Cây cầu bị phá hủy (Ảnh: X).
Cây cầu cao nhất Trung Đông đã bị phá hủy một phần trong một cuộc không kích, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ ném bom khiến Iran “trở về thời kỳ đồ đá”.
Cầu B1 tại Karaj sẽ là một phần của tuyến cao tốc lớn kết nối khu vực này với Tehran, thủ đô của Iran.
Mỹ – Israel phá hủy cầu cao nhất Trung Đông ở Iran (Video: Telegraph).
Một số người đã bị thương trong cuộc tấn công nhằm vào công trình cao 136m này, do Mỹ và Israel thực hiện, theo truyền thông nhà nước Iran.
Fars News cho biết, cầu B1 được coi là cây cầu cao nhất Trung Đông và đã được khánh thành vào đầu năm nay.
Tehran cũng tuyên bố rằng bom đã đánh trúng một cơ sở y tế có tuổi đời một thế kỷ tại thủ đô. Các hình ảnh do Bộ Y tế công bố cho thấy một tòa nhà bị phá hủy, được xác định là công trình Viện Pasteur Iran.
Hôm 2/4, ông Trump có bài phát biểu trong đó cho rằng cuộc chiến gần như đã kết thúc, nhưng đồng thời cũng cảnh báo sẽ ném bom Iran “cực kỳ dữ dội” nếu nước này không chấp nhận các yêu cầu của ông.
“Tôi đã nói rõ ngay từ khi bắt đầu chiến dịch rằng chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được đầy đủ mục tiêu. Nhờ những tiến triển đã đạt được, tôi có thể nói rằng Mỹ đang trên đà hoàn tất toàn bộ mục tiêu quân sự trong thời gian rất sớm. Chúng ta sẽ giáng đòn cực kỳ mạnh”, ông nói.
Trước cảnh báo từ ông Trump, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf vào cùng ngày cảnh báo rằng hàng triệu người dân nước này sẵn sàng cầm vũ khí để bảo vệ đất nước.
Mô tả tính cách người Iran, ông Qalibaf khẳng định: “Chúng tôi không phải là những người hiếu chiến. Nhưng khi đến lúc phải bảo vệ Tổ quốc, mỗi người chúng tôi đều trở thành một người lính”.
Ông cho biết một chiến dịch toàn quốc trong tuần qua đã huy động hàng triệu người trong bối cảnh Mỹ có thể tiến hành chiến dịch trên bộ.
“Chỉ trong chưa đầy một tuần, một chiến dịch quốc gia mạnh mẽ lan rộng khắp đất nước đã thu hút khoảng 7 triệu người Iran đứng lên tuyên bố sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ đất nước”, ông nói.
“Hãy để tôi nói thẳng: Người Iran không chỉ nói về việc bảo vệ đất nước, chúng tôi đổ máu vì điều đó. Chúng tôi đã làm như vậy trước đây và sẵn sàng làm lại”.
Trong khi đó, Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, cho biết thêm rằng các lực lượng chiến đấu Iran, người dân và các nhóm “kháng chiến” đang tiếp tục phản công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.
Theo ông, đối thủ đã không thành công trong việc làm suy yếu Iran, lực lượng vũ trang, kiểm soát eo biển Hormuz mang tính chiến lược, cũng như làm suy giảm tinh thần phòng vệ của người dân.
Cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 2, đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trên khắp cả nước, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, theo các quan chức y tế Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã đáp trả bằng 90 đợt tấn công mang mật danh “Lời hứa chân thật 4”, phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm cũng như triển khai UAV nhằm vào các mục tiêu chiến lược và nhạy cảm của Mỹ và Israel trên toàn khu vực.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/my-israel-pha-huy-cau-cao-nhat-trung-dong-o-iran-20260402231752452.htm

