
Niềm vui của các cầu thủ Man United sau khi ghi bàn vào lưới Wolves – Ảnh: REUTERS
Trận này, HLV Ruben Amorim tung ra sân đội hình xuất phát chỉ với 1 trung vệ đúng nghĩa là Ayden Heaven. Tuy nhiên, cầu thủ 19 tuổi này vẫn chưa có kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League. Hai người đá bên cạnh anh là Luke Shaw và Noussair Mazraoui đều là các hậu vệ biên.
Đây là quyết định khá bất ngờ khi ông Amorim vẫn có trong tay các trung vệ giàu kinh nghiệm khác là Leny Yoro và Lisandro Martinez trong đội hình.
Sự tự tin của ông Amorim không phải là vô lý bởi hàng công Wolves thiếu sắc bén bậc nhất Premier League. Đội chủ nhà Woves đang đứng cuối bảng, mới chỉ ghi được 7 bàn thắng trước trận gặp Man United.
Trước đối thủ có phong độ tệ hại như vậy, các cầu thủ “quỷ đỏ” tự tin dâng cao, dồn ép và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Và sau nhiều lần xuýt xoa tiếc nuối, các CĐV của Man United đã có thể ăn mừng bàn thắng.
Phút 25, trước sức ép của Casemiro (Man United), Andre lúng túng chuyền về tạo cơ hội để Matheus Cunha cướp bóng. Tiền đạo này chuyền ngang cho Bruno Fernandes nhưng bóng đi sửa lưng đội trưởng của “quỷ đỏ” khiến anh trượt ngã. Tuy nhiên, Bruno Fernandes kịp bật dậy khống chế bóng, tì đè và dứt điểm ghi bàn mở tỉ số.
Sau bàn thắng, Man United chơi hưng phấn, gia tăng sức ép và có thêm hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ không thể tận dụng thành công.
Đến phút 45+2, bất ngờ đã xảy ra khi Wolves tìm được bàn thắng cân bằng tỉ số từ đợt lên bóng hiếm hoi. Ki-Jana Hoever băng xuống đón đường tạt bóng từ cánh phải của đồng đội rồi chuyền ngược trở ra cho Jean-Ricner Bellegarde dứt điểm ghi bàn cân bằng tỉ số.

Wolves (trái) không đủ sức gây bất ngờ cho Man United – Ảnh: REUTERS
Bàn thua này cho thấy hệ thống phòng ngự của Man United thực sự có vấn đề. Họ hoàn toàn bỏ cánh phải để đối thủ xuống biên thuận lợi. Bên trong các trung vệ phán đoán vị trí kém và không thể phá bóng. Ở tình huống chuyền ngược lại, Bruno Fernnades đã không thể theo kèm Jean-Ricner Bellegarde.
Nhưng không có bất ngờ nào xảy ra. Sau tình huống thăng hoa hiếm hoi đó, Wolves đã sớm quay về hình ảnh bạc nhược của họ mùa này. Sang hiệp 2, Wolves phải tiếp tục chống đỡ vất vả những pha tấn công của đội khách và họ nhanh chóng sụp đổ.
Phút 51, từ pha tấn công vỗ mặt ở trung lộ, Diogo Dalot có đường căng ngang thuận lợi để Bryan Mbeumo dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Sau đó lần lượt Mason Mount (phút 62) và Bruno Fernandes (phút 82) lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Man United.
Đội trưởng Bruno Fernandes xứng đáng là “Cầu thủ hay nhất trận” khi đóng dấu giày vào 3/4 bàn thắng của Man United.
Đánh bại Wolves, Man United có trong tay 25 điểm, bằng điểm với Chelsea nhưng đứng thứ 6 ngay dưới Chelsea vì kém hiệu số bàn thắng bại. Wolves vẫn chưa biết thắng (2 hòa, 13 bại) và đứng cuối bảng với chỉ vẻn vẹn 2 điểm.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/bruno-fernandes-ruc-sang-man-united-thang-tung-bung-wolves-2025120905512276.htm

