Thứ tư, Tháng ba 4, 2026
HomeĐời SốngCặp song sinh vào hải quân để rèn luyện

Cặp song sinh vào hải quân để rèn luyện

nghĩa vụ quân sự - Ảnh 1.

Cặp song sinh Gia Bảo và Gia Huy (phải) bên mẹ trước ngày nhập ngũ – Ảnh: gia đình cung cấp

Cùng với hàng chục ngàn bạn trẻ ấy có cặp song sinh Lê Nguyễn Gia Huy và Lê Nguyễn Gia Bảo (19 tuổi) đã khoác ba lô đến với Vùng 2 hải quân, vào Trung tâm Huấn luyện vùng 2 bắt đầu viết nên chuỗi ngày kỷ luật trong hành trình quân ngũ.

Lên đường thi hành trách nhiệm

Hai anh em Huy và Bảo lớn lên cùng mẹ trong căn nhà nhỏ ở Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Đủ tuổi lao động, hai anh em đi làm công nhân phụ mẹ đều đặn mỗi tháng để trang trải cuộc sống, chỉ giữ lại chút ít chi tiêu cá nhân.

Nhận lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự, điều đầu tiên cả hai nghĩ đến là “Mẹ sẽ xoay xở thế nào khi cả hai cùng tạm ngưng thu nhập?”. Đã có những phút đắn đo, chia sẻ cùng nhau song quyết định cuối cùng của cả hai là viết đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. 

“Đã là thanh niên phải có trách nhiệm với Tổ quốc, hai anh em cùng đi cũng có thêm động lực”, Gia Huy chia sẻ.

Biết hai con trai đã quyết, chị Nguyễn Hoàng Linh Dung nói làm mẹ cũng có phần lo lắng nhưng chị ủng hộ dù có thể cuộc sống sẽ có phần khó khăn hơn chút. Thay vào đó, người mẹ ấy tính lại chi tiêu, tiết kiệm hơn nhưng trong lòng tự hào vì “các con đã chọn con đường không dễ nhưng rất đúng”.

Phần mình, hai bạn trẻ đều biết mẹ sẽ buồn và vất vả hơn nhưng có phần háo hức khi biết nhũng ngày huấn luyện, những vết rám nắng trên thao trường đang chờ mình phía trước. Cũng là cảm giác mình đang làm điều có ý nghĩa, thấy bản thân lớn hơn, sống trách nhiệm hơn.

Mình hãnh diện lắm, nếu có cơ hội sẽ xung phong đi đảo hoặc ra nhà giàn DK1. Tuổi trẻ phải thử sức ở nơi đầu sóng ngọn gió ít nhất một lần trong đời.

LÊ NGUYỄN GIA HUY

Tuổi 19 chọn cống hiến

Những ngày chờ nhập ngũ, hai anh em bắt đầu tập làm bộ đội ngay ở nhà bằng cách đi ngủ và đặt báo thức dậy sớm hơn. Sau giờ làm tranh thủ chạy bộ thêm vài vòng rồi sắp xếp gọn bàn học, tủ đồ. “Quân đội là kỷ luật, ngăn nắp, mình muốn tập trước để khỏi bỡ ngỡ”, Bảo cười.

Hai anh em đều đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn và được phân về Trung tâm huấn luyện Vùng 2 hải quân. Chắc chắn sẽ là thao trường nắng gió cùng những bài huấn luyện mệt nhoài với kỷ luật nghiêm khắc nhưng cả hai chàng trai tuổi 19 ấy nói đang háo hức rèn luyện và sẽ không chùn bước.

Tạm gác lại công việc quen thuộc, có thu nhập mỗi tháng, gác lại những thói quen đời thường, Gia Huy và Gia Bảo cho biết đã chuẩn bị tâm lý cho hành trình kỷ luật của tuổi trẻ. Chắc cũng có đôi phần bỡ ngỡ, nhưng các bạn không lựa chọn an toàn mà muốn được thử thách bản thân, làm tròn trách nhiệm công dân.

Căn nhà quen thuộc sẽ bớt tiếng cười nhưng đang cùng hai bạn trẻ viết nên hành trình đáng nhớ từ những ngày tuổi 19 – hành trình những năm tháng thanh xuân trong màu áo lính hải quân.

Hai tính cách, một quyết tâm

Sinh đôi nhưng tính cách hai anh em không hoàn toàn giống nhau. Gia Huy chững chạc, sống khá nguyên tắc và hoàn thành việc học ngành công nghệ ô tô đã đi làm tại một xưởng dịch vụ kỹ thuật. Công việc ổn định, thu nhập tạm đủ trang trải cuộc sống và phụ mẹ song chính Huy là người mở lời trước về việc tình nguyện nhập ngũ.

Gia Bảo sôi nổi hơn, mê đá bóng, sống tình cảm và gắn với gia đình nhiều hơn anh trai. Bảo có công việc riêng có thể tự lo cho mình và đều đặn phụ mẹ mỗi tháng. Nghe anh trai nói ý định nhập ngũ, Bảo không suy nghĩ lâu: “Anh đi thì em đi cùng”.

Mấy ngày trước khi nhập ngũ họ ở nhà nhiều hơn, phụ mẹ quét dọn, sửa lại bóng đèn hư, sắp xếp lại những món đồ lặt vặt trong nhà như âm thầm bù đắp cho mẹ những ngày sắp tới. “Tụi mình chỉ sợ mẹ buồn và nhớ nhưng cả hai đã quyết tâm cùng cố gắng rèn luyện thật tốt để mẹ yên tâm”, Bảo chia sẻ.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/cap-song-sinh-vao-hai-quan-de-ren-luyen-20260304092402597.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay