Thứ năm, Tháng mười hai 18, 2025
HomeĐời SốngCàng sẵn lòng làm 2 chữ này, bạn sẽ càng được ban...

Càng sẵn lòng làm 2 chữ này, bạn sẽ càng được ban phước

Trong cuộc đời này, chúng ta cần học cách cho đi. Cho đi, không phải là mất mát đơn thuần, mà là một trí tuệ lớn.

Lão Tử từng nói: “Muốn lấy đi, ắt phải cho trước”.

Có những lúc, càng muốn có được, thì ta càng phải học cách cho đi. Con người, càng biết cho đi, càng có phúc. Chỉ khi hiểu được chữ “cho” và “nhận”, chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa hạnh phúc.

Càng sẵn lòng làm 2 chữ này, bạn sẽ càng được ban phước - 1

1. Buông bỏ hư danh, có được sự tỉnh táo

Sống trên đời, chúng ta dễ bị những thứ bên ngoài chi phối. Danh vọng và lợi ích giống như những gông xiềng, trói buộc con người không thể nhúc nhích. Khi một người có thể buông bỏ những hư danh, những ham muốn không cần thiết, họ sẽ sống một cách tỉnh táo hơn.

Có người nói, buông bỏ hư danh là sự trong sáng của cuộc sống sau khi đã nhìn rõ bản chất. Ngày nay, đã có rất nhiều người bắt đầu nhận ra bản chất của hàng hiệu, của những thú vui xa xỉ. Họ nhận ra và tự nhủ: “Những thứ tưởng chừng hào nhoáng ấy cũng chỉ có vậy mà thôi”.

Từ đó về sau, giống như Thoreau tìm thấy sự tự do bên bờ hồ Walden, họ có thể tận hưởng từng hơi thở một cách thoải mái.

Như Gia Cát Lượng đã viết: “Không đạm bạc thì không thể sáng suốt, không tĩnh tại thì không thể tiến xa”.

Sự đạm bạc ấy chính là một dạng của “buông bỏ” và sự tĩnh tại ấy chính là một dạng của “có được”. Sự hào nhoáng cố ý phô bày thường đi kèm với sự trống rỗng trong tâm hồn; ngược lại, những người sống giản dị lại có sự tự tin thực sự trong tinh thần.

Khi một người thoát khỏi sự trói buộc của ham muốn, họ có thể xây dựng lại thế giới của chính mình. Khi một người sẵn lòng cởi bỏ chiếc mặt nạ của hư danh, họ có thể nhìn thấy khao khát thực sự của trái tim mình và vững bước tiến về phía trước trong sự tỉnh táo.

Càng sẵn lòng làm 2 chữ này, bạn sẽ càng được ban phước - 2

2. Buông bỏ hận thù, có được sự thong dong

Một chương của cuộc đời khép lại, chúng ta mới có thể mở ra một chương mới. Dù trong quá khứ có bao nhiêu hận thù hay tiếc nuối, chúng ta cũng nên học cách buông bỏ.

Hận thù như một tảng đá trong lòng, có thể đè nát tâm hồn. Nó cũng như một chiếc lồng giam tối tăm, giam cầm sự rộng lớn của cuộc đời. Nếu cứ mãi nhớ lại, chúng ta sẽ biến nỗi đau của ngày hôm qua thành gông xiềng của ngày hôm nay, cản trở bước chân tiến về phía trước.

Buông bỏ hận thù, trời đất sẽ rộng mở; buông bỏ chấp niệm, lòng sẽ thanh thản. Giống như câu nói: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười với ai đó, nhưng chúng ta có thể chọn cách mỉm cười với cuộc sống”.

Những người có thể buông bỏ hận thù, không phải họ chưa bao giờ ghét. Họ chỉ hiểu rằng cuộc đời ngắn ngủi, nếu quá tính toán hơn thua, chỉ có thể giam mình trong một không gian chật hẹp. Họ như đất mẹ chở che vạn vật, đón nhận cả dòng nước trong và dòng nước bẩn, luôn gieo mầm hy vọng.

Buông bỏ hận thù, không chỉ giúp chúng ta nhìn rõ vạn vật mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự tự do và thong dong vốn có trong chính mình.

Càng sẵn lòng làm 2 chữ này, bạn sẽ càng được ban phước - 3

3. Buông bỏ lợi ích nhỏ, có được thành công lâu dài

Ngư dân khi làm lưới, sẽ không đan mắt lưới quá nhỏ. Mục đích là để những con cá, con tôm, con cua nhỏ có thể lọt qua. Vì chỉ có như vậy, năm sau họ mới có thể tiếp tục đánh bắt.

Người tiều phu khi đốn cây, họ cũng đồng thời trồng thêm những cây non. Vì chỉ có như vậy, trong tương lai họ mới có nguồn gỗ dồi dào để cung cấp.

Khi mùa hồng chín, người nông dân sẽ không hái hết tất cả. Họ để lại một vài quả trên cây để thu hút chim chóc đến ăn và diệt trừ sâu bọ. Người nông dân tưởng chừng đã mất đi một giỏ hồng, nhưng họ lại có được một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Trong cuộc sống, những người kinh doanh thường “làm tròn” số tiền cho khách. Mục đích là để khách hàng hài lòng và quay lại lần sau. Đằng sau những hành vi này là trí tuệ lớn của việc “buông bỏ lợi ích nhỏ để có được thành công lâu dài”.

“Lợi ích nhỏ” trước mắt dễ khiến người ta bỏ lỡ cả một khu rừng. Còn những người hiểu cách từ bỏ lợi ích nhỏ, có tầm nhìn xa hơn, sẽ gặt hái được thành công và phúc lộc bền vững hơn.

Khổng Tử nói: “Không nên muốn nhanh, không nên thấy lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đạt được, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành”.

Khi bạn buông bỏ hư danh, bạn cho đi cái tôi hào nhoáng để nhận về sự bình yên.

Khi bạn buông bỏ hận thù, bạn cho đi những cảm xúc tiêu cực để nhận về sự thảnh thơi trong tâm hồn.

Khi bạn buông bỏ lợi ích nhỏ, bạn cho đi một phần lợi nhuận để nhận về sự bền vững.

Qua tuổi 50, không dễ dàng nói ra 3 điều này mới là khôn ngoan nhất

Khi tuổi tác tăng lên, bất kể sống theo cách nào, điều không thể thiếu nhất chính là một tâm thái trưởng thành và sự sáng suốt để nhìn nhận cuộc sống.

Bài học cuộc sống

Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/cang-san-long-lam-2-chu-nay-ban-se-cang-duoc-ban-phuoc-c66a647970.html

eva Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay