Thứ sáu, Tháng tư 10, 2026
HomeThời SựTừ vùng kinh tế mới thành điểm sáng du lịch

Từ vùng kinh tế mới thành điểm sáng du lịch

Tinh thần “Bình Điền mới”

Xã Bình Điền mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.7.2025, được sáp nhập từ 3 xã Hương Bình, Bình Tiến và Bình Thành. Với diện tích hơn 266,84 km² và dân số trên 15.000 người, xã có địa bàn rộng lớn, giữ vai trò trạm trung chuyển phía tây TP.Huế.

Vừa đi khảo sát các điểm có tiềm năng làm du lịch cộng đồng, ông Nguyễn Tiến Giang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền, vừa chia sẻ ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy xã đã xác định việc sáp nhập không phải là sự cộng dồn các đơn vị hành chính một cách cơ học, mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Đảng ủy xã Bình Điền cũng xác định muốn dân tin, cán bộ phải đi trước; muốn dân làm, Đảng ủy phải thấu lòng dân.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Từ vùng kinh tế mới thành điểm sáng du lịch- Ảnh 1.

Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền trực tiếp gặp gỡ đảng viên trẻ (giữa) trên địa bàn để thực hiện mục tiêu xây dựng “văn hóa con người Bình Điền”

Mục tiêu đầu tiên là xây dựng “văn hóa con người Bình Điền”. Ngay sau khi xã Bình Điền mới được thành lập, Đảng ủy xã tổ chức gặp gỡ toàn bộ hơn 600 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và đội ngũ cán bộ ở thôn để truyền đạt tinh thần “Bình Điền mới”.

“Chúng tôi không đến để đọc báo cáo, chúng tôi đến để nói về tinh thần Bình Điền mới. Phải truyền được cảm hứng cho những “hạt nhân” ở cơ sở rằng Bình Điền không thể mãi chỉ có rừng keo, rừng tràm. Ở đây còn nhiều dư địa để phát triển du lịch dịch vụ như núi rừng hoang sơ, có suối thác đẹp, có văn hóa truyền thống bà con đồng bào, có dòng Hữu Trạch hiền hòa. Tại sao không biến nó thành câu chuyện kể, những điểm đến? Tại sao không định hướng cho Bình Điền phát triển theo hướng đô thị sinh thái cảnh quan đặc trưng của TP.Huế?”, ông Giang nhấn mạnh.

Ngoài đi từng ngõ, gõ từng nhà để tiếp xúc với người dân, Đảng ủy xã Bình Điền cũng đã nhạy bén xây dựng 2 kênh Zalo cộng đồng và Fanpage của xã trở thành “cánh tay nối dài” giữa chính quyền và người dân. Hiệu quả đã được chứng minh qua những con số biết nói: sau hơn 9 tháng vận hành đã có 37 triệu lượt xem trên Fanpage; chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2026 đã đạt 12 triệu lượt tương tác.

Ông Nguyễn Bá Lộc (52 tuổi, ngụ thôn Quang Lộc, xã Bình Điền) phấn khởi nói: “Trước đây tôi chỉ lo làm vườn quanh năm, chẳng mấy khi quan tâm việc khác. Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp thành lập, các lãnh đạo xã mới về, họ sát dân lắm, chủ động đến thăm, động viên tôi. Đồng thời định hướng để làm du lịch cộng đồng trên chính khu vườn cây ăn quả và tổ chức truyền thông quảng bá tiêu thụ nông sản qua các nền tảng mạng xã hội do địa phương hỗ trợ đã giúp cho tôi rất nhiều”.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Từ vùng kinh tế mới thành điểm sáng du lịch- Ảnh 2.

Sự thay da đổi thịt của xã Bình Điền khiến người dân vô cùng phấn khởi

Đánh thức những “kho báu” ngủ quên

Hơn 9 tháng đi vào hoạt động, Bình Điền hôm nay không còn chỉ gắn liền với rừng keo, rừng tràm bạt ngàn. Dưới sự định hướng của Đảng ủy, xã đang dần định hình thành một đô thị sinh thái với trục chính là dòng sông Hữu Trạch. Những địa danh từng “ngủ quên” như khe Lạnh, khe Đầy, hay lòng hồ thủy điện Bình Điền đang trở thành những “điểm đến hot” trên bản đồ du lịch. Nhắc đến Bình Điền, người ta nghĩ đến ngay khu du lịch sinh thái khe Đầy, Bình Điền Retreat, Gee Garden, Bến Đò Ba Trại, suối Chàng Hòm, khe Lạnh, Ami Retreat…

Đặc biệt, thời gian gần đây, đến xã chỉ cần hỏi bất cứ người nào “biểu tượng cho sự thay đổi của Bình Điền hôm nay?” thì câu trả lời chắc chắn là đồi Chuông Gió. Một địa danh mà cách đây hơn 4 tháng vẫn còn là đồi keo tràm um tùm, nay đã “lột xác” thành điểm đến mang tính thương hiệu.

Từ ý tưởng xây dựng một không gian sinh hoạt cộng đồng của Bí thư Đảng ủy xã, một thầy giáo địa phương đã tình nguyện hiến tặng mảnh đất ven sông đẹp nhất, nhìn thẳng ra cầu treo Bình Thành. Sau đó, ông Lê Nhật Minh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền, trực tiếp phát động phong trào “Mỗi người dân mỗi nhành hoa” để làm đẹp đồi Chuông Gió, và thế là một cuộc “tổng động viên” tự nguyện đã diễn ra.

Người già, thanh niên, phụ nữ, và cả trẻ nhỏ cùng tham gia. Người có nhiều góp nhiều, người không có tiền thì góp công. Họ cùng nhau nhặt từng viên đá dưới lòng suối để đắp thành những con đường nhỏ, trồng từng nhành hoa để tạo nên một thảo nguyên thu nhỏ. Những đêm nhạc cộng đồng tại đây với chủ đề “Về nghe gió kể” thu hút hàng ngàn du khách, khiến cả vùng quê vốn tĩnh lặng nay trở nên sôi động.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Từ vùng kinh tế mới thành điểm sáng du lịch- Ảnh 3.

Đồi Chuông Gió được hình thành từ ý tưởng của Bí thư Đảng ủy xã và sự đồng hành của người dân

Anh Nguyễn Đình Vũ Hạ, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Điền (đơn vị quản lý đồi Chuông Gió) vô cùng phấn khởi khi chứng kiến bà con nghỉ ngơi, vui chơi, thụ hưởng văn hóa ở chính công trình mà họ góp công gầy dựng.

Cũng theo anh Hạ, nhờ có sự định hướng, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền xã, nhiều nông dân địa phương đã mạnh dạn làm du lịch cộng đồng, hướng dẫn du khách khám phá những suối thác hoang sơ hay dẫn các đoàn đi cắm trại, leo núi. Một số hộ dân bắt đầu đầu tư làm ẩm thực truyền thống của đồng bào Pa Hy để phục vụ du khách. Tư duy của người nông dân giờ không chỉ là “con trâu đi trước cái cày theo sau”, mà là làm sao hoạt động bài bản, chuyên nghiệp và an toàn để đón khách, làm sao để bảo vệ môi trường, giữ gìn rừng xanh nhằm phát triển bền vững.

Từ “thuần nông” đến bản sắc văn hóa vùng cao

Đi sâu vào các thôn bản, mới thấy hết sự chuyển mình từ bên trong. Chị Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, chia sẻ chị em hội viên là những người hưởng ứng tích cực nhất các phong trào văn hóa của Bình Điền mới. Có những buổi đồng diễn quảng bá hình ảnh địa phương thu hút tới 200 chị em tham gia mặc áo dài hay trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu.

“Hiện đã có hội viên mạnh dạn triển khai mô hình du lịch cộng đồng. Tuy quy mô chưa lớn nhưng đó là tín hiệu vui khi người dân đã biết chuyển đổi từ thuần nông sang dịch vụ”, chị Tuyết nói.

Tại thôn 4, nơi sinh sống của đồng bào Cơ Tu, anh Vương Quốc Sơn, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, dẫn chúng tôi đi thăm đàn bò 14 con của gia đình. Anh Sơn cho biết: “Từ khi có chính quyền 2 cấp, đời sống người dân càng được quan tâm sâu sát hơn nữa. Đảng ủy xã hỗ trợ bà con về kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi và đặc biệt là giữ gìn bản sắc. Các CLB dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số giờ đi biểu diễn khắp nơi, bà con tự hào về văn hóa của mình lắm”.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Điền, thời điểm này, chính quyền xã đang tích cực khảo sát để hỗ trợ người trẻ xây dựng các tour trải nghiệm dưới tán rừng, bảo tồn rừng thông và phát triển mô hình nuôi heo rừng, nuôi hươu. Một số cán bộ của xã đang chuẩn bị để tham gia chuyến học tập mô hình du lịch cộng đồng tại Quảng Nam, số khác sẵn sàng cùng bà con khảo sát suối Máu để sắp tới đây làm du lịch trải nghiệm.

Có thể thấy sự thay da đổi thịt của Bình Điền hôm nay là kết quả của một hành trình không mệt mỏi từ Đảng ủy đến mỗi người dân. Với sự vận hành trơn tru của mô hình chính quyền mới, niềm tin của nhân dân được củng cố. 

Bình Điền không còn là một xã miền núi xa xôi, ít người biết, cả chính quyền và người dân đều hy vọng trong tương lai, dưới những tán rừng và dòng sông Hữu Trạch, Bình Điền sẽ kể tiếp câu chuyện về sự đoàn kết và phát triển bền vững.

Nguồn: https://thanhnien.vn/chung-dong-mau-lac-hong-tu-vung-kinh-te-moi-thanh-diem-sang-du-lich-185260409173504308.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay