
Liverpool (trước) tồn tại quá nhiều vấn đề – Ảnh: REUTERS
Thật vậy, từ Man City, Liverpool, Chelsea cho đến Man United và Tottenham, hết thảy các đại gia truyền thống trong “big 6” bóng đá Anh đều gây thất vọng ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt đi.
Trên sân của Fulham, Liverpool trải qua trận đấu lạ lùng nhất mùa giải này của họ khi liên tiếp khiến các CĐV trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Nghèo nàn ý tưởng tấn công
Cảm giác đầu tiên – diễn ra xuyên suốt trận đấu – là… buồn ngủ và ức chế. Thầy trò ông Arne Slot chơi một trận đấu tẻ nhạt như thường lệ. Họ rụt rè, thiếu ý tưởng trên mặt trận tấn công, và thậm chí còn hời hợt trong cả khâu phòng ngự. Nếu Fulham tận dụng tốt các cơ hội, họ thậm chí đã có thể dẫn 2 bàn trong 60 phút đầu tiên của trận đấu.
Liverpool chỉ tăng tốc sau khi phải nhận bàn thua đầu tiên. Nhưng những ý tưởng tấn công của họ lại quá nghèo nàn. Việc vắng một lúc 3 ngôi sao lớn gồm Salah, Isak cùng Ekitike chỉ là một phần.
Quan trọng hơn, HLV Slot thực sự không có những bài vở tấn công đa dạng, và dưới thời chiến lược gia người Hà Lan, Liverpool cũng thiếu hẳn sức chiến đấu, thiếu những pha chuyển trạng thái tấn công sắc nét.
Khi Liverpool khủng hoảng trầm trọng 2 tháng trước, Slot đổ lỗi cho việc các đối thủ chơi co cụm. Nhưng trong 2 trận đấu gần nhất, Leeds lẫn Fulham đều không phải căng mình phòng ngự khi mà đối thủ của họ không thể hiện dáng dấp của một đại gia thực thụ.
Phòng ngự nghiệp dư
Liverpool sau cùng cũng dẫn bàn nhờ những khoảnh khắc ngôi sao với pha làm bàn phút 90+3 của Gakpo. Nhưng chỉ 3 phút sau, họ lại thủng lưới vì một khoảnh khắc phòng ngự nghiệp dư.
Cú sút xa của Harrison Reed là quá đẹp, nhưng tiền đề nằm ở khả năng phòng ngự trung lộ của Liverpool khi họ không cắt cử bất kỳ một cầu thủ nào lao ra ngăn cản. Ở khoảng thời gian cuối trận, những gì hàng thủ Liverpool làm chỉ là co cụm thật đông người ở vòng cấm địa.
Vấn đề của Liverpool là vấn đề mà cả làng bóng đá đều thấy rõ, khi họ quá thiếu tiền vệ phòng ngự cũng như trung vệ. Mùa hè rồi Liverpool bỏ ra nửa tỉ euro để mang về hàng loạt siêu sao cho mặt trận tấn công, nhưng lại không giải quyết được thiếu sót cốt lõi của đội bóng.

Man United vừa sa thải HLV trưởng Amorim – Ảnh: REUTERS
Và không chỉ có Liverpool…
Không chỉ Liverpool, cả Chelsea lẫn Man United cũng trải qua một mùa hè thiếu sót như vậy. Mỗi đội bóng đều chi rất nhiều tiền, nhưng rồi không đội bóng nào thực sự dứt điểm được vấn đề của mình.
Man United mua về 3 tiền đạo, để rồi khi mùa đông đến, họ phải… tung vào sân 8 cầu thủ phòng ngự. Khu trung tuyến của “quỷ đỏ” thiếu nhân sự nghiêm trọng, khi chỉ mình Casemiro là ra dáng một tiền vệ trung tâm đẳng cấp.
Với Chelsea, họ có chiến lược đầu tư dàn trải rất hiệu quả về mặt đường dài. Từ mùa giải này sang mùa giải khác, Chelsea vẫn cân bằng được thu chi, nhưng đó chỉ là sự hiệu quả về mặt kinh tế. Trên sân cỏ, ai cũng thấy Chelsea thiếu một trung vệ thủ lĩnh, cũng như thiếu một trung phong thực sự đủ đẳng cấp để tận dụng số cơ hội mà Enzo, Palmer tạo ra.
Còn với Man City, HLV Pep Guardiola vẫn đang phải chật vật vực dậy đội bóng khỏi cơn thoái trào. Dù ông đã làm khá tốt, nhưng điều gì cũng cần có thời gian. Man City vẫn chưa thể lấy lại sự ổn định như trước.
Và trong bối cảnh đó, Arsenal có thể không quá mạnh nhưng lại có thừa sự tự tin khi toàn bộ các đối thủ đều sa lầy vào những vấn đề của mình.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/chi-minh-arsenal-on-dinh-20260106095337062.htm

