“Ảo tưởng về Kean và sự sụp đổ của World Cup”, tờ Corriere của Italy giật tít nhấn mạnh về thất bại gây sốc của đội tuyển Italy trước Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng 1/4 (giờ Việt Nam).
Mặc dù mở tỷ số trước ở phút 15 sau pha lập công của Moise Kean nhưng việc phải chơi thiếu người kể từ phút 41 khiến đoàn quân của HLV Rino Gattuso không còn giữ được thế trận tấn công chủ động và phải chuyển sang phòng ngự lùi sâu trong suốt hiệp 2.
Đội tuyển Italy (áo trắng) sụp đổ sau khi để thua Bosnia & Herzegovina trong loạt sút luân lưu và không thể giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: EFE).
Phút 79, Haris Tabakovic có bàn gỡ hòa 1-1 cho Bosnia & Herzegovina khiến cả hai đội phải bước vào hiệp phụ cũng như loạt sút luân lưu may rủi sau đó. Trên chấm 11m, tuyển Italy có hai lần thực hiện không thành công và để thua đối thủ với tỷ số 1-4, ngậm ngùi nhìn tấm vé dự World Cup 2026 vào tay của Bosnia & Herzegovina.
Truyền thông Italy bày tỏ sự giận dữ cũng như thất vọng khi chứng kiến đội nhà lần thứ 3 liên tiếp không thể giành vé dự World Cup (World Cup 2018, 2022 và 2026).
“Kháng cự là vô ích, Italy đang lạc lõng với phần còn lại của thế giới, và World Cup đang được diễn ra bởi đội tuyển Bosnia nhỏ bé, kiên cường. Đội tuyển Azzurri giờ đây phải trở về nhà, xem trận chung kết của đội bóng kia từ bãi biển một lần nữa.
Điều này chỉ từng xảy ra trong Thế chiến thứ hai, từ năm 1938 đến năm 1950. Nhưng giờ đây, nếu mọi việc suôn sẻ, sự vắng mặt sẽ kéo dài 16 năm, hơn cả một lời tạm biệt, dành cho một đội tuyển quốc gia đã 4 lần đứng trên bục vinh quang”, tờ Corriere chua chát bình luận.
“Đội tuyển quốc gia và hai mươi năm thất vọng”, tờ Lastampa cũng giật tít nói về nỗi buồn của đội bóng “áo thiên thanh” sau thất bại trước Bosnia & Herzegovina.
“Kể từ cái đêm xa xôi ấy ở Berlin, đội tuyển Italy đã trải qua hết thất bại này đến thất bại khác. Việc họ vắng mặt tại World Cup đã trở thành chuyện thường tình: nó phản ánh một cuộc khủng hoảng không hồi kết”, tờ báo của Italy cũng thất vọng bình luận trong phần nội dung.
“Italy không có vé dự World Cup, thói quen sống tầm thường là vấn đề của chúng ta”, tờ Republica cũng có dòng tít gây chú ý sau thất bại của đội nhà.
Nỗi buồn của các cầu thủ Italy sau thất bại của đội nhà (Ảnh: EFE).
“Không có World Cup. Lần thứ ba liên tiếp. Chúng ta đang chuẩn bị cho một mùa hè nữa trên ghế sofa, và một thất bại đẩy chúng ta đến sự thờ ơ của bóng đá toàn cầu. Một sự vô danh còn tồi tệ hơn bất kỳ địa ngục nào đối với bóng đá của chúng ta.
Một đêm của niềm tự hào, sai lầm, cảm xúc và thất bại, đó là đêm của Azzurri trên đất Bosnia. Giờ đây, vấn đề không phải là làm thế nào để bắt đầu lại, mà là làm thế nào và với ai để làm điều đó”, một tờ báo khác của Italy là Ilsole24ore cũng bình luận đầy thất vọng về thảm họa của đội nhà.
Trong khi đó, tờ nhật báo của Italy là Ilmessaggero chạy dòng tít: “Italy đang trong địa ngục, giờ thì mọi người về nhà hết: Không có World Cup, Donnarumma sẽ không thể tham dự lần này”.
“Italy không còn World Cup, giờ chỉ còn một việc phải làm: Tất cả mọi người hãy rời đi, từ Gravina trở xuống. Sa thải hết bọn họ đi. Sa thải cả gã Gattuso tội nghiệp kia – hình mẫu của sự bất tài. Một huấn luyện viên thất bại, người cuối cùng phải kiếm sống ở Croatia và đã ngồi trên băng ghế huấn luyện quan trọng nhất của đất nước Italy.
Đội tuyển quốc gia này là tệ nhất mà chúng ta từng thấy, đơn giản vì họ chưa bao giờ có chút hiểu biết nào về cách chơi bóng, và họ cũng có rất ít tài năng”, tờ Ilfattoquotidiano giận dữ kêu gọi sa thải Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy lẫn HLV Gattuso sau thất bại.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/bao-italy-nen-bong-da-cua-chung-ta-dang-song-trong-dia-nguc-20260401124248375.htm

