phần kéo lùi bóng đá nước này.

Không dưới một lần, giới chuyên gia và người hâm mộ kêu gọi sa thải Chủ tịch FIGC, Gabriele Gravina, vì “không tạo ra sự đột phá và không có sức mạnh hay ý chí để thực sự cải tổ hệ thống”. Nhưng tất nhiên, Gravina cũng có cái khó của mình. Việc không được tham dự World Cup, FIGC mất ít nhất 9,5 triệu euro. Thêm một lần, vấn đề tiền bạc lại được nhắc tới. Không có bột, bóng đá Italy khó gột nên hồ.

Vì thế, mọi chuyện giống như vòng luẩn quẩn với bóng đá Italy. Và cứ thế, người ta không biết nỗi đau của Azzurri sẽ còn kéo dài đến bao giờ…

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/tuyen-italy-lien-tiep-lo-hen-world-cup-bi-kich-cua-nen-bong-da-hung-manh-20260401120626491.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay