Cha Tôi, Người Ở Lại là tác phẩm được Việt hóa từ bộ phim truyền hình Trung Quốc Lấy Danh Nghĩa Người Nhà từng “gây sốt” khắp châu Á năm 2020. Rất nhanh chóng, chỉ qua hơn 10 tập đầu, bộ phim remake (làm lại) này đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam nhờ vào cách biến tấu hợp lý tài tình, phù hợp thực tế và thị hiếu người Việt và lối diễn xuất tự nhiên, chân thực từ dàn diễn viên chính lẫn phụ.
Cha Tôi, Người Ở Lại được phát sóng trên khung giờ vàng phim Việt.
XEM VIDEO: Trailer phim Cha Tôi, Người Ở Lại.
Kịch bản xúc động và rất thực tế
Người ta vẫn nói phim remake như “con dao hai lưỡi”, làm hay sẽ được tung hô, làm dở sẽ bị so sánh vùi dập. Làm lại 1 bộ phim hot từ 5 năm trước của màn ảnh nhỏ nước bạn, đây quả là bài toán không hề dễ giải đối với tổ biên kịch lẫn đạo diễn của Cha Tôi, Người Ở Lại.
Tác phẩm remake đã sớm nhận về nhiều lời khen.
Phim đề cao tình cảm gia đình khi khai thác câu chuyện tình cha con giữa 2 người bố với 3 đứa con An, Nguyên, Việt. Dù cả 3 không phải anh em ruột nhưng đối xử với nhau như ruột thịt, sống chan hòa hạnh phúc dưới mái nhà có bố Bình, bố Chính.
Theo nguyên tác, 3 đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của 2 người bố đơn thân. Nhưng khi trưởng thành, Nguyên và Việt buộc phải rời xa gia đình vì ràng buộc máu mủ, để lại An và 2 người bố lặng lẽ hy sinh chờ ngày con trở về. 6 năm sau đó, tất cả họ lại được đoàn tụ cùng nhau, xóa bỏ mọi hiểu lầm. Đến cuối cùng, những người cha vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho các con.
Ngay từ khi mới lên sóng 1, 2 tập đầu, phim đã không tránh khỏi việc bị “đặt lên bàn cân” so sánh với bản gốc. Vậy nhưng, qua từng tập phim, những lời khen ngợi ngày một nhiều hơn, trở thành động lực cho cả đoàn phim càng thêm hưng phấn. Thậm chí có những bình luận nhận xét bản Việt hay hơn cả bản gốc.
Tình cảm gia đình được khắc họa qua cách dạy con của 2 ông bố đơn thân.
Không ít khán giả nhận xét cách cải biên của Cha Tôi, Người Ở Lại đã mang tới nhiều thay đổi phù hợp với văn hóa Việt. Cách dạy con của 2 ông bố rất đời thường, đúng như nhiều gia đình Việt. Khi thấy con bị những lời miệt thị, 2 người bố luôn đứng ra bảo vệ: “Con cứ sống thế nào thoải mái nhất, được là chính con. Thế là được”. Ngay cả khi khắc họa hình ảnh người bác của Việt có tính gia trưởng, dù không nuôi cháu sau khi mẹ nó bỏ đi nhưng mỗi lần lên thăm Việt ở nhà ông Bình lại liên tục nói những câu xỉa xói, cũng là 1 chi tiết rất đời. Bởi thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra trong đời sống.
Với chi tiết mới đây nhất khi đẩy bi kịch của gia đình Nguyên lên cao trào khi người em gái bị tai nạn qua đời, nhiều khán giả tranh luận cho rằng “biên kịch quá ác” bởi tình huống này không có trong bản gốc. Nhưng phải hiểu rằng đây chính là điều tạo nên sức bật cho Nguyên càng có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Nguyên trải qua nỗi đau quá lớn.
Sau 15 tập đầu của phim, những diễn biến bước ngoặt đẩy gia đình của 2 ông bố đơn thân vào hoàn cảnh khó khăn kinh tế càng cho thấy tình cảm gia đình thêm khăng khít. Dù vất vả, 2 ông bố quyết tâm không để 3 con phải sống xa cách nhau. Cả 3 con đã bí mật làm thêm để phụ giúp 2 bố, Nguyên làm gia sư, Việt tới quán cà phê làm phục vụ, An vẽ tranh để bán.
Vậy nhưng việc trốn bố đi làm thêm của Việt bị phát hiện. Ông Chính lại tiếp tục nhận tin phi vụ làm ăn đổ bể còn ông Bình phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Khi chủ nợ tới đe dọa ông Chính, 2 bên xô xát, lúc An vào can đã bị thương, phải vào viện.
Hàng loạt bi kịch đổ dồn xuống gia đình 5 bố con. Để hóa giải tình thế, Việt chấp nhận về làm con trai ông Huấn – cha đẻ của anh để ông Huấn giãn nợ cho ông Chính, trả lại mặt bằng quán chay cho ông Bình làm ăn. Nguyên cũng quyết định du học để tiện chăm sóc mẹ sau khi 1 loạt biến cố xảy đến. Nguyên cùng lúc mất đi bà ngoại, em gái, cha dượng, còn mẹ cậu bị thương nghiêm trọng sau vụ tai nạn.
Cha Tôi, Người Ở Lại đã đi được 15 tập đầu và nhận về nhiều lời động viên, khen ngợi cho kịch bản remake nhưng có sự sáng tạo và mang tính chân thực với đời sống người Việt. Phim cài cắm những phân cảnh hướng về văn hóa truyền thống khi ông Bình hát văn, diễn chèo hay cách bài trí các vật dụng cây đàn nguyệt, đàn tranh trên tường.
Bối cảnh trong căn nhà của ông Bình, ông Chính mang đậm nét văn hóa truyền thống.
Cảnh quay hát văn ở sân nhà đậm nét văn hóa Việt.
Dàn diễn viên từ chính tới phụ đều diễn xuất ấn tượng
Đảm nhận 5 nhân vật chính là dàn diễn viên thuộc 2 thế hệ, đã diễn xuất tròn vai, mang tới nhiều cảm xúc ấn tượng với người xem.
NSƯT Thái Sơn hóa thân thành ông Bình, một người cha đơn thân, sẵn sàng mở lòng đón nhận đứa trẻ không phải con mình chỉ vì lời nhờ cậy chăm sóc. Ông Bình xuất thân là nghệ sĩ chèo, đã về hưu, mở quán ăn chay và có cậu con trai nuôi Việt. Lúc rảnh rỗi, nhiều tâm sự, ông chơi đàn, hát văn dưới tiếng đàn nguyệt do Việt đánh, trong một đêm trăng 5 bố con cùng quây quần bên nhau vừa ấm áp vừa thi vị.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại lời khen cho diễn xuất xuất sắc của Thái Sơn khi anh đảm nhận vai 1 ông bố hiền hậu. Thậm chí có người nhận xét Thái Sơn “diễn hay hơn cả diễn viên trong bản Trung”. Hình ảnh 1 ông bố đơn thân ở vậy nuôi con sau khi vợ mất, dành trọn tình thương cho các con dù có người không phải con ruột của mình, khiến người xem không ít lần rơi lệ.
NSƯT Thái Sơn khắc họa thành công hình ảnh người bố nhân hậu, hy sinh vì các con, khiến người xem rơi lệ.
Cùng chăm sóc 3 đứa con với ông Bình là ông Chính, nhân vật do NSƯT Bùi Như Lai đảm nhận. Là phó hiệu trưởng của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, dù bận rộn nhưng nam nghệ sĩ vẫn cho thấy niềm yêu nghề khi nhận lời tham gia phim. Ông Chính là một người thẳng tính, thương các con, đưa ra nhiều lời khuyên chân thành, thực tế. Khi thấy con gái tiến bộ trong học tập, ông luôn động viên khích lệ tinh thần con.
NSƯT Bùi Như Lai từng nói anh không xem phim bản gốc, vì thế không phải chịu áp lực nào, diễn vai ông Chính một cách đời nhất. Trước đó, nam nghệ sĩ từng hợp tác với đạo diễn Vũ Trường Khoa trong phim Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc nên đã được đạo diễn chọn vì thấy hợp vai.
NSƯT Bùi Như Lai vào vai ông Chính, thẳng tính và rất thương các con.
Quả đúng như vậy, sự ăn ý giữa nghệ sĩ Bùi Như Lai và Thái Sơn trong màn tái ngộ màn ảnh này thể hiện rõ rệt qua lối diễn rất đời trong vai 2 ông bố.
Dàn diễn viên trẻ trong phim cũng chiếm được cảm tình của đông đảo người xem vì tạo hình đẹp, hợp vai hơn cả bản phim gốc. Trong đó Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền được khen ngợi nhiều nhất trong bộ 3 anh em.
“Hot girl đồng phục” đã có màn “hack tuổi” thành công khi hóa thân thành nữ sinh vừa ngây thơ vừa tinh nghịch, hoạt bát. Dù ban đầu, cô bé học sinh trung học này có phần học kém nhưng sau đó lại rất chăm chỉ và tiến bộ. Nhiều người nhận xét Ngọc Huyền mang tới ấn tượng không thua kém gì Đàm Tùng Vận ở bản gốc.
Ngoài đời 28 tuổi nhưng Ngọc Huyền vẫn hóa thân rất hợp cho vai nữ sinh lớp 10.
Trần Nghĩa hóa thân thành anh cả Nguyên, từng gây tranh cãi khi hóa thân thành 1 cậu học sinh khi tuổi đời thực tế đã 32 tuổi. Tuy nhiên gương mặt nhỏ, góc cạnh, giúp Trần Nghĩa có màn “lột xác” thành công trong vai diễn lần này. Nhân vật Nguyên mang tới cảm nhận về 1 người chín chắn, trưởng thành hơn tuổi, trầm ngâm và rất tình cảm, không hay bộc lộ ra bên ngoài.
Thái Vũ đảm nhận vai Việt là vai chính đầu tay trong 1 tác phẩm truyền hình nhưng đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về diễn xuất. Việt mang trong mình nhiều mặc cảm về quá khứ bị mẹ bỏ rơi, ẩn giấu trong cậu là nỗi buồn và sự yếu đuối, dù ngoài mặt luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Bộ 3 anh em Thái Vũ vai Việt, Ngọc Huyền vai An và Trần Nghĩa vai Nguyên được khen ngợi về diễn xuất.
Bên cạnh dàn diễn viên chính diễn xuất ấn tượng, các diễn viên phụ cũng để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Thu Quỳnh, Kiều Anh hóa thân thành 2 người mẹ vì những hoàn cảnh đặc biệt phải bỏ lại đứa con ruột thịt để rồi sau nhiều năm, khi quay trở lại tìm con, họ phải đối mặt với sự xa cách từ chính con của mình. Thu Quỳnh phải diễn tả nỗi đau tới 2 lần mất con. Kiều Anh cũng được hóa trang để trông già đi so với tuổi vì muốn thể hiện sự vất vả của một người mẹ. Trung Ruồi không còn đóng vai hài mà thay vào đó là hình ảnh 1 ông bác thực dụng, gia trưởng, thường xỉa xói cháu trai.
Thu Quỳnh thể hiện hình ảnh 1 người mẹ từng bỏ rơi con, nay trở lại muốn hàn gắn tình cảm.
Kiều Anh được hóa trang để trông già đi.
Trung Ruồi gây ấn tượng với vai người bác thực dụng.

Từ sau Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, khán giả mới thấy NSƯT Bùi Như Lai trở lại màn ảnh nhỏ thông qua vai bố Chính trong Cha Tôi, Người Ở Lại.
Nguồn: https://eva.vn/lang-sao/cha-toi-nguoi-o-lai-xuc-dong-chuyen-ga-trong-nuoi-con-dan-dien-vien-dep-lan-at-ban-goc-c20a628469.html