Thứ ba, Tháng mười hai 16, 2025
HomeThể ThaoBóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan: Không sao...

Bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan: Không sao đâu, các cô gái!

bóng chuyền - Ảnh 1.

Sẽ không quên những giọt nước mắt tức tưởi của Thanh Thúy và các đồng đội – Ảnh: NAM TRẦN

Lần thứ 12 trong lịch sử SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua ở chung kết. 12 lần về nhì, diễn ra chỉ trong 13 kỳ SEA Games, và đều là trước Thái Lan. Ở lần này, Việt Nam thua với tỉ số 2-3 (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25).

Khi cảm xúc chai sạn

Trước thềm trận chung kết, cánh truyền thông không khỏi nhớ lại một lần phát biểu của huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa – người hiện nay đang giữ một vị trí trong ban huấn luyện tuyển nữ bóng chuyền.

Và cũng chính Ngọc Hoa là người trong cuộc của quá nửa số lần về nhì kể trên. Sau khi giải nghệ, chị từng trả lời như sau trong một lần được chúng tôi hỏi về cảm giác ở SEA Games. “Nhiều lúc tôi thấy ám ảnh hai chữ Thái Lan.  

Rồi lại đến lúc tôi thấy cũng bình thường, vì thua nhiều quá mà. Sau này khi sang Thái Lan thi đấu, cảm giác cay đắng đó dần vơi đi khi tôi thấy rõ được bộ mặt làng bóng chuyền của họ. Tất cả đều vượt trội mình, từ phòng gym cho đến hệ thống bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng…”, Ngọc Hoa nói.

Hai thập niên qua, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã được chứng thực khái niệm “đẳng cấp” của Thái Lan. Không chỉ thống trị khu vực, họ còn vô địch châu Á (năm 2023), trở thành một trong những thành viên thành lập Giải VNL (FIVB Nations League) và đăng cai vô cùng thành công Giải vô địch thế giới 2025. Chẳng có gì quá lời khi khẳng định bóng chuyền nữ Thái Lan từ lâu đã tiệm cận đẳng cấp thế giới.

Nhưng đêm qua Ngọc Hoa lại một lần nữa sắm vai người trong cuộc để nhìn lại các thước phim chiếu chậm cho cả sự nghiệp của cô. Việt Nam lại vào chung kết, lại chiến đấu hết mình, và người Thái lại vô địch SEA Games.

bóng chuyền - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất xuất sắc trước Thái Lan – Ảnh: NAM TRẦN

Không phải thất bại nào cũng như nhau

Nhưng thứ cảm xúc dửng dưng trước thất bại đã không còn tồn tại trong đêm qua. Ngọc Hoa chắc chắn đang thổn thức, các cô gái thế hệ đàn em của cô lại càng cay đắng. Và người hâm mộ Việt Nam cũng vậy.

Giả sử Việt Nam chiến thắng đêm qua, đó chính là chiếc HCV của “tận cùng cực khổ”, một tấm HCV giành lấy sau hơn 2 thập niên toàn thua ở chung kết và kịch chiến đến mức sức cùng lực kiệt. 

Đã có thời điểm Thái Lan dẫn Việt Nam 4 điểm ở ván thứ 4, rồi các cô gái Việt Nam lội ngược dòng. Đã năm lần bảy lượt Thái Lan đứng trước điểm match point (điểm kết thúc trận đấu), rồi Thanh Thúy cùng đồng đội lại ngược dòng… Ván thứ 5 kéo điểm đến 25, cũng tương đương với gần 20 lần tuyển Việt Nam “chết đi sống lại”.

Thế rồi vẫn thua. HCV vẫn chưa từng tồn tại với bóng chuyền Việt Nam (cả đội nam cũng thế).

Nhưng sau cùng, thể thao vẫn là nơi tồn tại nhiều dạng cảm xúc lẫn lộn. Các cô gái bóng chuyền Việt Nam cay đắng đến tột cùng. Với người hâm mộ, cảm giác thương cảm có lẽ nhiều hơn.

Không thương làm sao được khi nhìn Thanh Thúy ngã quỵ sau trận đấu. Không thương sao được khi nhìn thấy tất cả các cô gái Việt Nam đều bật khóc. Và không thương làm sao được khi nhìn lại hành trình hơn 2 thập niên của Ngọc Hoa…

Không phải tất cả các trận thua nào cũng giống nhau. Và ít nhất ở lần này, thất bại thực sự quá khác biệt so với 11 lần trước đó. Bởi đây là lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam thắng Thái Lan đến 2 ván ở chung kết SEA Games. Và cũng là lần đầu tiên khiến người Thái phải sợ hãi đến thế. Và cũng là lần đầu tiên người hâm mộ Việt được chứng kiến một trận chung kết nghẹt thở đến thế.

Không sao đâu, các cô gái! Vì SEA Games vẫn còn đó, bóng chuyền vẫn luôn thu hút người xem. Và người hâm mộ sẽ không bao giờ trách móc gì cả, một khi đội nhà đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt.

bóng chuyền - Ảnh 3.

Nỗi buồn của các cô gái bóng chuyền Việt Nam – Ảnh: NAM TRẦN

Trận đấu quá cảm xúc

Nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Bá Nghị chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ được xem trận đấu nào cảm xúc như thế của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã có ít nhất bốn cơ hội để vô địch nhưng không tận dụng được. Nhưng chúng ta thi đấu như vậy đã là quá tốt. Họ đã khiến các VĐV dày dạn kinh nghiệm quốc tế của Thái Lan như Thatdao Nuekjang, Chatchu-on Moksri, chuyền hai Pornpun Guedpard… nhiều thời điểm phải lúng túng.

Tuyển Việt Nam cho thấy nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng bên cạnh trụ cột Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, nhất là Vi Thị Như Quỳnh. Ngoài ra, Lê Như Anh khi được tung vào sân đã thi đấu rất hay.

Có thể nói đội chiến thắng chỉ là đội may mắn hơn trong thời điểm quyết định, bởi hai đội tỏ ra ngang tài ngang ngang sức. Việt Nam từng dẫn 10-5 ở ván 5 quyết định nhưng không duy trì được ưu thế và để thua ngược. Như trái bóng cuối cùng cũng gây tranh cãi, và nếu còn quyền xem lại (challenge), chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ sử dụng”.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/bong-chuyen-nu-viet-nam-that-bai-truoc-thai-lan-khong-sao-dau-cac-co-gai-20251216091228364.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay