Thứ tư, Tháng hai 4, 2026
HomeCông NghệCần xử lý nghiêm nhà xe 'thừa nước đục thả câu', chặt...

Cần xử lý nghiêm nhà xe ‘thừa nước đục thả câu’, chặt chém khách về quê ăn Tết

Cần xử lý nghiêm nhà xe 'thừa nước đục thả câu', chặt chém khách về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Theo quy định, vé xe Tết năm nay từ TP.HCM về miền Đông tăng không quá 60%, miền Tây không quá 40% – Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sau bài viết Nhà xe TP.HCM về Quảng Ngãi tăng vé xe Tết tới 280%, bất chấp quy định trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc bức xúc và chỉ ra nhiều nhà xe khác tăng giá vé quá cao dịp Tết và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh tình trạng này.

Nhiều nhà xe tăng giá gấp 3 ngày thường, “thừa nước đục thả câu”

Bạn đọc có nickname Sự thật bức xúc: “Nhiều nhà xe về Bình Định tăng gấp 7 – 10 lần so với ngày thường”. “Giá về Đắk Lắk thường 200.000 – 300.000 đồng/người, nay lên 800.000 mà còn không có vé để mua!” – bạn đọc nickname Happy thông tin thêm.

Người đọc có địa chỉ email nguy***@gmail.com cho biết: “Ngày thường đi đưa đón từ Sài Gòn về  xã Đầm Dơi, Cà Mau có 220.000 đồng. Nay Tết tăng lên 540.000”. 

Theo một bạn đọc khác, nhà xe tuyến Bình Phước (cũ) – Bình Định (cũ) tăng hơn 300%. Còn bạn đọc Luc viết: “Nhà tôi mua vé xe đi Quảng Ngãi bị đội lên gấp 3 lần vé ngày thường”. 

Bạn đọc tên Tuyền viết: “Nhà xe về Bình Định giá 2.800.000 đồng/giường. Kinh tế khó khăn, người dân quá cực khổ khi về quê ăn Tết”.

Bạn đọc Dung Huynh cho rằng tình hình trên xảy ra nhiều năm rồi, người đi xe về quê ai cũng biết. “Muốn biết chính xác và rõ, có bằng chứng không khó, cứ dịp lễ, cuối năm thử mua sẽ biết”, bạn đọc này chỉ ra.

Bạn đọc nickname Mimi đồng tình: “Vấn đề tăng giá vé ngày Tết rất nhiều năm nay rồi, chứ đâu phải lần đầu tiên”. 

Nhiều bạn đọc chỉ ra bất hợp lý: Nhà xe cứ nói xe chạy 1 chiều có khách, còn lại chiều rỗng. Thật sự chỉ có vài ngày sát Tết là chiều rỗng, còn lại vẫn chở khách 2 chiều khá đông. “Hiện tượng nâng giá vô tội vạ, buộc người đi xe không có sự lựa chọn nào khác đang là phổ biến”, bạn đọc ở địa chỉ email thuy****@gmail.com lên tiếng.

Ở chiều ngược lại, bạn đọc có nickname Hj phân tích: “Cơ quan quản lý, nhà xe, hành khách cũng nên thấu hiểu lẫn nhau. 10 ngày trước và sau Tết, xe chủ yếu chở khách một chiều là sự thật, tiền lương tiền công trả cho người lao động cũng cao hơn bình thường. Theo tôi, mức cho phép tăng 60% là thấp cho nhà xe. Cá nhân tôi hay đi xe đò về Quảng Ngãi, tôi chấp nhận mức tăng khoảng 100%”.

Phản hồi lại, bạn đọc Thiên Nhi cho rằng lý do cao điểm Tết không thể là cái cớ để vượt khung giá đã được cơ quan quản lý ban hành. 

Cùng quan điểm, bạn đọc 5 Mì Lát chỉ ra: “Trường hợp khách đi một chiều nhưng trả tiền luôn cho chiều ngược lại để bù cho nhà xe hoàn toàn không có khách nào thì cao nhất cũng chỉ thêm 100% nữa thôi. 

Nghĩa là giá vé sẽ là 200% so với gốc ban đầu. Lấy lý do ‘vào mùa Tết, xe chủ yếu chạy một chiều nên chi phí phát sinh lớn, buộc nhà xe phải tăng giá’ là ngụy biện, chẳng khác nào ‘thừa nước đục thả câu'”.

Nhà xe tăng giá quá 200% là “chặt chém”?

Bạn đọc Thu Thủy bày tỏ: “Chi phí tăng dịp Tết là có thật, nhưng tăng giá tới 280% là mức quá cao và quá vô lý!”.

Theo bạn đọc có địa chỉ email leli****@gmail.com: “Nếu lấy lý do là ngày Tết xe chủ yếu ‘chạy 1 chiều’ thì mức tăng tối đa là 100% thôi (chiều đi tăng 100% bù cho chiều về chạy xe không). Đằng này tăng tới 280% là quá đáng, tát nước theo mưa rồi. Cần phải phạt thật nặng”.

“Nhà xe tăng bất chấp, có phải vì biết có bị phạt thì tiền phạt cũng không thấm vào đâu so với cái mức tăng giá tận 280%?”, bạn đọc TH đặt vấn đề.

Bạn đọc có địa chỉ email Anhd***@gmail.com dẫn chứng: “Ví dụ TP.HCM về tỉnh A giá vé là 200.000 đồng. Nhà xe có thể tính lượt về không có khách cho mỗi vé là 200.000 đồng. Như vậy giá mỗi vé là 400.000 đồng cũng chấp nhận. Còn tăng nhiều hơn nữa là ‘chặt chém’ hành khách”.

Bạn đọc Mai Sơn cho rằng: “Quy định có hết rồi nhưng nhà xe vẫn cứ tăng giá vé. Không cho đổi, trả là bắt chẹt khách hàng nhưng nhu cầu mấy ngày Tết tăng cao nên cứ phải chấp nhận”.

Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những nhà xe tăng giá sai quy định. “Cơ quan chức năng hãy có biện pháp mạnh tay cho hành động trục lợi không thể chấp nhận được!”, bạn đọc Thành đề nghị.

Người đọc tên Trung Hiếu đặt ra câu hỏi: “Chi phí đầu vào chính của 1 chuyến xe giường nằm là tiền dầu diesel và tiền lương nhân viên tài xế, phụ xe. Vậy thời điểm trước và sau Tết, xin hỏi nhà xe mình mua dầu diesel tại các cửa hàng xăng dầu giá bao nhiêu? Có tăng 286% hay không?”.

“Một năm chỉ có dịp Tết để mọi người đoàn viên mà giá xe tăng khiếp thật. Mong cơ quan xử lý nghiêm minh”, bạn đọc tên Trung mong muốn. Tài khoản Bảo Châu cũng bày tỏ: “Đọc mà thực sự rất bức xúc, mong có biện pháp xử lý với nhà xe vi phạm”. 

Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra nhà xe bị tố tăng giá vé Tết

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau thông tin của Tuổi Trẻ Online, sở đã kiểm tra, rà soát. Nhà xe Thành Nhân, Tân Aba – hai nhà xe tăng giá vé Tết vượt quy định, không hoạt động tuyến cố định liên tỉnh tại bến xe Miền Đông, bến xe Miền Đông mới. Sở Xây dựng cũng không cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho hai đơn vị này.

Đại diện bến xe Miền Đông mới cho biết từng kiểm tra và xử phạt nhà xe Bình Tâm. Hiện tại trong bến xe nhà xe này đã tuân thủ quy định nhưng nhà xe còn bán vé ở ngoài các điểm khác nên chưa thể kiểm soát được.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/can-xu-ly-nghiem-nha-xe-thua-nuoc-duc-tha-cau-chat-chem-khach-ve-que-an-tet-20260203110408375.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay