
Bom GBU-28 được thả xuống từ tiêm kích F-15 – Ảnh: REUTERS
Iran hạ F-15 Mỹ bằng tên lửa vác vai, 155 máy bay Mỹ vào cuộc
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ khẳng định chiếc tiêm kích F-15E của Mỹ rơi hôm 3-4 trên vùng trời Iran là do trúng tên lửa vác vai của Iran.
Lầu Năm Góc hiện chưa xác nhận tiêm kích trên đã bị khí tài nào của Iran bắn hạ.
Nếu những gì ông Trump khẳng định là đúng, chiếc tiêm kích F-15 đầu tiên trong lịch sử được Washington xác nhận bị đối phương bắn hạ đã không rơi do hệ thống phòng không phức tạp, mà do một vũ khí có phần thô sơ hơn nhiều.
Bên cạnh đó, ông Trump cho biết trong chiến dịch giải cứu phi hành đoàn thứ hai bị mắc kẹt tại Iran, quân đội Mỹ đã điều đi tổng cộng 155 máy bay gồm: 4 máy bay ném bom, 64 tiêm kích, 48 máy bay tiếp nhiên liệu và 13 máy bay cứu hộ.
Mỹ phát tín hiệu leo thang xung đột

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại họp báo Nhà Trắng ngày 6-4 – Ảnh: AFP
Phát biểu họp báo cùng ông Trump, Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh Pete Hegseth cho biết theo chỉ đạo của tổng thống, Mỹ sẽ tiến hành đợt không kích có khối lượng lớn nhất kể từ ngày đầu chiến dịch trong ngày 6-4 và thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa trong ngày 7-4.
“Theo chỉ đạo của tổng thống, hôm nay sẽ là đợt không kích có quy mô lớn nhất kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch. Ngày mai sẽ còn lớn hơn hôm nay. Và rồi Iran sẽ phải lựa chọn”, ông Hegseth tuyên bố.
Bộ trưởng Mỹ một lần nữa nhắc lại phát biểu từ tuần trước, rằng mỗi ngày Mỹ sẽ đánh nhiều hơn ngày hôm trước, cho thấy chiến lược leo thang ngắn hạn nhằm buộc Iran “đầu hàng” như lời ông Trump nói trước đó trong ngày.
“Hãy lựa chọn khôn ngoan, vì vị tổng thống này không đùa”, ông Hegseth cảnh báo.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng lực lượng Iran đã tấn công tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, buộc tàu này phải rút sâu vào Ấn Độ Dương.
CENTCOM khẳng định tàu USS Tripoli “không hề bị tấn công và tiếp tục hoạt động trên biển Ả Rập” để hỗ trợ chiến dịch.
Iran phản ứng cứng rắn trước tuyên bố họp báo

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu trung tâm Khatam al-Anbiya – Ảnh: JPost
Theo Al Jazeera và Tasnim, rạng sáng 7-4, nhiều quan chức Iran đã lên tiếng đáp trả những tuyên bố họp báo của ông Trump.
Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu trung tâm Khatam al-Anbiya – cơ quan chỉ huy quân sự cao nhất của Iran – chỉ trích các lời đe dọa của ông Trump là “hoang tưởng”, đồng thời tuyên bố rằng những đe dọa đó không thể bù đắp cho những thiệt hại mà Mỹ đang phải gánh chịu tại Trung Đông.
Đại diện Khatam al-Anbiya cũng công bố chi tiết “đợt 98” chiến dịch “Lời hứa Sự thật 4”, tức chiến dịch tấn công của Iran nhắm vào các mục tiêu Mỹ và Israel trong khu vực.
Cụ thể, IRGC đã phóng tên lửa hành trình nhắm vào tàu container SDN 7 của Israel; bắn tên lửa đạn đạo vào Bắc và Nam Tel Aviv, các trung tâm chiến lược tại Haifa, nhà máy hóa chất tại Beersheba và điểm tập kết binh sĩ Israel tại Petah Tikva.
Ngoài ra, Tehran cũng tấn công bằng drone và tên lửa vào trung tâm sản xuất drone chung Israel – Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), căn cứ Ali Al Salem (Kuwait), căn cứ Al-Adairi (Kuwait) khiến kho chứa trực thăng và khu lưu trú binh sĩ bị phá hủy.
Trong khi đó, quân đội Iran đã sử dụng drone Arash-2 tấn công căn cứ Al-Kharj (Saudi Arabia) – nơi triển khai máy bay cảnh báo sớm E-3 AWACS và drone MQ-9, đóng vai trò “mắt thần” cho chiến dịch của Mỹ trong khu vực.
Trại Al-Adairi (Kuwait), nơi đóng quân của các lực lượng đặc biệt và đơn vị trực thăng đặc nhiệm của Mỹ, cũng bị tấn công.
Iran phản ứng vụ tướng tình báo thiệt mạng

Chân dung lãnh đạo tối cao của Iran Mojtaba Khamenei trên một con phố ở Tehran vào ngày 5-4 – Ảnh: AFP
Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng lên tiếng chỉ trích những nỗ lực mà Washington đang theo đuổi.
Trong tuyên bố phát đi sau vụ ám sát thiếu tướng Majid Khademi, lãnh đạo bộ phận tình báo của IRGC, ông Khamenei viết: “Kẻ thù Mỹ – Israel, vốn đã liên tiếp thất bại trong cuộc chiến tranh áp đặt lên quốc gia và các chiến binh dũng cảm của Iran Hồi giáo, đã phải viện đến vũ khí quen thuộc”.
Ông Khamenei khẳng định: “Hàng ngũ vững chắc của các chiến binh và lực lượng vũ trang sẵn sàng hy sinh đã tạo thành nền tảng kiên cố đến mức khủng bố và tội ác không thể làm lung lay lý tưởng thánh chiến của họ”.
Trong khi đó, IRGC cũng tuyên bố chiến dịch “Báo thù Nghiền nát” (Crushing Revenge) nhằm đáp trả việc ông Khademi bị ám sát.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel tiến hành các vụ “ám sát mù quáng” để bù đắp cho “thất bại” trong việc đạt mục tiêu chiến tranh.
Ông nói: “Những vụ ám sát như vậy không những không làm suy yếu ý chí của dân tộc Iran mà còn củng cố quyết tâm tiếp tục con đường kháng chiến”.
Iran kêu gọi thanh niên lập “hàng rào người” trước các nhà máy điện
Đáp lại lời đe dọa của ông Trump về việc tấn công hạ tầng dân sự Iran bao gồm cầu và nhà máy điện, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Iran Alireza Rahimi đã kêu gọi người dân, thanh niên, nghệ sĩ và vận động viên lập các hàng rào người tại các nhà máy điện trên toàn quốc từ 14h ngày 7-4 (giờ Iran).
“Chúng tôi sẽ nắm tay nhau để nói rằng: tấn công hạ tầng công cộng là tội ác chiến tranh”, ông viết trên mạng xã hội.
Vùng Vịnh vẫn đỏ lửa

Một người dân cầm quốc kỳ Iran tại quảng trường Valiasr ở thủ đô Tehran ngày 6-4 – Ảnh: AFP
Tình hình chiến sự ở khắp Trung Đông tiếp tục căng thẳng trong đêm 6 và rạng sáng 7-4. Tại Lebanon, lực lượng Hezbollah tuyên bố tấn công binh sĩ và xe tăng Israel bằng rocket và drone tại các thị trấn Aainata và Markaba (Lebanon), cũng như binh sĩ Israel ở Kiryat Shmona và Sasa (Israel).
Ngược lại, phía Israel tấn công Tayr Debba (quận Tyre) khiến 3 người thiệt mạng, không kích Maarakah khiến ít nhất 2 người bị thương.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố nước này đã tấn công nhà máy hóa dầu liên kết mỏ khí South Pars tại Asaluyeh. Ông gọi đây là một phần trong nỗ lực triệt phá “cỗ máy tiền” của IRGC.
“Chúng tôi đang phá hủy các nhà máy, phá hủy các phần tử hoạt động và tiếp tục tiêu diệt các quan chức cấp cao”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội.
Tại Kuwait, theo đài CBS dẫn hai quan chức Mỹ, 15 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc tấn công bằng drone của Iran vào căn cứ không quân Ali Al Salem. Hầu hết trong đó đã trở lại vị trí chiến đấu.
Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo ở khu vực phía đông. Cùng lúc, có một số thông tin chưa xác thực về nổ lớn tại khu công nghiệp Jubail – trung tâm hóa dầu sản xuất 60 triệu tấn/năm, chiếm khoảng 6-8% tổng sản lượng hóa dầu toàn cầu.
Trong khi đó, Bahrain kích hoạt hệ thống còi báo động toàn quốc, kêu gọi người dân bình tĩnh và “đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/trung-dong-sang-7-4-iran-ha-f-15-my-bang-ten-lua-vac-vai-chi-trich-ong-trump-hop-bao-hoang-tuong-20260407065723223.htm

