Thứ hai, Tháng hai 16, 2026
HomeĐời SốngĂn bún bò Huế trong biệt thự cổ ở Hà Nội, khách...

Ăn bún bò Huế trong biệt thự cổ ở Hà Nội, khách Tây thấy choáng ngợp

Vào dịp cuối tuần, khi lang thang trên đường phố Hà Nội và đi vào một ngõ nhỏ, chị Iryna Yang, 30 tuổi, bất ngờ khi nhìn thấy một quán bún nằm tại căn biệt thự cổ.

Sau khi bước qua cổng, nữ du khách người Belarus càng ngạc nhiên hơn vì khuôn viên của quán rất rộng, gồm cả khu vực sân vườn và trong nhà.

Chọn chỗ ngồi bên ngoài cho thoáng mát, Iryna gọi một bát bún bò Huế đầy đủ đồ ăn kèm như bún, thịt, móng giò, tiết heo và chả cua với giá 85.000 đồng.

Ăn bún bò Huế trong biệt thự cổ ở Hà Nội, khách Tây thấy choáng ngợp - 1

Cô gái người Belarus thưởng thức bún bò Huế trong khuôn viên căn biệt thự (Ảnh cắt từ video).

Đã sống ở Việt Nam gần chục năm nên cô gái người Belarus khá quen thuộc với các món ăn trong ẩm thực Việt. Cô vui vẻ thưởng thức tô bún và tiết lộ hương vị khá vừa miệng, dễ ăn. Món chả cua khiến cô ưng ý nhất vì cảm nhận thấy vị ngọt của cua lẫn trong giò sống.

“Điều khiến tôi bất ngờ nhất là được ăn bún bò trong không gian sang trọng của căn biệt thự. Xung quanh còn có cả hồ bơi và ngắm nhìn kiến trúc độc đáo của công trình, là điều rất mới lạ so với việc đi ăn bún ở những quán thông thường”, cô chia sẻ.

Ăn bún bò Huế trong biệt thự cổ ở Hà Nội, khách Tây thấy choáng ngợp - 2

Cô tiết lộ, bản thân rất thích trải nghiệm ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vốn là người đam mê ẩm thực, Iryna cho biết, Việt Nam trong mắt cô là “thiên đường của món ngon” nên muốn thưởng thức nhiều món mới. Cô cho rằng, ẩm thực Việt rất cân bằng, tốt cho sức khỏe vì sử dụng các món rau đa dạng. Iryna cũng yêu thích nhiều món ăn địa phương vì sự sáng tạo trong cách chế biến.

Với dịp ăn bún trong căn biệt thự lần này, du khách Belarus cho rằng đó là trải nghiệm đáng nhớ.

Theo tìm hiểu, quán bún nơi vị khách thưởng thức nằm ở vị trí không dễ tìm đối với người lần đầu đến. Quán ăn nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Âu Cơ. Quán không có biển hiệu lớn, nằm ngay tại khuôn viên biệt thự với diện tích rộng khoảng 500m2.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện quán cho biết hiện cơ sở chỉ bán vào 2 ngày cuối tuần là thứ 7, chủ nhật từ 7h tới 14h với mục đích thử nghiệm xem phản hồi của khách ra sao, trước khi bán kín vào các ngày trong tuần.

Món chủ đạo là bún bò Huế – một món ăn vốn rất quen thuộc với người dân cố đô, nhưng khi ra Hà Nội, đầu bếp của quán có chút biến tấu như giảm độ mặn và ngọt nhằm hợp khẩu vị thực khách miền Bắc.

Nguyên liệu không thể thiếu trong món bún là mắm ruốc, được nhập trực tiếp từ Huế. Các nguyên liệu khác như chả cua, móng heo, đều do đầu bếp tại quán tự chế biến.

Ăn bún bò Huế trong biệt thự cổ ở Hà Nội, khách Tây thấy choáng ngợp - 3

Quán nằm trong một căn biệt thự (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/an-bun-bo-hue-trong-biet-thu-co-o-ha-noi-khach-tay-thay-choang-ngop-20260121101655940.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay