
Chiều 6-12, nhiều người dân ở khu vực Phan Thiết vẫn còn bị ngập
Trận lũ lịch sử do nước từ thượng nguồn hồ thủy lợi Lòng Sông tràn về đêm 3-12 đã nhấn chìm hàng chục tàu thuyền ở vùng hạ du xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ).
Khi nước tạm rút, vùng cửa sông vẫn ngổn ngang ghe cá lật úp, neo đứt, ngư cụ vương vãi. Giữa lớp bùn non còn quánh lại, tiếng búa, tiếng hàn sắt lại vang lên – nhịp chuẩn bị cho những chuyến biển cuối năm.
Ông Nguyễn Tiến Anh (56 tuổi, xã Liên Hương) đứng trên chiếc ghe đã gắn bó hơn chục năm, nay phần đuôi và bánh lái hư hỏng nặng, thở dài rồi tự trấn an: “Lũ lụt cũng đã trôi qua rồi, thiệt hại thấy trước mắt, giờ phải cố gắng sửa ghe nhanh để kịp ra chuyến biển cuối năm”.
Cùng bãi sửa ghe, ông Trần Hữu Quốc (62 tuổi) – chủ một ghe lặn hải sản – chậm rãi gom từng đoạn ống, sợi dây, mảnh lưới còn dùng được.
“Giờ có ngồi tiếc của cũng không giải quyết được gì, nên thôi quyết tâm sửa lại ghe để bám biển tiếp. Tụi tôi mấy chục năm nay sống bằng nghề lặn biển nên phải vượt qua thử thách này để tiếp tục bám trụ”, ông chia sẻ.

Ngư dân xã Liên Hương gấp rút sửa chữa ghe tàu để tiếp tục bám biển
Trong khi vùng cửa sông còn loay hoay với đống sắt thép méo mó, người dân vùng hạ du hồ Sông Quao lại gồng mình sau “đòn” lũ thứ hai chỉ trong vòng gần một tháng. Ngày 5-12, nhiều khu dân cư ở Phan Thiết cũ và lân cận (các xã Hàm Liêm, Hàm Thuận, phường Hàm Thắng) vẫn còn nơi ngập lút mái nhà.
Nặng nhất là hai bên sông Cái – tuyến dẫn nước xả lũ từ hồ Sông Quao ra biển – nơi nhiều hộ tiếp tục bị cô lập, lực lượng chức năng phải dùng ca nô chở cơm nước vào tận nơi.
Ở những khu vực nước vừa rút, cảnh tượng chung là bùn đất phủ kín nền nhà, rác rưởi quấn vào đồ đạc. Trong căn nhà cấp bốn ở khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, bà Huỳnh Thị Kim (71 tuổi) run run nhặt từng cuốn tập, quyển sách lớp 7 của cháu ngoại đã ướt sũng, dính bết bùn. Đồ đạc xộc xệch, nền nhà là một lớp sình dày.
Chiều 6-12, giữa bữa cơm vội vã trên nền nhà còn lấm lem bùn, anh Lương Khánh Hoàng (phường Hàm Thắng) bày tỏ: “Nước về nhanh quá, bà con bỏ chạy chứ không kịp mang theo gì. Giờ chỉ còn vườn không nhà trống”.
Ngoài sân, cô con gái Lương Khánh Ngọc (lớp 6) lội bì bõm gom sách phơi nắng, trang nào mở ra là giấy rách tươm. Cậu em trai Lương Khánh Thiên (7 tuổi) cùng chị lội nước để “giải cứu siêu nhân” bằng bông ép, món đồ chơi đã mềm nhũn sau hai ngày ngâm nước.

Em Lương Khánh Ngọc, học sinh lớp 6 ở phường Hàm Thắng, gom sách vở bị lũ nhấn chìm, đem ra phơi nắng
Nước đã rút dần, nhưng với nhiều gia đình hạ du hồ sông Lòng Sông, Sông Quao, hành trình gây dựng lại cuộc sống, trả nợ sau hai trận lũ chồng lên nhau sẽ còn rất dài…

Người dân, lực lượng chức năng xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) khẩn trương sửa chữa lại tàu thuyền, dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ lịch sử – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đồ đạc của nhiều hộ dân ở khu vực Phan Thiết hư hại nặng
Theo số liệu từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng (lúc 16h ngày 6-12), trận lũ này khiến hơn 7.100 căn nhà tại 13 địa phương vùng Bình Thuận cũ bị ngập lụt, 24 tàu cá bị đứt neo, chìm, khoảng 4.128ha cây trồng các loại và hơn 4.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại, ước tổng giá trị thiệt hại trên 200 tỉ đồng.
Nguồn: https://tuoitre.vn/binh-thuan-lu-rut-cham-nguoi-dan-guong-day-sau-hai-don-nuoc-du-20251207174417335.htm

