Chỉ vài ngày sau khi Chelsea đánh rơi điểm số bởi trụ cột Cole Palmer không thể ghi bàn trước khung thành Leeds United bỏ trống tại Ngoại hạng Anh, tới lượt tài năng trẻ Estevao “noi gương” khi gặp Hull City ở Cup FA.
Thần đồng 18 tuổi người Brazil vượt qua thủ môn Hull City và với chân trái thuận, tưởng như chỉ còn việc dứt điểm đơn giản để ghi bàn.
Thế nhưng, nỗi ám ảnh lại trở về với CĐV Chelsea khi pha dứt điểm tưởng như “mười mươi” của tiền vệ cánh này lại đưa bóng lên khán đài, lúc tỉ số vẫn đang 0-0.

Estevao đã có pha xử lý bóng xuất sắc khi đón đường chuyền xuyên tuyến từ Sarr. Ảnh: Alamy

Ngay cả khi hậu vệ của Hull lao về phía sau, Estevao vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để ghi bàn. Ảnh: BBC
Trên mạng xã hội, lập tức xuất hiện nhiều ý kiến bình luận châm biếm rằng cầu thủ trẻ Estevao đang …”tri ân” người đàn anh Palmer.
“Hoá ra Estevao đang ‘tri ân’ Palmer đấy” – một người hâm mộ viết.
Tài khoản khác chua chát: “Đường chuyền của Sarr quá tuyệt, pha chạy chỗ của Estevao cũng hay. Khó hiểu ở chỗ vượt qua thủ môn rồi mà sao lại sút trượt khung thành trống được?”
Một người khác viết lời mỉa mai kèm biểu tượng khóc: “Estevao sút trượt khung thành trống, thế mà họ từng đem cậu ấy ra so với Noni Madueke”.
Chỉ ít phút sau đó, ngôi sao Liam Delap lại có một pha xử lý thảm họa tới khó tin.
Cựu tiền đạo Ipswich áp sát thủ môn đối phương, chặn được bóng dội ngược về phía cột dọc khung thành Hull City.
Bóng nảy xuống và trông như có thể đã qua vạch vôi nhưng do FA Cup không áp dụng VAR nên không có quyết định nào từ phòng điều hành.
Ngay cả khi đã áp sát quả bóng bật ra, anh lại quay sang nhìn trọng tài chứ không dứt điểm bồi vào lưới. Thay vào đó, Liam Delap lại giơ tay lên hoan hỷ ăn mừng bàn thắng.
“Cứ sút vào lưới đi – trời ơi!” – bình luận viên Alan Shearer hét lên trên sóng truyền hình, cựu danh thủ này không giấu nổi sự bực bội khi Liam Delap tạo điều kiện cho thủ môn và hàng thủ đối phương kịp lùi về hoá giải.

Liam Delap đã có mọi cơ hội để dứt điểm thành công, mở tỉ số cho Chelsea. Nguồn: BBC

Liam Rosenior không thể hiểu nổi những gì mình đang chứng kiến khi đối đầu với câu lạc bộ cũ. Ảnh: PA
Bên ngoài đường biên, HLV Liam Rosenior tỏ ra sững sờ, ôm đầu không hiểu vì sao đội của mình vẫn chưa thể vươn lên dẫn trước.
Mạng xã hội tiếp tục dậy sóng với nhiều lời chế giễu phong độ dứt điểm kém cỏi của “The Blues” khi chỉ trong vài ngày họ đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội mười mươi.
“Trời ơi! Điều gì tệ hại vậy? Liam Delap đang làm cái quái gì thế?” – một CĐV thốt lên.
Ý kiến khác thêm vào: “Liam Delap sa sút đến mức báo động rồi”.
Chelsea cuối cùng cũng khai thông bế tắc nhờ cú sút xoáy hiểm hóc từ rìa vòng cấm của Pedro Neto ở phút 38.
Đó cũng là khởi đầu cho một buổi tối tương đối dễ dàng của “The Blues” khi họ khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0, nhờ thêm 2 bàn nữa của Pedro Neto và bàn còn lại do chính Estevao chuộc lỗi.
Nguồn: https://nld.com.vn/chelsea-bo-lo-2-pha-bong-kho-tin-nhat-mua-196260214064107052.htm

