
Đặng Từ Thịnh tại cơ quan công an – Ảnh: T.THẾ
Tuần qua, nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc với hành vi của tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải.
Tài xế đẩy cảnh sát vào đầu xe tải
Ngày 12-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra về tội giết người. Đây là tài xế trong vụ đẩy đại úy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải.
Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 13h35 ngày 11-12, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 429 đoạn qua xã Phượng Dực.
Cảnh sát phát hiện người đàn ông lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển số giả.
Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đại úy Nguyễn Duy Điệp (cán bộ tổ công tác) dắt xe của người đàn ông về chốt kiểm soát.
Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, Thịnh xin cán bộ bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý.
Lúc này trên đường có một xe tải đi đến, Thịnh bất ngờ ôm đại úy Điệp, đẩy ngã vào đầu xe tải.
Đại úy Điệp đã kịp thời tránh được ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ nam tài xế bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xử lý.
Nhiều bạn đọc đề nghị có hình thức xử lý thật nghiêm tài xế nói trên. “Tôi tự hỏi vì sao anh ấy lại có hành động bất nhân như vậy, chỉ vì bị xử lý vi phạm giao thông. Phải có cái gì đó để con người ta nhận biết đúng sai trước khi hành động”, bạn đọc Khang Trần bày tỏ.
Từ 10h mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông đồng loạt đo nồng độ cồn
Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đơn vị đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông.
Theo đó, cảnh sát giao thông phải triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, kiềm chế tai nạn, hạn chế ùn tắc tại Hà Nội, TP.HCM và các địa bàn trọng điểm.
Các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm.
Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.
Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.
Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu 100% tổ công tác sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, gồm camera cầm tay và camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình kiểm tra, xử lý.
Biện pháp này nhằm phục vụ việc xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.
Bạn đọc Minh viết: “Hy vọng số vụ tai nạn và người chết giảm đáng kể”. “Cần duy trì xuyên suốt cả năm nhằm duy trì thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe, đảm bảo an toàn giao thông”, bạn đọc có nickname Đà Nẵng đề xuất thêm.
Làm nhà mới cho dân ở vùng lũ nhanh tới mức chủ nhân cũng ngạc nhiên
Thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) là tâm điểm của trận lũ lịch sử vùng Nam Trung Bộ từ ngày 15 đến 20-11 vừa qua.
Trở lại vùng này giờ đây đã thấy khung cảnh tái thiết nhộn nhịp.
Có mặt nhiều tuần qua để cùng chính quyền, người dân khắc phục sau lũ lụt, dựng lại nhà cửa bị đổ sập, thượng tá Vũ Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 315 (Quân khu 5), cho biết dù thi công trong điều kiện khó khăn nhưng bộ đội Sư đoàn 315 đang “lên nhà” cho 9 hộ gia đình với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
“Đường sá đi vào khá chật chội, xe chở vật liệu vào rất khó khăn. Anh em cán bộ, chiến sĩ đưa từng viên gạch, bao cát từ ngoài vào để tranh thủ làm ngày làm đêm để kịp tiến độ.
Đây không chỉ là mệnh lệnh từ cấp trên, mà là trách nhiệm của bộ đội vì chúng tôi biết bà con đang rất nóng lòng” – thượng tá Toàn nói.
Sư đoàn 315 được giao xây mới 16 căn nhà (9 nhà ở thôn Phú Hữu và 7 nhà tại thôn Mỹ Điền). Tới sáng 12-12, bộ đội đã hoàn thành phần móng, đổ trụ tất cả các công trình, sau đó đổ sàn bê tông.
Không chỉ ở Hòa Thịnh, khắp các làng quê bị thiệt hại trong lũ lụt nhiều ngày qua tấp nập như công trường lớn trong khí thế “Chiến dịch Quang Trung”. Tốc độ xây dựng nhà “lên” nhanh tới mức chủ nhân cũng phải kinh ngạc.
“Quá tuyệt vời, đâu khó có bộ đội”, bạn đọc Thuy Dung nhận xét.
Bạn đọc Nguyễn Duy Hà chia sẻ: “Đã có những gia đình cảm động đến rơi nước mắt. Khi trời mưa, gió lạnh nhưng các anh bộ đội vẫn miệt mài xây nhà cho họ để kịp tiến độ”.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email [email protected], [email protected], fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/ban-doc-quan-tam-vu-day-canh-sat-vao-dau-xe-tai-viec-do-nong-do-con-tu-10h-mung-1-tet-20251214102909489.htm

