Những ngày giáp Tết, nhu cầu làm đẹp như nhuộm tóc, uốn, nối mi, đắp gel tăng mạnh. Nhiều khách phải đặt trước 2-3 tuần, thậm chí chấp nhận trả thêm phụ phí để có lịch sát ngày.
Từ chối khách lạ, chỉ nhận thanh toán tiền mặt
Mai Phương (26 tuổi, phường Thanh Xuân) cho biết cô đã gọi điện cho 4-5 tiệm nail quanh khu vực Trung Hòa – Nhân Chính nhưng đều nhận được câu trả lời: “Kín lịch đến 29 Tết”.
Cuối cùng, Phương mới đặt được một suất làm nail lúc 21h ngày 28 Tết tại một tiệm trên phố Nguyễn Khang. “Tiệm yêu cầu chuyển khoản trước 200.000 đồng để giữ chỗ. Nếu hủy sẽ mất cọc. Chủ tiệm nói năm nay quá đông nên phải siết lịch”, Phương kể.
Nhiều cơ sở còn thông báo không nhận khách lạ, chỉ phục vụ khách quen đã đặt lịch từ trước. “Có tiệm nói thẳng chỉ nhận khách quen vì không đủ nhân sự”, chị Phương kể.
Ghi nhận tại các tuyến phố như Chùa Láng, Chùa Bộc, Thái Thịnh… dù mới chỉ 17h chiều, bên trong các tiệm đã chật kín khách. Xe máy dựng kín vỉa hè, khách ngồi chờ đến lượt, có người tranh thủ ăn bánh mì, lướt điện thoại.
Đáng chú ý, bên cạnh việc siết lịch hẹn, một số cơ sở còn thay đổi hình thức thanh toán. Có nơi chỉ nhận tiền mặt, từ chối chuyển khoản trong giờ cao điểm; có nơi vẫn nhận chuyển khoản nhưng yêu cầu chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau để tránh nghẽn giao dịch.
Chủ một tiệm tại khu vực Thanh Xuân cho biết lượng giao dịch tăng đột biến, việc xác nhận chuyển khoản liên tục khiến nhân viên quá tải, dễ nhầm lẫn nên ưu tiên tiền mặt để xử lý nhanh.
Một tiệm nail tại phường Thanh Xuân chật kín khách (Ảnh: Đan Anh).
Nhân viên tăng ca đến đêm
Thanh Huyền (28 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ năm nào cô cũng chờ đến 26-27 Tết mới làm nail để giữ được lâu sang đầu năm. “Quần áo có thể mua sớm, nhưng nail hay tóc thì phải làm sát Tết mới đẹp trọn dịp. Vì thế tôi luôn phải canh lịch từ đầu tháng Chạp”, Huyền nói.
Chính tâm lý này khiến các tiệm nail rơi vào tình trạng quá tải. Minh Châu (22 tuổi), nhân viên một tiệm nail trên phố Quan Nhân (phường Thanh Xuân), cho biết cô làm việc liên tục từ 7h sáng đến 24h đêm.
“Khách nối tiếp nhau không ngớt. Có hôm 3-4h chiều tôi mới kịp ăn bữa đầu tiên. Nhiều ngày làm tới 1h sáng vì khách phát sinh thêm dịch vụ như nối móng, vẽ họa tiết cầu kỳ”, chị Châu chia sẻ.
Chị Hương Trà, chủ một chuỗi tiệm nail tại Hà Nội, cho biết các cơ sở của chị đã kín lịch đến hết 29 Tết. Ngay từ đầu tháng Chạp, chị đã tăng cường thêm nhân sự thời vụ và mở rộng khung giờ hoạt động.
“Khách dịp Tết thường chọn mẫu cầu kỳ, đính đá, vẽ nổi nên chi phí cũng cao hơn. Bình thường hóa đơn khoảng 300.000-500.000 đồng, nhưng cận Tết có thể lên 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng”, chị Trà cho hay.
Không chỉ nail, các salon tóc tại Hà Nội cũng hoạt động hết công suất. Tại phố Triều Khúc, nhiều salon chỉ nhận khách đặt lịch trước. Nhân viên cho biết từ nay đến sát Tết, tiệm chủ yếu nhận khách uốn, nhuộm, phục hồi tóc, hạn chế nhận cắt hoặc gội đơn giản.
“Mỗi ca hóa chất kéo dài 3-5 tiếng. Nếu nhận quá nhiều sẽ không đảm bảo chất lượng, nên buộc phải giới hạn số lượng khách mỗi ngày”, một chủ salon tại Thái Thịnh chia sẻ.
Các tiệm tóc nam cũng sáng đèn tới 21-22h. Từ 18h tối trở đi, lượng khách tăng đột biến, có tiệm phục vụ hơn 40 lượt chỉ trong vài giờ. Giá cắt tóc nam dao động khoảng 100.000 đồng/lượt, trẻ em khoảng 70.000 đồng.
Tại một salon trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa), cả ba tầng luôn kín ghế. Anh Tuấn Anh, quản lý salon, cho biết 20 ghế trong tiệm đều kín khách từ sáng đến khuya. Thợ làm việc từ 8h sáng đến 1-2h hôm sau mới xong lượt cuối.
“Dịch vụ được ưa chuộng nhất vẫn là tẩy, nhuộm và phục hồi tóc. Có khách chi 5 triệu đồng cho combo cắt, nhuộm màu sáng và chăm sóc chuyên sâu dịp Tết”, anh nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/can-tet-tiem-nail-ha-noi-vo-tran-lam-xuyen-dem-tu-choi-khach-la-20260212184955990.htm

