Chủ Nhật, Tháng ba 8, 2026
HomeGiải TríCa sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi...

Ca sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi trở lại trường xưa

Ngắm cực quang giữa thời tiết âm 20 độ C

Trong chuyến đi, ca sĩ Đoan Trường thực hiện ước mơ từ lâu là săn Bắc cực quang tại Murmansk – thành phố lớn nằm hoàn toàn trong vòng Bắc Cực của Nga, một trong những địa điểm thuận lợi để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo này. Theo nam ca sĩ, hành trình đến đây kéo dài khoảng 25 tiếng bay.

“Phải đến đêm thứ ba, khi thức đến gần nửa đêm giữa cái lạnh âm 20 độ C, tôi mới ghi lại được những bức ảnh ưng ý dưới bầu trời cực quang”, ca sĩ Đoan Trường nói.

Ca sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi trở lại trường xưa - 1

Ca sĩ Đoan Trường dưới bầu trời Bắc cực quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ xúc động khi mặc áo dài check-in dưới bầu trời Bắc cực quang. Anh còn chuẩn bị cờ Việt Nam, cờ Nga và liễn “Chúc mừng năm mới” để cùng đoàn du lịch lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt. Theo Đoan Trường, tình yêu dành cho nước Nga vẫn vẹn nguyên bởi đây là nơi anh từng học tập và trưởng thành trong những năm tháng tuổi trẻ.

Sau hành trình khám phá, Đoan Trường dành thời gian quay lại ký túc xá và ngôi trường nơi anh từng theo học hơn 30 năm trước. Lần cuối rời nơi này là năm 1996, khi ra sân bay trở về Việt Nam, anh đã khóc rất nhiều vì phải chia tay quãng thanh xuân gắn bó tại đây.

Ca sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi trở lại trường xưa - 2

Nam ca sĩ trở lại mái trường xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi tôi nhập học, trường có tên Moscow University of Fine Chemical Technologies Lomonosov (Đại học Công nghệ Hóa tinh vi Lomonosov). Sau 30 năm, trường đã đổi tên thành Russian Technological University (Đại học Công nghệ Liên bang Nga). Tôi học 6 năm và tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ khoa học tại đây, sau đó làm việc thêm 2 năm trước khi về Việt Nam năm 1996”, anh chia sẻ.

Trở lại nơi cũ, nhiều ký ức về quãng đời du học đầy khó khăn của nam ca sĩ bỗng ùa về. Năm 1987, Đoan Trường nhận học bổng toàn phần sang Nga du học. Tuy nhiên đến năm 1991, khi tình hình kinh tế – xã hội biến động, học bổng trở nên ít ỏi trong khi giá cả leo thang khiến cuộc sống của anh vô cùng chật vật.

Có thời điểm trong túi không còn đồng nào, anh phải ra chợ xin thực phẩm hư hỏng mang về ăn.

“Người ta lột những lá già của bắp cải đem bỏ, tôi đến xin rồi bỏ chỗ hư, phần còn lại cắt nhỏ làm salad. Tôi cũng tự ái khi phải ăn nhờ ở đậu bạn bè, nhưng không còn cách nào khác. Bạn có tiền thì mua đồ ăn, còn tôi không có tiền thì nấu ăn rồi rửa chén”, nam ca sĩ nhớ lại.

Để trang trải cuộc sống, anh làm nhiều công việc như bưng bê, nấu ăn, rửa chén, phục vụ nhà hàng. Có thời gian anh còn bán quần áo ở chợ trời và từng bị công an đưa về đồn. Vì bán hàng giữa trời lạnh, anh bị viêm phổi phải nhập viện nhưng không có tiền trả viện phí.

“Sau một tuần nằm viện, tôi leo tường trốn ra. Bệnh viện tìm ra nhưng vì tôi không có tiền nên họ cho luôn. Có lúc tôi còn bị trấn lột sạch tiền”, anh kể.

Ca sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi trở lại trường xưa - 3

Thời điểm học tập tại Nga, ca sĩ Đoan Trường gặp không ít khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/ca-si-doan-truong-sang-nga-ngam-cuc-quang-xuc-dong-khi-tro-lai-truong-xua-20260307144553840.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay