
Các VĐV leo núi Việt Nam chưa thể cạnh tranh danh hiệu với các đối thủ ở SEA Games 33 – Ảnh: THANH ĐỊNH
Với đội tuyển leo núi Việt Nam, SEA Games 33 không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn của mô hình xã hội hóa thể thao, nơi đam mê và sự chung tay của cộng đồng đang mở ra cơ hội mới.
Sự trở lại đầy hứa hẹn
Lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến các VĐV tranh tài môn leo núi tại một kỳ SEA Games là vào năm 2011 ở Indonesia. Khi đó, chiếc HCB bất ngờ của Phan Thanh Nhiên ở nội dung leo tường tốc độ đã thắp lên hy vọng cho một bộ môn còn quá mới mẻ tại Việt Nam.
Bẵng đi hơn một thập kỷ, khi SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan, leo núi thể thao trở lại và mang theo một diện mạo hoàn toàn khác.
Đội tuyển leo núi Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 5 gương mặt trẻ: Thái Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Hải Yến, Nguyễn Thị Kiều My, Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Trần Trung Hậu.
Các tuyển thủ sẽ tranh tài ở hai nội dung chính là bouldering (leo khối đá tầm thấp, không dùng dây bảo hộ) và lead (leo dẫn đường, leo cao có dây bảo hộ).
Xã hội hóa: chìa khóa mở lối
Điểm đặc biệt nhất của đội tuyển leo núi Việt Nam chính là mô hình hoạt động theo hướng xã hội hóa 100%. Không sống bằng ngân sách nhà nước, đội tuyển được hình thành và duy trì nhờ sự chung tay của các doanh nghiệp, các phòng tập tư nhân và chính đam mê của các VĐV.
Chị Huỳnh Thị Diễn, thành viên lãnh đội, chia sẻ thẳng thắn với Tuổi Trẻ về những khó khăn: “Đây là lần đầu tiên đội tuyển tham dự SEA Games với hình thức xã hội hóa hoàn toàn. Từ việc chuẩn bị kinh phí, tìm kiếm nhà tài trợ, cho đến việc lo liệu trang thiết bị tập luyện đều là những thử thách lớn. Chúng tôi vừa làm vừa học, vừa xây dựng quy trình, từ việc ăn ở, đi lại cho đến các vấn đề kỹ thuật chuyên môn”.

Leo núi thể thao là bộ môn độc đáo ở SEA Games 33 – Ảnh: THANH ĐỊNH
Sự thiếu thốn về cơ sở vật chất chuẩn quốc tế cũng là một bài toán nan giải. Tại Việt Nam, số lượng phòng tập đáp ứng đủ tiêu chuẩn thi đấu đỉnh cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các VĐV thường phải tập luyện trong điều kiện “liệu cơm gắp mắm”, tự tìm tòi và khắc phục.
Chuyện những người trẻ “leo” vì đam mê
Nguyễn Ngọc Hải Yến, một trong những niềm hy vọng của đội tuyển, là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ VĐV leo núi mới trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.
Xuất thân là dân văn phòng, Hải Yến đến với leo núi như một cái duyên và rồi gắn bó, chấp nhận đánh đổi công việc ổn định để theo đuổi đam mê.
“Ban đầu tôi làm sale manager, nhưng rồi cơ hội thi SEA Games đến, tôi quyết định đặt cược tất cả nghỉ việc để tập trung hoàn toàn cho tập luyện”, Hải Yến bộc bạch.
“Khó khăn thì nhiều lắm, từ việc phải tự lo kinh phí, tự tìm hiểu chế độ dinh dưỡng, cho đến việc thiếu thông tin về đối thủ. Chúng tôi như những người đi dò đường, vừa đi vừa học. Nhưng được đại diện cho Việt Nam, được khoác lên mình màu cờ sắc áo là động lực lớn nhất để tôi vượt qua tất cả”.

HLV Paul Massad không đặt nặng thành tích ở SEA Games 33 – Ảnh: THANH ĐỊNH
Để chuẩn bị cho SEA Games, Hải Yến và đồng đội phải tuân thủ lịch tập luyện nghiêm ngặt, kết hợp giữa leo núi, gym để tăng cường thể lực và yoga để tăng độ dẻo dai.
Dẫn dắt đội tuyển tại kỳ đại hội này là HLV Paul Massad, một ông thầy người Chile tâm huyết nhiều năm với leo núi Việt Nam. Ông hiểu rõ vị thế của leo núi Việt Nam trong khu vực và đặt ra những mục tiêu thực tế:
“Chúng tôi không đặt nặng áp lực huy chương lên vai các bạn, bởi chúng tôi hiểu rõ khoảng cách trình độ. Mục tiêu lớn nhất là các VĐV vượt qua chính mình, thể hiện tốt nhất những gì đã tập luyện và học hỏi kinh nghiệm từ các nước bạn”.
“Quan trọng hơn cả, chúng tôi muốn thông qua giải đấu này để quảng bá môn leo núi đến gần hơn với người dân Việt Nam, xây dựng nền móng cho sự phát triển lâu dài”, ông nói thêm.
Tại SEA Games 33, leo núi thể thao Việt Nam có thể chưa hứa hẹn những “cơn mưa vàng”, nhưng chắc chắn sẽ mang đến một luồng gió mới, trẻ trung và hiện đại.
Đó là câu chuyện về những người trẻ dám sống với đam mê, dám dấn thân vào con đường chông gai để khẳng định bản thân và mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Và biết đâu đấy, từ những bước chân dò đường hôm nay, một ngày không xa, leo núi Việt Nam sẽ chạm tới những đỉnh cao mới trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/cau-chuyen-nhung-tay-leo-nui-viet-nam-tai-sea-games-33-20251212164319684.htm

