Casemiro “đổ thêm dầu vào lửa” tranh cãi về Kobbie Mainoo, cầu thủ người Brazil khẳng định tiền vệ trẻ của Man Utd là “một trong những cầu thủ hay nhất” ở vị trí của mình, đi ngược lại quan điểm của cựu HLV Ruben Amorim.
Tiền vệ Casemiro vừa đưa ra những nhận định đầy mạnh mẽ về đồng đội Kobbie Mainoo, gọi anh là “một trong những cầu thủ hay nhất” ở vị trí tiền vệ trung tâm. Phát biểu này được xem là sự đối lập rõ rệt với quan điểm của cựu HLV Man Utd, Ruben Amorim, người từng khẳng định Mainoo có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 12 năm tới nhưng lại không trọng dụng anh.
Casemiro và Mainoo trong màu áo Man Utd (Ảnh: Getty).
Dưới thời Amorim, tương lai của Mainoo tại Old Trafford từng bị đặt dấu hỏi lớn. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị, thậm chí cân nhắc khả năng ra đi theo dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng vĩnh viễn khi nhận được sự quan tâm từ Chelsea và Napoli. Trong cả mùa giải Premier League dưới thời Amorim, Mainoo không có bất kỳ lần đá chính nào, ngoại trừ trận thua sốc trước Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn Anh.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi HLV tạm quyền Michael Carrick lên nắm quyền. Carrick đã trao cơ hội trở lại đội hình chính cho Mainoo, và cầu thủ trưởng thành từ học viện này nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao. Anh đã đá chính mọi trận đấu dưới thời Carrick, qua đó được triệu tập trở lại đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel trong đợt tập trung quốc tế hiện tại. Mainoo đã ra sân trong hai trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản, và đang hướng tới mục tiêu góp mặt tại FIFA World Cup 2026.
Màn trình diễn ấn tượng của Mainoo kể từ khi trở lại đội hình đã khiến nhiều chuyên gia và huyền thoại câu lạc bộ đặt dấu hỏi về cách Amorim đã đối xử với anh. Casemiro với những lời khen ngợi mới nhất đã tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” cho cuộc tranh cãi này.
“Kobbie là hiện tại và tương lai. Tôi nghĩ cậu ấy là một trong những số 8 hay nhất và có thể duy trì điều đó trong 12 năm tới. Đó là mẫu cầu thủ tôi rất thích. Cậu ấy luôn muốn có bóng. Bóng đá không thể thay đổi tư duy của bạn, nhưng Kobbie đã chứng minh cậu ấy chưa bao giờ đánh mất sự tập trung. Cậu ấy cần tiếp tục giữ sự tập trung như hiện tại và duy trì vai trò quan trọng của mình. Thật sự là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã chứng minh điều đó ở trận chung kết EURO cùng tuyển Anh, ở các trận chung kết, và cả bàn thắng tại chung kết FA Cup (gặp Man City năm 2024). Kobbie là hiện tại và tương lai”, Casemiro chia sẻ.
Mainoo thi đấu trong cả hai trận giao hữu của tuyển Anh vào cuối tháng 3 vừa qua (Ảnh: Getty).
Trước đó, vào tháng 12, khi được hỏi về việc Mainoo không được thi đấu, Amorim từng đáp trả gay gắt: “Các bạn lúc nào cũng hỏi tôi điều đó. Tôi hiểu các bạn yêu mến Kobbie. Cậu ấy đá chính cho tuyển Anh, nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải sử dụng cậu ấy khi tôi không thấy phù hợp”.
Cựu tiền vệ Steven Gerrard cũng là một trong những người chỉ trích cách Amorim đối xử với Mainoo. Ông nói với TNT Sport: “Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cậu ấy trong giai đoạn dưới thời Amorim. Thật khó hiểu khi cậu ấy không có cơ hội, đặc biệt khi Man Utd thi đấu thiếu ổn định. Nhưng tôi không bất ngờ khi Carrick sử dụng cậu ấy. Đó là quyết định hiển nhiên khi bạn tiếp quản đội bóng: đưa Kobbie Mainoo trở lại, giúp cậu ấy tự tin, cho cậu ấy thời gian thi đấu và lấy lại phong độ. Hiện tại, cậu ấy đủ đẳng cấp để có suất ở tuyển Anh, chứ không chỉ là câu chuyện Amorim không sử dụng. Nếu được chơi thường xuyên tại Man Utd, cậu ấy nghiễm nhiên có chỗ trong đội tuyển Anh”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/casemiro-ca-ngoi-dong-doi-tre-o-man-utd-ngam-che-amorim-20260403143754851.htm

