
Các bạn sinh viên về quê ăn Tết trên chuyến xe mùa xuân – Ảnh: LÊ HUY
Bài viết “Về quê ăn Tết hay không khi đủ thứ để chi: Tiền xe cộ, quà cáp, lì xì…” trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Nhiều người nói nên gắn về quê ăn Tết sum họp với gia đình, chuyện tình nghĩa là chính, còn quà cáp không có cùng được. Tuy nhiên không ít ý kiến ngại ngần: không lẽ cháu đến chúc Tết mà mình không có lì xì.
Về quê ăn Tết, quà cáp chỉ nên là lộc
Bạn đọc tên Tiến viết: “Liệu cơm gắp mắm thôi, kinh tế eo hẹp thì cắt giảm quà biếu, lì xì. Năm nay ai cũng khó khăn như nhau cả”.
“Tết là dịp quan trọng nhất để gia đình đoàn viên lại sau một năm lao động vất vả. Nếu không quá khó khăn vẫn nên cố gắng về ăn Tết cùng gia đình”, bạn đọc tên Thu Thủy chia sẻ.
Bạn đọc có nick name Xe dịch vụ cho rằng: “Thời buổi khó khăn, có về quê ăn Tết là tốt rồi, còn chuyện lì xì do mình lăn tăn thôi, chứ có ai ép đâu”.
Bạn Hữu Nhân lại kể chuyện khó xử: “Đến thăm bà con ngại nhất là gặp cả một trung đội con cháu nội ngoại ra chào. Thế cho nên lòng muốn đi mà phong bao lì xì có hạn đành phải né luôn cho lành”.
“Đó là lý do mà nhiều bạn tôi ở các tỉnh xa mấy năm mới về quê một lần. Tiền dành dụm cả năm không đủ mua vé cho 2 vợ chồng và 2 con về quê. Lo nhất là tiền, quà để biếu hàng xóm”, bạn đọc tên Hung bày tỏ.
Cùng chung tâm trạng, bạn đọc Minh Phong chia sẻ: “Áp lực từ việc phải biếu quà Tết và lì xì cũng tạo ra gánh nặng tài chính không nhỏ”.
Bạn đọc ở địa chỉ safi****@gmail.com có ý kiến khác: “Về Tết họp mặt gia đình. Còn vấn đề tiền lì xì cho mỗi đứa 1.000 đồng lấy lộc thôi, phải lì xì chi cho nhiều. Quan trọng là họp mặt ăn uống vui vẻ gia đình là được rồi”.
Bạn Mỹ Linh cũng đồng quan điểm khi cho rằng quan trọng là mình có tấm lòng về quê sum họp với gia đình, quà cáp cho gia đình không đáng là bao.
“Sao vất vả vậy, tôi về chỉ ở nhà nghỉ ngơi vui vẻ với anh chị em, còn hàng xóm thì thôi, không ghé thăm ai cả cho đỡ tốn”, bạn đọc tên Lan nêu quan điểm.
Còn bạn đọc Fan tỏ ra nhẹ nhàng hơn: “Cả năm mới về quê một lần mà, tính toán làm chi. Quan trọng là vui vẻ, tiền bạc kiếm lúc này không được thì lúc khác kiếm lại”.
Đừng để về quê ngày Tết trở thành nỗi lo
Bạn đọc tên Chuyên viết: “Năm nay vợ chồng mình không về quê, tiền vé đắt quá, với cả tiền quà cáp lì xì cũng là một con số không nhỏ”.
“Đã cố né mà mùng 1 nhiều người hàng xóm vẫn dắt con tới nhà. Khoanh tay dạ thưa chẳng lẽ không lì xì chút Tết, ít thì bị chê, nhiều thì tốn kém, mà có phải 1 người đâu?”, người đọc tên Pham viết.
Bạn đọc tên Hưng đồng tình: “Chi phí cho một chuyến về Tết thực sự đắt đỏ, đặc biệt khi công ty mình toàn làm cận Tết mới được nghỉ. Chưa kể nhiều nhà xe không báo giá vé trước, toàn lấy tiền cọc rồi bảo tới ngày đi thì đưa thêm, khi đó giá đội lên cao quá, không đi thì mất cọc mà đi thì tiếc tiền”.
“Sao cảm giác về quê ăn Tết đôi khi áp lực hơn là niềm vui nhỉ?”, một bạn đọc bày tỏ cảm nhận của mình.
Còn bạn đọc tên Thanh Ngân kể: “Từ ngày lấy chồng rồi về quê chồng, nào là tiền quà biếu, lì xì từ trưởng họ tới mấy đứa bé họ hàng xa, nếu không chuẩn bị thì bị nói là không phải phép. Cảm thấy mệt mỏi và sợ Tết vô cùng”.
Bạn đọc tên Bình có nỗi lo khác: “Sợ nhất không phải là tốn kém, mà là những câu hỏi kiểu ‘năm nay làm ăn sao rồi?’, ‘khi nào kết hôn?'”.
“Bị thất nghiệp nên Tết năm nay chắc về ở im trong nhà, chứ đi thăm họ hàng thế nào cũng phải lì xì, quà biếu”, bạn Long Trần viết.
Còn bạn Anh Thư Nguyễn cho biết: “Tôi mới cưới chồng, cũng hỏi nhà chồng Tết này định như thế nào thì ba chồng nói thẳng không cần về vì tốn kém nhiều thứ (2 vợ chồng làm ở TP.HCM, quê nội chồng ở Quãng Ngãi), muốn về thì dịp khác”.
Bạn Thiên Nhi đồng tình ngay: “Về quê hay không đều được, miễn là bản thân và gia đình cảm thấy vui vẻ và bình yên là được”.
Tương tự, theo bạn đọc Khánh An, “mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nên lựa chọn về quê hay ở lại là quyết định cá nhân không thể áp đặt”.
Bạn đọc ở địa chỉ nguy****@gmail.com đặt vấn đề: “Áp lực đi thăm hỏi họ hàng là phải quà cáp thì xem ra thăm hỏi là cái lệ còn tình cảm thật có hay không?
Cũng theo bạn đọc này, “những cái lệ không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế thì nên bỏ đi, quan trọng là tấm lòng”.
Bạn đọc ở địa chỉ rain****@gmail.com đề xuất: “Bà con ở quê cũng nên nhẹ nhàng chuyện quà cáp, lì xì, để những người đi làm ăn xa nhẹ nhàng mỗi mùa Tết.
Có quà qua lại cũng vui, không có thì không sao, năm nào không có thì biết con cháu nó làm ăn không được rồi.
Lì xì tượng trưng thôi, lấy lộc đầu năm là được, cần giáo dục cho con cháu ý nghĩa của lì xì và phải lịch sự khi nhận lì xì, không mở bao lì xì ra xem ngay, chê ít…”.
Tết không về quê thì buồn lắm
Người đọc tên Luyến kể: “Bạn tôi ở thành phố bảo là Tết này hai vợ chồng đi du lịch nghỉ dưỡng thay vì về quê với bố mẹ, để thảnh thơi xả stress sau một năm làm việc căng thẳng”.
Bạn đọc tên Hân lại nghĩ khác: “Về thì mệt, mà không về thì hơi tội ba má”. “Dù tốn kém thật nhưng Tết mà không về quê thì cảm giác buồn buồn, nhất là với những người xa nhà cả năm”, bạn Thanh Ngọc chia sẻ thêm.
Bạn Duyên cho rằng: “Tết nếu có gia đình nhỏ riêng thì không nói, chứ nếu còn độc thân mà ở một mình xa nhà thì buồn lắm”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/cam-giac-ve-que-an-tet-ap-luc-hon-la-niem-vui-20260207184532763.htm

