Đó là trường hợp của gia đình 3 thanh niên Phạm Ngọc Trung (22 tuổi) và 2 em song sinh Phạm Ngọc Chánh, Phạm Ngọc Vũ (18 tuổi).
Gia đình các em hiện sống trong một căn nhà thuê chật hẹp. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nên từ sớm, 3 anh em đã phải san sẻ gánh nặng kinh tế cùng mẹ. Anh cả Ngọc Trung từng theo học cao đẳng nhưng giữa chừng phải nghỉ để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Khi nhận thông tin Ngọc Trung trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, 2 người em đã chủ động xin mẹ cho viết đơn tình nguyện nhập ngũ cùng anh trai. Theo bà Phạm Thị Bích Dung (mẹ của 3 anh em), các con mong muốn được rèn luyện trong cùng một môi trường quân đội, cùng hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ, cả ba dự định trở về, tập trung làm ăn và chăm lo cho gia đình.
Với 3 anh em, môi trường quân ngũ không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để rèn bản lĩnh, kỷ luật, học nghề và trang bị kỹ năng cho tương lai. Quyết định tạm gác mưu sinh để khoác lên mình màu áo lính thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng trưởng thành của những người trẻ trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Theo trung tá Huỳnh Trường Giang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hưng, việc 3 anh em trong một gia đình cùng nhập ngũ là một hình ảnh đặc biệt.
“Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Việc ba anh em cùng tham gia trong một đợt sẽ lan tỏa hình ảnh đẹp về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc cho những thanh niên khác”, trung tá Giang nhận định.

Trung tá Huỳnh Trường Giang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Hưng trao quà động viên cho 3 anh em
Nếu cùng huấn luyện trong một đơn vị, 3 anh em có thể động viên nhau khi xa gia đình, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong môi trường quân ngũ, sự hiện diện của người thân ruột thịt đôi khi là nguồn động viên trực tiếp và mạnh mẽ nhất.
“Tuy nhiên, khi nhà chỉ có 3 anh em trai nhưng cùng vắng nhà trong một khoảng thời gian nhất định, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm và sinh hoạt của ba mẹ các em”, trung tá Giang chia sẻ. Vì vậy, địa phương xác định phải làm tốt công tác hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm lên đường.
Tại phường Hòa Hưng, mỗi thanh niên nhập ngũ được khu phố thăm, động viên tặng 1 triệu đồng; địa phương trao thêm 1 triệu đồng và một phần quà trước ngày lên đường. Sau một tháng ổn định tại đơn vị huấn luyện, phường sẽ tổ chức đoàn gồm gia đình và đại diện địa phương đến thăm, tặng quà khoảng 1 triệu đồng cho mỗi thanh niên.
Riêng trường hợp ba anh em Phạm Ngọc Trung, Phạm Ngọc Vũ và Phạm Ngọc Chánh, Ban Chỉ huy quân sự phường vận động riêng để hỗ trợ thêm mỗi người 1 triệu đồng.
Sau khi xuất ngũ, các em sẽ được tạo điều kiện học nghề, kết nối giới thiệu việc làm hoặc hỗ trợ phát triển công việc phù hợp. “Không chỉ 3 thanh niên này mà tất cả thanh niên nhập ngũ đều được quan tâm đầy đủ chế độ, chính sách”, trung tá Giang khẳng định.
Đảng viên trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Còn tại phường Bến Thành (TP.HCM), ở tuổi 22, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đang ổn định công việc và theo đuổi những kế hoạch riêng, Vũ Quang Vinh (22 tuổi) lại chọn cho mình một hướng đi khác: viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật máy tính Trường cao đẳng Lý Tự Trọng, Vinh đã đi làm được hơn một năm rưỡi. Song song đó, anh tham gia lực lượng dân quân cơ động tại phường Bến Thành. Chính môi trường này đã trở thành “bước đệm” giúp chàng trai trẻ thêm vững vàng trước quyết định khoác lên mình màu áo lính.

Quang Vinh tình nguyện nhập ngũ để rèn luyện bản thân vững vàng hơn
Trong thời gian tham gia dân quân cơ động, Vinh thường xuyên trực gác, đi tuần tra đêm và hỗ trợ lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự. Những buổi tuần tra cùng ban điều hành khu phố, những giờ trực nghiêm túc, đúng quy định đã để lại trong anh ấn tượng sâu sắc.
Vinh được kết nạp Đảng năm 2024, hiện sinh hoạt tại chi bộ quân sự phường. Với Vinh, việc tình nguyện nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là sự tự giác của một đảng viên trẻ.
Bước vào môi trường quân đội, Vinh đặt cho mình mục tiêu rõ ràng: rèn luyện tính kỷ luật, sự nề nếp và bản lĩnh chính trị vững vàng. Anh mong muốn trở thành người lính giữ chuẩn mực, gần gũi với nhân dân, đồng thời nâng cao thể lực và ý chí vượt khó.
Dù đã quen với môi trường kỷ luật nhờ thời gian tham gia dân quân, Vinh thừa nhận vẫn có chút hồi hộp khi chuẩn bị bước vào 3 tháng huấn luyện quân trường. “Tôi nghĩ mình có thể kham nổi cường độ huấn luyện nhưng chắc chắn sẽ nhớ nhà vì đây là lần đầu sống xa gia đình”, anh nói.
Với nền tảng chuyên môn về công nghệ kỹ thuật máy tính, Vinh hy vọng nếu có cơ hội sẽ được vận dụng kiến thức đã học để phục vụ đơn vị. “Nếu được tạo điều kiện, tôi rất muốn áp dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ công tác chung”, anh Vinh bày tỏ.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Vinh cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hướng đi tiếp theo. Nếu có điều kiện phù hợp, anh mong muốn được tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội. Bên cạnh đó, kế hoạch học lên đại học vẫn luôn được anh ấp ủ, bởi theo Vinh, việc học là hành trình cả đời.
Nguồn: https://thanhnien.vn/tphcm-ba-anh-em-cung-tinh-nguyen-nhap-ngu-185260302222205054.htm

