Thứ ba, Tháng mười hai 16, 2025
HomeThời SựCậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại...

Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!”

Hoàn cảnh bất hạnh của cậu bé mắc 2 bệnh ung thư

Cậu bé tội nghiệp kể trên là em Vũ Đức Tân (SN 2009, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Một ngày đầu đông lạnh giá, phóng viên Dân trí tới bệnh viện K Tân Triều thăm Tân, ngay sau khi lá thư kêu cứu của em gửi tới tòa soạn.

Vừa trải qua đợt truyền hóa chất nên Tân khá mệt mỏi. Trong không gian buồng bệnh đặc quánh mùi thuốc sát trùng, tiếng máy tiêm chạy đều… cậu bé 16 tuổi nằm thiêm thiếp, đôi mắt nhắm nghiền, mái đầu lơ thơ vài sợi tóc.

Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!” - 1

Cậu bé mồ côi mẹ đứng trước nguy cơ mất đi chân trái do mắc ung thư xương (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Đỗ Thị Xuyến (SN 1966, bà nội của Tân) khẽ kéo lại tấm chăn cho đứa cháu nội bất hạnh mà lòng đau như cắt. Đưa tay quệt nước mắt, bà nghẹn giọng: “Thằng bé đau lắm đấy, mỗi lần truyền hóa chất là lại nôn ói, người run lên. Tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc trong lòng…”.

Bà Xuyến nhớ lại, tháng 6 năm nay, Tân hay kêu đau nhức chân trái. Lúc cháu nội kéo ống quần lên, bà không khỏi lạnh sống lưng khi thấy chân trái Tân sưng to, đỏ lựng… 

Linh cảm chuyện chẳng lành, bà vội đưa cháu đi khám. Nhận kết quả Tân mắc ung thư xương đùi trái, bà Xuyến ôm cháu nội khóc nức nở giữa sân bệnh viện.

Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!” - 2

Để giữ được chân, Tân phải được ghép xương với chi phí lên tới 200 triệu đồng. Ông bà nội Tân đã già yếu, không biết phải xoay xở như thế nào (Ảnh: Hương Hồng).

Kể từ đó, cuộc sống của Tân gắn liền với bệnh viện. Trên hành trình níu kéo sự sống cho đứa cháu nội tội nghiệp, bà Xuyến đã quen với từng bậc cầu thang, lối đi trong bệnh viện… Bà luôn mang theo chiếc túi vải cũ, trong đó chỉ có vài bộ quần áo, chai nước lọc và ít bánh mì “phòng khi cháu đói”.

Nói về đứa cháu bất hạnh, người bà nghèo khó quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ.

“Cháu tôi chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Mẹ mất vì ung thư phổi khi Tân mới 2 tuổi. 3 tuổi, cháu phát hiện ung thư phần mềm, nay lại mắc ung thư xương. Sao số cháu tôi lại khổ thế này!”, bà Xuyến khóc nấc.

Khi Tân lên 10 tuổi, bố Vũ Văn Quỳnh đi bước nữa rồi dọn ra ở riêng. Từ đó đến nay, Tân lớn lên trong vòng tay ông bà nội.

Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!” - 3

Cậu bé 16 tuổi có hoàn cảnh vô cùng éo le, mồ côi mẹ, bố đi bước nữa, em phải nương tựa ông bà nội già yếu (Ảnh: Hương Hồng).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cau-be-mo-coi-me-mac-ung-thu-xuong-xin-giu-lai-chan-cho-con-20251205151236007.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay