Ngày 1/4, phóng viên Dân trí tìm đến nhà anh Đỗ Minh Trí (SN 1986), người không may qua đời cùng vợ và con trai sau tai nạn đường thủy trên vùng biển Vũng Tàu (TPHCM) vào tối 26/3.
Con đường đất nhỏ dẫn vào nhà anh Trí ngoằn ngoèo, nằm sâu trong những ruộng thanh long ở xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh căn nhà cấp 4 đơn sơ là ba ngôi mộ chưa xây xong của anh Trí, cùng vợ là chị Phạm Thị Vân (SN 1987) và con trai là Đỗ Minh Khải (SN 2007).
Tai nạn thương tâm
Tiếp phóng viên, ông Đỗ Văn Trang (67 tuổi, cha anh Trí) đôi mắt ngấn lệ, cho biết, ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi tai nạn bất ngờ đã cướp đi con trai, con dâu và cháu nội cùng một lúc.
Kéo vạt áo lau giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt rám nắng, ông Trang kể, anh Trí lập gia đình từ lúc 19 tuổi và làm nghề chài lưới trên các tuyến sông địa phương. Khoảng 20 năm trước, anh vay mượn tiền mua chiếc ghe, bắt đầu làm nghề đánh cá ở vùng biển Vũng Tàu cùng vợ.
Ông Trang bật khóc khi chia sẻ với phóng viên về hoàn cảnh của gia đình con trai (Ảnh: An Huy).
Anh Trí có 2 người con là Khải và cháu Đỗ Thị Ngọc Trâm (14 tuổi). Vợ chồng anh phải đi làm ăn xa, gửi con cho vợ chồng ông Trang chăm sóc. Khoảng 1-2 tháng, hai vợ chồng mới về thăm con một lần.
Năm ngoái, anh Trí dẫn con trai theo phụ nghề đánh cá cùng cha mẹ.
Theo ông Trang, tối 26/3, khi đang ngủ, ông bất ngờ nhận điện thoại báo tin gia đình con trai gặp nạn trên biển Vũng Tàu. Ông cùng người thân tức tốc thuê xe chạy xuống hiện trường.
“Lúc đó, người tôi như rụng rời, không còn biết gì nữa. Trong thâm tâm, tôi luôn cầu mong con và cháu bám được một cái phao nào đó và đang trôi dạt. Tuy nhiên, 2-3 ngày trôi qua, thi thể con và cháu lần lượt được cảnh sát tìm thấy, mọi hy vọng của tôi tan biến hết”, ông Trang vừa nói vừa nhìn về phía ba ngôi mộ còn chưa khô xi măng.
Trăn trở tương lai cháu gái
Bố mẹ và anh trai không còn nữa, giờ đây, điểm tựa duy nhất của cô bé Đỗ Thị Ngọc Trâm là ông bà nội già yếu. Trước đây, kinh tế gia đình ông Trang phụ thuộc vào tiền bán hải sản đánh bắt được của vợ chồng anh Trí. Bây giờ, 2 người già và 1 trẻ nhỏ đối diện với bế tắc, không có thu nhập.
Trò chuyện với phóng viên, ông Trang bùi ngùi nói, không biết thời gian tới, ông phải làm thêm công việc gì để nuôi cháu đang tuổi ăn học.
Cha, mẹ, anh trai qua đời, giờ đây điểm tựa duy nhất của bé Trâm là ông bà nội (Ảnh: An Huy).
Theo ông Trang, khi anh Trí còn sống, mỗi cuối tuần, anh đều gửi tiền về mua gạo, thức ăn và lo cho con đóng học phí. Những năm qua, ông Trang bị thoái hóa cột sống, không thể đi làm, mọi chi phí thuốc men đều do con trai hỗ trợ. Vợ ông sức khỏe yếu, chỉ ở nhà nội trợ.
“Cách đây hơn 1 tháng, Trí về thăm gia đình, tôi nói mình bị đau cột sống, lái xe đưa đón cháu đi học khó khăn. Con trai bảo tôi ráng thêm thời gian nữa, để con làm kiếm thêm ít vốn rồi về quê sống. Lời hứa đó chưa thực hiện được thì các con đã rời xa”, ông Trang kể.
Ông Trang cho biết, sống đến tuổi này, ông không còn lo nghĩ điều gì, chỉ thương bé Trâm, không biết lấy tiền đâu để nuôi cháu ăn học. Mồ côi cha mẹ đã là thiệt thòi lớn, ông không muốn cháu gái thất học, thua kém bạn bè.
“Vợ chồng tôi hiện lớn tuổi, không làm ra tiền để chăm lo cho cháu Trâm ăn học thời gian tới. Là ông bà, tôi rất thương cháu. Tôi mong báo Dân trí cùng bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ, để gia đình tôi có điều kiện chăm lo cho cháu ăn học thành người”, ông Trang chia sẻ.
Trâm đứng cùng bà nội bên cạnh mộ của cha, mẹ, và anh trai (Ảnh: An Huy).
Ông Trang cho biết, vụ tai nạn của gia đình con trai đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, gia đình chưa nhận được nguyên nhân chính thức.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thành Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), cho biết, hộ ông Đỗ Văn Trang vừa xảy ra một tai nạn thương tâm khi con trai, con dâu và cháu nội tử vong do va chạm tàu trên biển Vũng Tàu.
Sau vụ việc, vợ chồng ông phải cưu mang cháu gái đang học lớp 8. Sức khỏe ông Trang không tốt, tuổi cao sức yếu, không làm ra tiền, đang gặp khó khăn và bế tắc.
“Tôi mong báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, đồng hành cùng quê hương Thuận Mỹ, ủng hộ giúp gia đình ông Trang có điều kiện chăm lo cho cháu gái ăn học thành người, lớn lên có ích cho xã hội”, ông Hiếu chia sẻ.
Anh Đỗ Minh Trí (SN 1986) cùng vợ là chị Phạm Thị Vân (SN 1987) và con trai Đỗ Minh Khải (SN 2007), từ Tây Ninh xuống vùng biển Vũng Tàu làm nghề đánh bắt cá.
Tối 26/3, tàu của gia đình anh Trí neo đậu trên biển Vũng Tàu thì bất ngờ gặp nạn, chìm xuống biển, khiến cả 3 người mất tích.
Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm xuyên đêm.
Thi thể chị Vân được tìm thấy ngay trong đêm xảy ra tai nạn. Đến các ngày 28-29/3, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể anh Trí và con trai. Các nạn nhân được hỗ trợ đưa về quê nhà tại xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) để lo hậu sự.
Sau vụ việc, UBND xã Thuận Mỹ đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ba-ngoi-mo-chua-kip-kho-xi-mang-ong-ba-noi-lo-chau-gai-mo-coi-that-hoc-20260401135927928.htm

