Phản hồi netizen:
– Đẹp là được, đẹp trước logic tính sau, mà đẹp quá thì ai mê cái đẹp cũng chẳng cần logic nữa. Phim ảnh Trung Quốc cứ phát huy vậy đi, vui phết!
– Nhưng đạo diễn không thấy cấn à? Binh lính chứ có phải xác sống đâu mà ngốc dữ vậy?
– Thật sự, tự nhiên trèo lên làm đích bắn. Thế này là coi thường khán giả quá.
– Biết là mấy phim tiên hiệp bay nhảy, khinh công này nọ thì đôi khi không thể đòi hỏi sự logic, nhưng mà cũng đừng có phi logic quá thể kiểu đó.
– Nhìn bộ Thần Thoại của Thành Long kìa, cảnh đó đẹp và hào hùng, khi tướng địch leo lên chém đầu, ổng còn cúi xuống chào vì nể trọng nữa. Còn không biết phía bên kia quay như thế nào mà thấy bị chê ngớ ngẩn hoài.
– Tự nhiên có mình má đứng lên trên đống xác làm gì không hiểu luôn!
– Ai bảo đẹp chứ mình không thấy cậu Nhuệ này đẹp. Có cái tạo hình tóc muối tiêu trong phim Cửu Trọng Tử là đẹp thôi, còn lại thấy rất bình thường, không ấn tượng. Đã không đẹp còn diễn dở nữa chứ. Lão Tân nhìn cũng không đẹp trai lắm nhưng diễn xuất tốt, nhìn khí chất thôi đã đủ át rồi. Cậu này diễn cảm giác tỏ vẻ nguy hiểm nhưng không tới thành ra rất hời hợt, mặt cũng chỉ có vài biểu cảm lặp đi lặp lại. Mong đợi phần 2 bao nhiêu, giờ chỉ muốn “mang đi chôn” từ lúc nhìn thấy dàn cast.
– Logic của khúc này thì hiểu là “một địch trăm”, bị địch vây tới nỗi không di chuyển được, chỉ có thể giết rồi giẫm lên xác địch mà giết tiếp. Chứ đâu ai rảnh đi gom xác. Có điều làm không khéo thì sẽ thấy bất ổn.
– Cơn này còn pressing dài dài. Qua lên hotsearch Weibo thấy tên cô Triệu, sáng nay vẫn thấy luôn.
– Ai kêu mấy người này là diễn viên trẻ nên thông cảm chút thì xin thưa cho biết: lúc Lâm Canh Tân đóng Sở Kiều Truyện là mới 29 tuổi, tức là còn nhỏ tuổi hơn cậu Duệ nha. Đậu Kiêu năm đó cũng mới 29 tuổi thôi. Nên mình diễn dở thì bớt đổ thừa tuổi tác đi trời ơi. Trách khán giả khó tính chứ diễn như cái gì vậy, sao không cho người ta chê?
– Vấn đề là, đang đồng không mông quạnh, ai rảnh đến mức vừa đánh nhau vừa gom xác chất thành núi vậy?
– Mà đã đồng không mông quạnh, cha kia leo lên núi xác làm gì? Làm mục tiêu ngắm bắn cho cung thủ à?
– Phim Trung Quốc giờ hình như tập trung vào xây dựng hình ảnh theo ý muốn (mặc dù nó xấu chứ không đẹp), còn lại chả cần quan tâm logic hay tính hợp lý gì cả nhỉ? Bình thường có ai đánh trận trên một cái đồng bằng mà xác tự động đắp thành ngọn núi như kia không?
– Coi mấy phim Hollywood thì toàn tàn trận lính nó mới gom xác lại chất thành đống được, đằng này tự leo lên…
– Nhưng mà đoạn này nữ chính chạy ra tưởng đỡ tên cho nam chính, ai dè nam chính vẫn bị bắn. Vậy nữ chính chạy ra làm gì??
– Chán nữ chính với đạo diễn quá. Tôi tưởng nam chính được thì thôi kệ, xem đại vì mê phần 1, mà ai ngờ nát từ trên xuống dưới. Được cái trẻ hơn Lâm Canh Tân chứ diễn chán.
Nguồn: https://kenh14.vn/muon-xem-phim-trung-quoc-nay-phai-cat-nao-di-nam-chinh-xep-xac-dich-thanh-banh-kem-ngan-lop-sap-chet-ma-sao-ranh-vay-215260409172947145.chn

