
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông, TP.HCM – Ảnh: PC08
Mới đây, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị. TP cũng tổng rà soát, xử lý tình trạng kinh doanh vận tải trái quy định.
Dẹp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phải quyết liệt và lâu dài
Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kéo dài, phức tạp trên địa bàn quản lý.
Trong khi đó, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho hay việc ra quân lần này nhằm triển khai nghiêm chỉ đạo của UBND TP. Vì vậy yêu cầu toàn lực lượng Công an TP tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lực lượng công an phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương.
Việc xử lý vi phạm phải đi đôi với việc tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp, bố trí địa điểm kinh doanh, bãi giữ xe đúng quy định, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.
Trước đó, tại TP.HCM, cảnh sát giao thông An Sương, Hàng Xanh xử phạt hàng quán để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
Theo ghi nhận, trên một số tuyến đường, tình trạng các hàng quán tự ý chiếm dụng vỉa hè để làm nơi để xe máy, thậm chí ô tô, diễn ra khá phổ biến, gây cản trở lối đi của người đi bộ, buộc người dân phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.
Nhiều bạn đọc bày tỏ ủng hộ, đề nghị cần làm quyết liệt và lâu dài, dẹp luôn lấn chiếm đường hẻm làm của riêng.
“Tại các điểm nóng vi phạm, cần áp dụng công nghệ giám sát bằng camera thông minh để phạt nguội, thay vì chỉ dựa vào tuần tra trực tiếp. Khi người dân hiểu rằng mọi hành vi lấn chiếm đều bị ghi lại và xử lý nghiêm minh, tính tự giác sẽ được nâng cao rõ rệt”, bạn đọc Bảo đề xuất.
Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán gần 3,6 tỉ đồng
Thông tin một bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán gần 3,6 tỉ đồng trong năm 2025 thu hút nhiều bạn đọc quan tâm.
Đó là một bệnh nhân 25 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán gần 3,6 tỉ đồng. Người bệnh mắc bệnh thiếu yếu tố đông máu số tám di truyền, là bệnh lý nặng, mạn tính, cần điều trị lâu dài với chi phí thuốc và kỹ thuật y tế rất cao.
Ngoài ra, một bệnh nhân 36 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 do nhiễm trùng huyết cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 2,1 tỉ đồng.
Các trường hợp này cho thấy ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận điều trị kỹ thuật cao mà không rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính.
Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, ước tính đến ngày 31-12-2025, toàn thành phố có khoảng 12.856.658 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 10,75% so với năm 2024 và đạt 96,96% so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Toàn thành phố cũng ghi nhận hơn 31 triệu lượt khám bệnh, chữa bệnh, với tổng chi phí ước tính hơn 41.300 tỉ đồng. Trong đó quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán khoảng 32.326 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2024.
Bước sang năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế được triển khai, có lợi hơn cho người dân.
“Mong rằng câu chuyện này sẽ lan tỏa đến những ai còn đang do dự việc tham gia bảo hiểm y tế”, bạn đọc Chánh chia sẻ.
Bạn đọc tên Nhi cũng bày tỏ thêm: “Đi làm, đóng bảo hiểm đôi khi thấy xót tiền lương, nhưng đọc những tin này mới thấy an tâm hẳn. Coi như mình góp một phần nhỏ để cùng xã hội tạo ra những phép màu trị giá hàng tỉ đồng cho những người kém may mắn”.
Con không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới đồn công an
Câu chuyện con không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới đồn công an được fanpage Công an phường An Khê (Đà Nẵng) chia sẻ ngày 16-1 thu hút nhiều bạn đọc quan tâm.
Fanpage viết: “Câu chuyện có thật tại Công an An Khê: Con khóc không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới đồn công an. Nhờ nghiệp vụ dụ dỗ, thuyết phục, đánh đòn tâm lý… của chú, sau 20 phút cu cậu cũng ngoan ngoãn đến trường. Lý do con chưa ngủ đủ giấc nên sáng dậy còn buồn ngủ. Ba mẹ và nhất là các bác hàng xóm ít hát lại để cho con có giấc ngủ sâu, đủ giấc nhé.
“Trẻ em như búp trên cành / Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”
“Trẻ em như búp trên cành / Không ăn, không ngủ mẹ đành (nhờ) công an”
Ba mẹ chú ý: Ad giải quyết hiệu quả với trẻ em trên 6 tuổi thôi nhé. Chứ trẻ nằm nôi với trẻ đi xe 3 con chim thì ad cũng bó tay chấm com.
Bài đăng dí dỏm, gần gũi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bên dưới là hàng loạt bình luận thích thú.
Từ câu chuyện nhỏ trên, nhiều người cho rằng Công an phường An Khê đã khéo léo gửi gắm thông điệp tuyên truyền, mong phụ huynh và người dân xung quanh hạn chế tiếng ồn ban đêm để trẻ em có giấc ngủ sâu, đủ giấc.
Bạn đọc Bảo Châu nhận xét: “Cách xử lý của mấy chú công an dễ thương quá”. “Thích nhất đoạn nhắc các bác hàng xóm bớt hát karaoke lại cho cháu ngủ. Một mũi tên trúng hai đích, vừa giải quyết chuyện đi học, vừa nhắc nhở trật tự khu phố cực khéo”, bạn đọc Bảo chia sẻ.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email [email protected], [email protected], fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/benh-nhan-duoc-bao-hiem-y-te-tra-gan-3-6-ti-dong-tp-hcm-quyet-dep-lan-chiem-via-he-long-duong-20260116230139173.htm

