Thứ bảy, Tháng Một 17, 2026
HomeThời SựCác chú bộ đội xây nhà quá nhanh!

Các chú bộ đội xây nhà quá nhanh!

chiến dịch quang trung - Ảnh 1.

Bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, xã Ngô Mây, Gia Lai) vui mừng nhận căn nhà do Lữ đoàn 7 công binh, Quân đoàn 34, hoàn thành trong vòng 15 ngày – Ảnh: TẤN LỰC

Dưới mái nhà còn thơm mùi hồ, bà con nơi tâm bão cuồng, lũ quét gần hai tháng trước bây giờ sống trong cảm giác xúc động, hạnh phúc.

Hiện thực còn đẹp hơn cả trong mơ

Đã 20 ngày từ lúc dọn vào ở ngôi nhà mới kiên cố rộng hơn 80m2 trên nền đất nhà cũ, bà Lương Thị Mai – 73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước, Gia Lai (Bình Định cũ) – cứ ngỡ đang sống trong mơ. 

Từ lúc tân gia tới nay, ngày nào bà Mai cũng luôn tay dọn dẹp, lau chùi, quét dọn từng ngóc ngách nhỏ nhất. Căn nhà có nền gạch sáng bóng, tường sơn trắng phau, trần lợp la phông thẳng thớm thích mắt và lúc nào cũng sạch sẽ.

Mới khoảng hơn hai tháng trước, đứng giữa bốn bức tường đổ sập của ngôi nhà bị gió bão thổi bay mái tôn lẫn khung xà gồ, bà Mai như người mất hồn. Sau trận bão số 13 kinh hoàng, ngôi nhà hoàn toàn đổ sập, chỉ còn gian nhà vệ sinh trụ lại trơ trọi. 

Bà cụ kéo chiếc giường, thu dọn mấy bộ quần áo đẩy vào phòng tắm, bắt đầu những ngày chui rúc tạm bợ. Người phụ nữ tóc hoa râm nghĩ rằng chuỗi ngày khổ ải sẽ còn kéo dài, cho tới khi “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc hồi sinh những làng mạc.

Từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai và các đoàn thể, địa phương, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai ngày đêm xây nên ngôi nhà trong mơ cho bà chỉ sau 16 ngày thi công. Hôm làm lễ bàn giao nhà mới, mấy bức tường sơn còn thấm ướt loang lổ chưa kịp hong khô vì tiến độ quá nhanh. 

Bà Mai nhẩm tính chi phí xây nhà hơn 250 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, Bộ Công an hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng các hội đoàn thể giúp đỡ, gia đình chỉ thêm vào khoảng 60 triệu đồng, tiền công gần như không tốn đồng nào vì đã được công an giúp.

“Mấy đêm đầu dọn vào nhà mới, tôi gần như mất ngủ vì niềm vui quá lớn, đến quá bất ngờ. Nhiều khi tôi nghĩ đây là thực hay mơ, bởi kể cả có tiền bỏ ra làm lại cũng không nhanh như thế”, bà Mai tâm sự.

chiến dịch quang trung - Ảnh 2.

Bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước, Gia Lai) vui mừng dọn dẹp căn nhà mới xây trong “Chiến dịch Quang Trung” – Ảnh: TẤN LỰC

Ngôi nhà to đẹp quá, hơn nhiều lần nhà cũ. Nay nhà cửa to đẹp rồi, tôi dặn mình phải cố sống cho thật vui, thật khỏe.

Bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2)

Hồi sinh “vùng đất chết”

chiến dịch quang trung - Ảnh 3.

Chỉ hai tháng trước, nhiều thôn xóm ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) còn chìm trong bùn đất, tường đổ, nền nhà loang lổ vết lũ. 

Đến nay trên những “vùng đất chết”, những ngôi nhà tránh lũ kiên cố đã mọc lên, tường mới tinh trong sự ngỡ ngàng của người dân lẫn chính quyền địa phương.

Đứng trước căn nhà mới, tay mân mê bước tường, ông Lê Quốc Trung (54 tuổi, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) nói: “Tôi không nghĩ các chú bộ đội xây nhanh như vậy. 

Sau lũ ai cũng lo, không biết bao giờ mới có nhà ở ổn định, nhất là sắp đến Tết. Vậy mà giờ bà con đã có nhà cao ráo, vững chắc để tránh bão lũ, bà con mừng lắm!”.

Căn nhà của ông Trung được bộ đội xây xong chưa đến 40 ngày. Trong suốt “Chiến dịch Quang Trung”, các chiến sĩ làm việc từ sáng đến tối để kịp tiến độ, áp lực khá căng thẳng khi phải đáp ứng thời hạn chót mà chiến dịch đặt ra. 

Ngôi nhà mới không chỉ có gác tránh lũ kiên cố mà còn có nhà vệ sinh, nhà tắm mới tinh.

Cách đó không xa, ông Trần Văn Khánh (77 tuổi), cùng thôn Phú Hữu, vẫn không tin gia đình đã nhận được căn nhà tránh lũ một tầng trệt, một gác kiên cố dù đã dọn vào mấy ngày. 

“Các chú bộ đội xây nhà quá nhanh! Nếu người dân mướn công thợ xây nhà bình thường ít nhất cũng phải ba tháng mới xong, trong khi nhà tôi xây chỉ hơn một tháng là đã hoàn thành. 

Hôm bàn giao nhà, các đơn vị của Quân khu 5 còn tặng gia đình tôi các trang thiết bị, đồ gia dụng để về nhà mới, hai vợ chồng già hết sức xúc động, cảm ơn không hết!”, ông Khánh chia sẻ.

Niềm vui của gia đình ông Khánh cũng là cảm xúc chung của hàng ngàn hộ dân chịu thiệt hại nặng nề do lũ dữ. 

Từ đống hoang tàn của những căn nhà bị cuốn trôi, những mái ấm mới được dựng lên thần tốc, vững chãi và nghĩa tình. Ông Phương Văn Lành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh – cho hay đến nay toàn xã đã hoàn thành xây mới 117 căn nhà cho bà con có nhà bị sập hoặc cuốn trôi, sửa chữa 156 căn nhà hư hỏng.

Dọc đường làng, nơi từng hoang tàn sau lũ, giờ là những xóm nhà mới thẳng hàng, mái tôn bóng loáng. Trẻ con chạy nhảy trước hiên, người lớn trò chuyện rôm rả. Hòa Thịnh đang dần hồi sinh, không chỉ bằng những bức tường kiên cố, mà bằng sự gắn kết bền chặt của tình người sau thiên tai.

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa xây mới hơn 1.300 ngôi nhà

Sau hơn một tháng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã xây mới hơn 1.300 căn nhà và sửa chữa hơn 35.000 căn nhà hư hỏng.

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết suốt chiến dịch, các đơn vị quán triệt tiến độ phải đi đôi với chất lượng. Tất cả công trình đều được kiểm tra giám sát chặt chẽ theo nguyên tắc “3 chắc”: móng chắc – tường chắc – mái chắc. Nhiều căn nhà được xây dựng với chất lượng cao hơn thiết kế ban đầu: gia cố móng nhiều lớp hơn, mở rộng diện tích sử dụng. Bảo đảm người dân có thể sinh hoạt an toàn, ổn định lâu dài.

Từ những vùng đất bị thiệt hại nặng nề do mưu lũ, nay trong mái ấm mới, niềm vui lẫn sự xúc động hiện rõ trên gương mặt người dân. Còn đối với cán bộ chiến sĩ tham gia vào chiến dịch, đó là niềm tự hào khi góp sức dựng xây hạnh phúc cho nhân dân khi Tết đến, xuân về.

Các chú bộ đội xây nhà quá nhanh! - Ảnh 4.Chiến dịch Quang Trung: Quân dân bịn rịn chia tay

Ở vùng ‘rốn lũ’ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) đã hiện lên hàng chục căn nhà mới đầy ắp nghĩa tình, sau khoảng 2 tháng bị trận lũ dữ tàn phá. Những anh bộ đội, công an xây nhà tặng dân dần rời đi trong bịn rịn, quyến luyến của người ở lại.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/cac-chu-bo-doi-xay-nha-qua-nhanh-20260117075344161.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay