Chủ Nhật, Tháng ba 16, 2025
HomeGiải TríBố ruột Cẩm Ly "mẹ mất mà không có nổi một cỗ...

Bố ruột Cẩm Ly “mẹ mất mà không có nổi một cỗ quan tài”, nói gì về con rể tỷ phú Chính Chu?

XEM VIDEO: Bí mật của bố mẹ Cẩm Ly – Hà Phương – Minh Tuyết lần đầu được kể.

Bố Cẩm Ly: Nghe tin mẹ bệnh, đi 8 ngày mới về đến nơi

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển là cái tên quen thuộc với những khán giả yêu mến các ca khúc mang âm hưởng quê hương, trữ tình. Nhưng điều khiến ông được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là bởi ông chính là cha ruột của 3 nữ ca sĩ nổi tiếng: Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết — 3 chị em gái trong làng nhạc thành công rực rỡ ở cả trong nước và hải ngoại.

Dù là cha của 3 ca sĩ đình đám, nhưng nhạc sĩ Trần Quang Hiển vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm nhường, tránh xa những ồn ào của giới showbiz. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quy Nhơn (Bình Định), tuổi thơ ông gắn liền với những tháng ngày khốn khó, thiếu thốn đủ bề. 

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển và 3 cô con gái nổi tiếng.

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển và 3 cô con gái nổi tiếng.

Ông từng nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh đau thương thời nhỏ: “Mẹ tôi mất mà không có nổi một cỗ quan tài để chôn. Khổ lắm. Tôi nhớ lại mà thương mẹ vô cùng”. Nam nhạc sĩ cho biết, ông từng viết bài Cơm muối mo cau để nói về cảnh khổ của mình: “Thời đó tôi mới 10 tuổi, nhà tôi nghèo lắm, lại xa trường. Mỗi lần đi học, tôi phải lên trường huyện nên mẹ tôi gói cơm muối vào mo cau để tôi mang theo ăn. Cái mo cau đó ngâm nước, rửa cho sạch rồi mới gói cơm, ăn xong tôi lại đem về rửa sạch treo lên, hôm sau gói tiếp. Mẹ tôi lấy muối hộp, chiên dầu cho bùi rồi cho vào giữa nắm cơm nóng, lấy mo cau gói lại. Chỉ có như vậy thôi nhưng tôi ăn ngon lắm. 

Năm 1965, tôi nghe tin mẹ ở quê bệnh nặng nên từ Sài Gòn về thăm mẹ nhưng không có đồng tiền nào trong người, vợ thì bụng mang dạ chửa. Ngày đó phương tiện không có, tôi đi mất 8 ngày mới về tới quê. Lúc đó, mẹ tôi đã không nói được gì nữa, tôi phải đi mượn tiền mua 4 thang thuốc hồi dương, cậy miệng mẹ để đổ thuốc vào thì mẹ mới mở mắt ra, nói được vài câu rồi lịm dần”.

Chính những năm tháng cơ cực ấy làm ông trở thành một người đàn ông sống sâu nặng tình cảm, yêu thương gia đình và kiên cường vượt qua số phận. 

Nam nhạc sĩ có hoàn cảnh đau thương.

Nam nhạc sĩ có hoàn cảnh đau thương.

Trái với hình ảnh những ông bố trong giới nghệ sĩ thường tìm mọi cách đưa con cái vào con đường nghệ thuật, nhạc sĩ Trần Quang Hiển luôn tôn trọng sự lựa chọn của các con. Dù là người viết nhạc, ông chưa từng ép buộc hay định hướng 3 cô con gái đi theo con đường âm nhạc, càng không bắt buộc các con phải hát nhạc của ông. 

Ông nói: “Tôi không bao giờ ép con cái phải hát nhạc của mình. Nếu con yêu thích, chúng sẽ tự tìm hiểu, tự hát, chứ tôi chưa bao giờ gợi ý hay bắt buộc”.

Điều đặc biệt, ông có đến gần 200 ca khúc, nhiều bài nổi tiếng, nhưng hiếm khi khoe khoang hay sử dụng sự nổi tiếng của các con để quảng bá cho mình. Đó là phẩm chất khiêm nhường mà các con ông luôn kính trọng.

Ông cũng rất hãnh diện về 3 ái nữ của mình: “Tôi tự hào vì có nhiều người bạn là nhạc sĩ nhưng không ông nào có 3 người con là ca sĩ nổi tiếng, căng lắm là 2 người con. Đến ông nhạc sĩ Phạm Duy cũng chỉ có 2 người con. Có lẽ trời thương nên tôi về tuổi xế chiều được cái đó”.

Ông rất tự hào về các con.

Ông rất tự hào về các con.

Nam nhạc sĩ và lần đầu gặp con rể tỷ phú

Vợ chồng nhạc sĩ Trần Quang Hiển có 6 người con, trong đó ngoài Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết là những cái tên đình đám, còn có Quang Thuật, Cẩm Lệ và Quang Hậu. Dù cuộc sống không mấy khá giả, ông bà vẫn một lòng nuôi dạy các con nên người. Vợ ông, bà Huỳnh Thị Cẩm Vân, luôn là người bạn đồng hành, tảo tần lo toan mọi việc trong nhà để chồng yên tâm với âm nhạc.

Trên sóng truyền hình, bố Cẩm Ly từng tiết lộ về tên đặt cho 6 người con: “Thuật là kể lại. Thuật là anh lớn nên phải kể lại chuyện của ba má. Lệ là nước mắt. Bởi tôi bỏ mẹ, bỏ quê hương đi theo cái đẹp. Ly là chia ly. Bố vợ tôi hỏi, tại sao đang Cẩm Lệ, Cẩm Ly lại đặt Hà Phương. Lúc đó vợ chồng tôi khổ quá. Tôi nghĩ, mình tới giờ này có 4 đứa con còn lênh đênh quá, không biết mai mốt đi tới đâu. 

Tôi nghĩ tới ông anh tôi là Hà Nhĩ. Hà là dòng sông. Tôi với vợ tôi như cặp lục bình trôi trên sông bao nhiêu năm nay, rồi không biết cặp lục bình này sẽ trôi về đâu nên đặt tên con là Hà Phương. Nghĩa là tha phương, không biết đi tới chỗ nào. Đến năm tôi làm ăn được thì mới đặt tên con là Quang Hậu. Tới con gái út ra đời tức là tỏa sáng, là giấc mơ của một con người đã được trời thương nên đặt tên Minh Tuyết”.

Nam nhạc sĩ hé lộ việc đặt tên cho 6 người con.

Nam nhạc sĩ hé lộ việc đặt tên cho 6 người con.

Hiện nay, Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết dù mỗi người một phương trời (Hà Phương và Minh Tuyết sống tại Mỹ, Cẩm Ly ở Việt Nam) nhưng luôn dành tình cảm đặc biệt cho bố mẹ. Các con ông cũng thường xuyên thăm hỏi, gửi quà chăm lo cho ông bà.

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển từng tâm sự, khi Hà Phương lấy chồng tỷ phú, gia đình bị một số người nói ra nói vào là “lên hương”. Song ông bày tỏ: “Tôi sinh con để nuôi chứ không phải để nhờ. Dù có khó khăn, nghèo khổ gì tôi cũng không có ý định ‘bán’ con”.

Hà Phương bên bố mẹ.

Hà Phương bên bố mẹ.

Ông còn hé lộ lần đầu gặp con rể tỷ phú. Khi đó, doanh nhân Chính Chu tìm đến nhà để hỏi thăm nhưng không nhắc gì đến Hà Phương mà giới thiệu mình là bạn của Minh Tuyết. Nam nhạc sĩ kể: “Cậu ấy hỏi đây có phải nhà Minh Tuyết không, biết đúng nhà thì cậu ấy gửi cho tôi một bức thư của Tuyết kèm ít tiền, quà. Khi trò chuyện với nhau, cậu ấy cũng không nhắc gì đến Hà Phương mà chỉ hỏi thăm gia đình. Cậu ấy còn xem album hình gia đình, anh chị em Hà Phương lúc nhỏ rồi ở lại ăn cơm với nhà tôi. 

Tôi cũng chia sẻ thật lòng về hoàn cảnh của mình, tâm sự rằng tôi không muốn các con đi Mỹ, thà ở nhà tôi nuôi chứ con đi xa tôi, lỡ mệnh hệ gì tôi không chịu nổi. Kiểu người ta về để tìm hiểu gia đình mình xem thế nào mới quyết định tiến tới”.

Ca sĩ Hà Phương và chồng tỷ phú Chính Chu.

Ca sĩ Hà Phương và chồng tỷ phú Chính Chu.

Thì ra, Chính Chu âm thầm về Việt Nam để tìm hiểu gia đình Hà Phương. Sau lần đó, nhạc sĩ Trần Quang Hiển nhận được cuộc gọi từ gia đình tỷ phú Chính Chu muốn kết thông gia. Lúc đó, Hà Phương chưa kể gì nên ông phải hỏi lại ý con. Nam nhạc sĩ quan điểm rằng: “Tôi nói hễ con thương ai thì tôi gả, dù người đó giàu nghèo, có làm nghề gì cũng được, tôi không can thiệp nhưng phải nói với con rõ ràng”.

Nay nhạc sĩ Trần Quang Hiển vẫn sống giản dị như ngày nào. Hiện tại, ông và bà Huỳnh Thị Cẩm Vân sống tại TP.HCM, gần gũi bên con cháu. Cuộc sống tuổi xế chiều của ông phần lớn dành cho thú vui câu cá, sáng tác và chăm sóc sức khỏe.

Trong chương trình với MC Quyền Linh, nhạc sĩ Trần Quang Hiển cho biết, vợ ông thường xuyên đi du lịch còn ông thì không: “Hồi xưa bà ấy đi hoài thì mình lo, lo bà ấy yếu rồi bệnh tật nhưng giờ kệ bà ấy, bà ấy còn trẻ thì bà ấy đi”. Ông nói với nam MC: “Giờ Linh biết chú thích gì không? Những ngày rảnh mà khỏe nhất là cầm cần câu ra bờ sông ngồi một mình”.

Quyền Linh trêu rằng câu cá phải có người tình ngồi bên cạnh mới lãng mạn. Ông chân thật thổ lộ: “Chú giờ trở thành con người lạ lắm. Chú cũng không hiểu chú nữa. Nói không phải trăng trối nhưng giống như con người đứng trên vực thẳm và sắp rớt xuống hố nên lúc nào cũng nghĩ, mình sẽ chết nay mai chứ không còn sống lâu được”.

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển nói rằng: Dù nghèo khổ gì tôi cũng không có ý định ‘bán’ con.

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển nói rằng: “Dù nghèo khổ gì tôi cũng không có ý định ‘bán’ con”.

Cẩm Ly xuất hiện hỗ trợ Minh Tuyết trong Chị đẹp đạp gió, đội Tóc Tiên tiếp tục chiếm ưu thế

Tập 12 của “Chị đẹp đạp gió” có sự xuất hiện của nhiều khách mời đặc biệt, hỗ trợ các đội thi khiến khán giả phấn khích.

Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Nguồn: https://eva.vn/tv-show/bo-ruot-cam-ly-me-mat-ma-khong-co-noi-mot-co-quan-tai-noi-gi-ve-con-re-ty-phu-chinh-chu-c255a627819.html

eva Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay