Đi hẹn hò với nữ sinh 2k5, chàng trai 2k1 nhận về tình huống dở khóc dở cười
Vấn đề tiền nong luôn là chủ đề nhạy cảm, và trong những lần đi date cũng càng khó nói hơn. Thông thường, con trai thường bị mặc định là người chi trả nhiều hơn trong những mối quan hệ, hay trong lần đi hẹn hò đầu tiên. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc con gái mặc định đó là trách nhiệm của bạn trai, đặc biệt khi cả hai vẫn chưa chính thức là gì của nhau.
Mới đây, một chàng trai cũng tâm sự về lần đi date của mình và nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng. Anh chàng cho hay bản thân 2k1 và đi hẹn hò với một nữ sinh SN 2k5.
Anh chàng vẫn hay chủ động trả tiền, nhưng trong một lần anh chàng quên mang điện thoại, có nhờ cô gái chuyển khoản hộ thì được cô gái nói rằng: Không mang theo tiền mặt bên người, và cũng không có tiền trong số tài khoản luôn.
Khoảnh khắc đó khiến chàng trai đứng hình, vội lên mạng tìm lời khuyên từ cộng đồng mạng.
Chàng trai chia sẻ câu chuyện đi date lên MXH.
Cụ thể, anh chàng cho hay:
“Mình 2k1 đang tìm hiểu em 2k5 được khoảng hơn 1 tháng và mình luôn chủ động trả tiền trong những lần đi date. Chuyện là có một hôm dắt em vào trung tâm thương mại ăn, xui sao mà điện thoại mình bị hết pin và sập nguồn (này cũng do lỗi chủ quan của mình) và trong người mình chỉ còn một ít tiền mặt.
Mình hỏi em là lát có gì ăn xong em thanh toán giúp được không rồi tối về mình chuyển khoản lại. Và em nói em không mang theo tiền mặt và cả tiền trong tài khoản cũng không có luôn.
Mình cũng không để bụng vì mình cũng có tình cảm với em, và mình cũng đủ khả năng để chi trả cho những lần đi date. Nhưng mình nghĩ con gái cũng nên có một sự chủ động tối thiểu chứ nhỉ?
Phòng hờ vài trăm nghìn trong người đề phòng những lúc có sự cố xảy ra cũng đâu thừa. Thực sự là mình không muốn tạo cho em thói quen luôn dựa dẫm vào người khác. Mấy bạn nữ có thể cho mình ý kiến được không?”.
Ảnh minh hoạ.
Bên dưới bài đăng, anh chàng cũng giải thích rõ hơn về mối quan hệ của cả hai: “Tụi mình chưa quen chính thức nhưng mà chắc cũng sắp quen rồi. Vì cả 2 đều có tình cảm với nhau. Nhà bạn đó ở Sài Gòn, cũng hay đi ăn uống với mua quần áo đắt tiền nên mình nghĩ tài chính cũng không tệ.
Mà đi date bạn đó chưa lần nào ngỏ ý muốn trả tiền luôn mặc dù có những bữa chưa tới 100k. Mình thì tài chính cũng ổn nên với mình thì vài bữa đi ăn cũng không vấn đề gì. Nhưng mà nếu được đối phương lâu lâu ngỏ ý trả thì mình cũng thấy vui á. Mà vấn đề này cũng khá nhạy cảm nên mình cũng chả biết phải nói sao“.
Chàng trai thiếu tinh tế hay cô gái có vấn đề?
Bên dưới bài đăng đã nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều của cộng đồng mạng.
Đa số đều nhận xét: Khoan bàn về vấn đề bạn nữ có thực sự quên mang tiền hay cố tình quên hay không, tuy nhiên, việc ra ngoài đường mà không có cả tiền mặt lẫn tiền trong tài khoản thật sự không tốt.
Trong trường hợp trên, bạn nam thể hiện bản thân là người đã đi làm, có tài chính ổn định và có thể chi trả hết các buổi đi date. Còn bạn nữ thì 2k5 vẫn còn đi học, và chưa kiếm được quá nhiều tiền. Tuy nhiên, bạn nữ cũng nên chủ động chuyện tài chính, mang theo tiền bên người (dù ít hay nhiều) thì sẽ tốt và giúp bản thân có giá trị hơn.
Có lẽ, cả chàng trai lẫn cô gái này nên có một buổi nói chuyện riêng về vấn đề tài chính khi đi hẹn hò. Kể cả chàng trai có tài chính tốt cỡ nào, nhưng đều phải chi trả 100% chuyến đi chơi hay hẹn hò thì về lâu dài, chính chàng trai sẽ cảm thấy khó chịu, và cô gái cũng dễ mang tiếng “đào mỏ”!
Đó còn chưa kể, cả hai mới dừng ở mức tìm hiểu, chưa chính thức đi đến một mối quan hệ lâu dài nào hết!
Ảnh minh hoạ.
Dưới đây là một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:
– “Mình 2k5, người yêu mình SN 1996. Chúng mình yêu nhau đã được hơn 1 năm (trộm vía). Và tất nhiên với người sinh năm 1996 thì đã có kinh tế, việc chi trả cho mỗi buổi đi chơi là điều bình thường. Nhưng ngay từ những buổi đầu tìm hiểu, mình đã mời người ta cốc cà phê rồi. Và tất nhiên sau này mình cũng chi trả được cho những buổi đi chơi của cả 2. Nhưng hầu như người yêu mình đều trả hết. Mình không bao giờ ra khỏi nhà với không đồng tiền nào trong túi. Tài khoản mình luôn có vài trăm dự trù hoặc ít tiền lẻ để trả tiền gửi xe cho cả 2.
Một mối quan hệ mà chỉ 1 người cho đi và 1 người chỉ biết nhận thì tốt nhất không nên quen tiếp. Với lại ra đường có chút tiền trong người tự tin hơn hẳn, với có vấn đề gì tự bản thân mình cũng có thế giải quyết được mà không làm phiền người khác”.
– “100% các bữa ra ngoài ăn đều là chồng mình (ngày trước là người yêu) trả tiền. Mình dành trả cũng không cho. Nhưng mình hiểu ý chủ tus, chủ tus không hề cố ý đẩy phần thanh toán qua cho bạn nữ mà kiểu xui nên mới phải nhờ bạn nữ trả giúp, rồi về chuyển khoản lại thì mới phát hiện ra bạn nữ không có tiền trong người. Đó là cảm giác đột nhiên cảm thấy người kia hình như cũng… không hợp với mình lắm. Nên bạn mới phải lên đây xin trợ giúp đúng không?
Mình kể về bản thân luôn: Mình đi làm thêm, thu nhập kém chồng mình nhiều. Các buổi hẹn hò, chơi bời anh đều trả hết. Nhưng mình cũng luôn hỏi anh có muốn share bill không, vì cả hai đã có sự ràng buộc đi đến lâu dài đâu mà bắt anh trả hết. Có đợt chồng mình định chuyển việc, mình trêu “anh nghỉ đi, em thừa tiền nuôi anh không đi làm 1 năm đấy”. Con gái cũng phải có tí gì trong người thì mới tự tin trong mối quan hệ được bạn ạ”.
– “Mình sinh năm 2005, có người yêu lớn hơn tuổi. Người yêu mình luôn chủ động trả tiền đi ăn, đi chơi, nhưng cũng có một số lần mình muốn bao bữa ăn hay cốc nước nên mình tự thanh toán trước. Mình tin là nếu bạn đó tinh tế, để ý đến nhiều trường hợp khác sẽ xảy ra hơn thì đã mang sẵn tiền trong người. Đặc biệt hơn là hai người còn chưa yêu, mới đến mức tìm hiểu nhau. Bởi lẽ khi tìm hiểu, ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt đối tượng mình coi trọng”.
– “Tùy vào từng quan điểm của mỗi cá nhân, nhưng theo mình con gái khi đi date ai chẳng thích được đối phương chủ động lo hết. Nhưng ít nhất cũng có chút tiền phòng thân, dù ít hay nhiều, để phòng những trường hợp không mong muốn xảy ra. Mình không chê trách bạn nữ kia vì đôi khi mình chính bản thân mình cũng rơi vào tình trạng không giữ nhiều tiền mặt trong mình và tài khoản không đủ khả năng khi ra đường. Nếu bạn thực sự có tình cảm với em này thì bạn nên nói chuyện lại về suy nghĩ của bạn”.
– “Trong trường hợp của bạn, bạn gái đang là sinh viên, chưa có điều kiện kinh tế tốt và thậm chí chưa có kỹ năng quản lý tài chính. Mình khuyên bạn nên nói chuyện thẳng thắn với em và nếu em cần được tư vấn trong việc tự quản lý tài chính cá nhân thì hãy giúp em ấy. Nói thật hồi mình còn sinh viên giống bạn nữ cũng nhiều lần mình không có xu nào trong người nên cũng hiểu tình hình chút chút. Mong hai bạn có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn, mình nghĩ đây là vấn đề cần clear rõ với nhau á”.
Câu chuyện muôn thưở: Nên chi trả chi phí hẹn hò như thế nào?
Mỗi người có quan điểm riêng về chuyện tiền bạc, thế nên, câu chuyện con trai và con gái chi trả trong mối quan hệ như thế nào cũng không có câu trả lời chính xác nhất.
Song, đa số đều đồng tình rằng muốn mối quan hệ đi lâu dài, cả 2 phía đều phải đóng góp công sức vào, kể cả về tình cảm lẫn tiền nong. Có thể bạn nữ sẽ mong muốn và chi trả ít hơn so với phía nam, nhưng cũng nên đóng góp ít nhiều, để đối phương thấy rằng bạn trân trọng mối quan hệ này.
Ảnh minh hoạ.
Dưới đây là một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:
– “Mình là con gái và đã đi làm, tự kiếm tiền nuôi bản thân, mình xin khẳng định khi đi date mình và bạn trai sẽ share bill “không sòng phẳng”. Tức là nếu bạn trả tiền ăn thì mình sẽ trả tiền nước. Bình thường bạn vẫn trả tiền mọi bữa nhưng ví dụ mấy hôm tiền bạc của bạn eo hẹp hay bạn đã phải chi một cái gì đó quá lớn thì mình sẽ chủ động trả. Mình quan niệm đã đi làm kiếm tiền thì như nhau cả, sòng phẳng quá thì sẽ thành tính toán nhưng nên support nhau những lúc khó khăn. Ai kiếm tiền chẳng vất vả như nhau?
Và việc con gái trả tiền, mình thấy không có gì sai hay đáng hổ thẹn cả vì chứng tỏ bạn là một người độc lập, bạn không lệ thuộc vào ai cả. Mình không phán xét những bạn có tư tưởng ngược với mình, nhưng mình nghĩ là con gái đi ra đường nên có tiền phòng thân và khi đối phương gặp khó khăn thì nên san sẻ”.
– “Trước mình với người yêu (bây giờ là chồng) đi chơi, anh trả tiền vé xem phim thì mình sẽ giành trả tiền ăn. 100% là anh không đồng ý cho trả, thế nhưng sau đó mình mua quà lại, như áo, đồ skincare… Mình thấy rất kì nếu trong mối quan hệ chỉ biết nhận, chứ không chịu cho đi. Đồng ý với việc đàn ông để tâm ở đâu thì tiền và sự quan tâm của họ ở đấy. Nhưng các cụ cũng có câu: “Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Người ta mời mình 9 bữa, mình cũng nên mời lại 1 bữa để người ta thấy bản thân được tôn trọng. Rồi có tính đến với việc cả hai lỡ không đi xa được đường dài hay không”.
– “Quan điểm của mình là đề cao sự công bằng. Người ta mời mình cốc cà phê, kèo sau mà đi ăn là mình tự trả tiền luôn. Hôm nay người ta mời mình cái này, hôm sau nếu thanh toán được mình sẽ xin được trả luôn. Mình sợ sau cuộc hẹn đấy lỡ không có lần 2, sợ không biết lúc nào là cuộc hẹn cuối thì người ta thiệt vì thực ra mình đâu có biết người ta đi làm lương bao nhiêu, hoàn cảnh như nào đâu. Cái gì trả được là mình trả, sòng phẳng được là mình sòng phẳng liền.
Còn một vấn đề nữa dù là nam hay nữ thì ra đường mình phải mang theo tiền đi chứ. Nếu đi date, mình luôn mang theo vài đồng lẻ lỡ gửi xe còn tài khoản thì có thể không nhiều nhưng cũng vừa đủ trong tầm tính toán của mình. Lỡ có chuyện gì thì còn có chút tiền đó mà xử lý”.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện trên?
Nguồn: https://afamily.vn/buoi-di-date-cua-sinh-2k5-va-chang-trai-2k1-lam-coi-mang-tho-dai-toi-khong-con-tu-gi-de-ta-2025030208173673.chn