
Trưởng bản Mùa A Thi, người cứu gần 100 dân bản trong lũ quét tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên (tháng 8-2025) – Ảnh: VŨ TUẤN
Dù mỗi cá nhân ở từng lĩnh vực, ngành nghề khác nhau và câu chuyện nào cũng ấn tượng. Song câu chuyện cứu cả trăm con người của bản an toàn của anh trưởng bản Mùa A Thi khiến người khác nhớ nhất. Dân gian có câu “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”, thế thì chẳng khác nào anh bạn trẻ này đã “xây” hàng trăm tòa tháp.
Thanh xuân rực rỡ hay cả đời có trở nên rực rỡ không có lẽ không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mỗi việc làm thể hiện tinh thần mình vì mọi người dù rất nhỏ cũng đủ khiến mỗi người rực rỡ theo cách riêng. Và người trẻ bằng việc làm ý nghĩa cho đời sẽ như ánh hào quang khiến họ thêm rực rỡ.
Nhưng đáng khâm phục hơn chính là những tâm sự khiêm tốn của anh sau kỳ tích này. Anh không nhận mình là người hùng, cũng không xem đó là “sống rực rỡ” mà đơn giản chỉ là làm theo lời Bác Hồ dạy rằng việc gì có lợi cho dân thì dù nhỏ mấy cũng cố gắng làm.
Cuộc sống quanh ta vẫn luôn có hàng vạn người tử tế thầm lặng như thế. Chỉ cần thấy việc gì trong khả năng của mình thì làm thôi. Chợt nhớ câu chuyện của ông Đinh Minh Cảnh (57 tuổi) đã có thâm niên hơn 20 năm chạy xe hút đinh trên đường Lê Khả Phiêu đoạn qua xã Bình Chánh (TP.HCM) để người đi đường an toàn hơn.
Hay đội hình SOS Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) toàn những bạn trẻ thích lo chuyện “bao đồng”! Dịp Tết vừa qua thay vì du xuân cùng gia đình, họ đã cùng vá xe miễn phí xuyên đêm, giúp những người qua đèo Bảo Lộc “không bị bỏ lại trong đêm”. Hy sinh niềm vui của mình để hành trình và niềm vui du xuân của người khác trọn vẹn được chọn như lẽ sống nhân văn với các bạn trẻ ấy.
Cũng vậy, Hành trình đỏ khi đi qua nhiều tỉnh thành đã có hàng chục ngàn tình nguyện viên hiến máu. Họ âm thầm trao đi giọt máu để trao cho đời sự sống đáng quý biết bao. Với các bạn trẻ ấy, hạnh phúc là cho đi! Và họ tỏa sáng theo cách rất riêng, thực sự đi vào lòng người.
Có lẽ cần nhắc lại thời điểm trước Tết Nguyên đán 2026, chiến dịch Quang Trung thần tốc được tái hiện sinh động trên mặt trận dựng lại mái ấm cho đồng bào vùng lũ.
Ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng lại cháy bùng trong tim người trẻ. Hàng chục ngàn chiến sĩ trẻ khoác ba lô hăm hở lên đường với quyết tâm và lời thề “xây xong nhà mới trở về”.
Điều đó là gì nếu chẳng phải là biểu tượng dấn thân! Mà trước đó cũng chính những anh bộ đội Cụ Hồ ấy đã có mặt ngay nơi tâm lũ để cứu dân, tiếp tế lương thực. Ai cũng biết rằng chống chọi với thiên tai chưa bao giờ là chuyện dễ dàng nhưng ở các bạn trẻ ấy dường như không bao giờ tồn tại khái niệm lùi bước. Những việc tốt cứ thế chạm đến trái tim hàng triệu người mà không cần sự hoa mỹ hay lý giải nào.

Bạn trẻ tình nguyện hiến máu dịp Tết Bính Ngọ 2026 – Ảnh: TRẦN VINH
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/song-tu-te-chinh-la-ruc-ro-20260403100044574.htm

