
Hoa tươi được cắm sẵn thành quà tặng trong một số dịp lễ – Ảnh: HỮU HẠNH
Bài viết “Quà tặng ngày lễ, đừng phải gồng mình, thở dài để làm vừa lòng mối quan hệ” trên Tuổi Trẻ Online nhận về nhiều ý kiến của bạn đọc về việc tặng quà nhân dịp lễ.
Tặng quà cảm thấy được quan tâm, thiếu quà thì bị coi là thờ ơ
Bạn đọc Dung cho rằng áp lực quà tặng đôi khi không đến từ người tặng, mà từ chính sự kỳ vọng của người nhận. “Nói thì dễ, nhưng thử không tặng quà hoặc chỉ tặng một món đơn giản xem, liệu người nhận có vui vẻ và hài lòng như bài viết nói không?”, bạn đọc này đặt vấn đề.
Cũng theo bạn đọc Dung, trong nhiều mối quan hệ, món quà đã trở thành một tín hiệu cảm xúc: có quà nghĩa là được quan tâm, còn thiếu quà dễ khiến người ta cảm thấy mình bị xem nhẹ.
Chính vì vậy không ít người chấp nhận “gồng mình” để giữ hòa khí. Bạn đọc Nghị thẳng thắn chia sẻ: “Thà gồng mình tặng món quà tử tế còn hơn để mối quan hệ rạn nứt vì sự sơ sài. Cái giá của việc hàn gắn tình cảm sau đó còn đắt hơn món quà nhiều”.
Ở góc nhìn khác, một số ý kiến cho rằng việc không tặng quà đôi khi bị hiểu nhầm là sự thờ ơ. Bạn đọc An nhận xét: “Nhiều bạn nam cứ nghĩ không tặng quà là sống thật, nhưng thực chất đó là sự ích kỷ.
Một món quà nhỏ là cách để nuôi dưỡng cảm xúc. Quà tặng không cần quá đắt đỏ, nhưng nó giống như một cử chỉ chăm sóc tinh thần, giúp người nhận cảm thấy mình được trân trọng”.
Bạn đọc Khuyên đồng tình với quan điểm này và cho rằng vấn đề nằm ở thái độ hơn là giá trị vật chất. “Phụ nữ hiện đại tự mua được mọi thứ, cái họ cần là thái độ. Nếu người đàn ông coi việc không tặng quà là chuyện hiển nhiên thì đó là sự thiếu tinh tế”, bạn đọc Khuyên bình luận.
Thậm chí, có ý kiến cho rằng trong một số trường hợp, giá trị của món quà cũng phản ánh mức độ nghiêm túc của người tặng.
Bạn đọc Khiêm viết: “Đừng đánh tráo khái niệm giữa chân thành và tiết kiệm. Có những lúc món quà đắt tiền chính là thước đo cho sự nỗ lực và tôn trọng mà bạn dành cho đối phương”.
Trong khi đó một số người lại nhìn thấy mặt trái của việc biến quà tặng thành thói quen quá thường xuyên.
Tài khoản ngoc****@gmail.com kể câu chuyện nghe được từ nhóm bạn của con mình: “Một cặp đôi chia tay vì bạn gái liên tục đòi hỏi quà vào mọi dịp, từ lễ lớn đến những ngày cuối tuần hay lúc buồn. Khi món quà trở thành điều phải có, niềm vui ban đầu cũng dần biến mất”.
Anh Quốc Thanh (TP.HCM) chia sẻ câu chuyện của riêng mình: “Tôi đã nhiều lần nói với vợ là đời sống gia đình thực thụ đâu cần quà cáp mỗi dịp 8-3, không nên hình thức, cả năm tôi vẫn tặng quà thiết thực cho vợ. Thế nhưng mỗi dịp 8-3, hễ không tặng quà là không khí trong nhà như muốn bùng nổ”.
“Đã đến lúc xã hội phải trở về đúng với giá trị ban đầu của ngày 8-3, đó là tập trung vào đấu tranh giải phóng và công bằng cho phụ nữ, chấm dứt hình thức với quà cáp hay hoa mua ở vỉa hè”, anh Thanh nói.
Cả thế giới được chiều chuộng, sao chỉ có riêng mình?
Nếu như trong đời sống riêng tư, quà tặng là câu chuyện giữa hai người, thì trên mạng xã hội, nó lại trở thành một “sân khấu” công khai. Và chính sự phô bày ấy khiến những món quà vốn mang ý nghĩa tình cảm dễ biến thành thước đo cho sự quan tâm.
Bạn đọc Thiên Hào nhìn nhận mọi thứ theo cách giản dị hơn: “Đã yêu nhau thật thì được gặp mặt nhau là hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần quà cáp gì to lớn, mà có thì tốt”.
Bạn đọc Chính cho rằng việc khoe quà rầm rộ trên mạng thực chất tạo ra một dạng áp lực vô hình: “Đó là một hình thức bạo lực tâm lý với những người chưa có điều kiện. Chúng ta đang tự làm khổ nhau bằng những tấm ảnh sống ảo”.
Chính sự phô bày ấy khiến nhiều người rơi vào trạng thái so sánh. Bạn đọc Trúc cho rằng tâm trạng hụt hẫng của phụ nữ thường đến từ sự so sánh. Khi mở mạng xã hội thấy bạn bè khoe quà rầm rộ, họ tự nhiên thấy mình bị thiếu được trân trọng.
“Cảm giác ấy đôi khi không xuất phát từ chính mối quan hệ của họ, mà từ việc nhìn thấy người khác được nhận những điều mà mình không có”, bạn đọc Trúc bình luận thêm.
Bạn đọc Phương cho rằng cần nhìn nhận cảm xúc này một cách thực tế vì phụ nữ không phải ai cũng ham vật chất, nhưng cảm giác bị lãng quên trong khi cả thế giới đang được chiều chuộng là một loại tổn thương rất khó tả.
Trong bối cảnh mọi người đều đang chia sẻ niềm vui của mình, việc đứng ngoài cuộc đôi khi tạo ra cảm giác mình kém quan trọng hơn trong mắt người yêu.
Ở góc nhìn thực tế hơn, bạn đọc Quý cho rằng việc so sánh trên mạng xã hội gần như không thể tránh khỏi. Vì vậy, thay vì cố gắng né tránh áp lực, điều quan trọng là lựa chọn những người có cùng quan điểm sống. Khi hai người có cùng cách nhìn về quà tặng và giá trị vật chất, những dịp lễ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đâu cần phải tốn tiền hay cao sang
Phản hồi bài viết “Người giữ tay hòm chìa khoá nhưng vẫn mong một món quà“ trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc cho biết họ không cần quà cáp cao sang. Quà ngày lễ, đối với họ chỉ cần sự quan tâm, để ý, chăm chút của người đàn ông dành cho vợ, cho gia đình là đủ bất ngờ.
Bạn đọc tên Lành bộc bạch: “Thật ra không cần quà, chỉ cần ngày thường chồng chịu hỗ trợ việc nhà cho vợ là được”. Bình luận này lập tức nhận lời than vãn từ nickname Mat troi cua gio: “Chồng lo con cái, học hành, việc nhà, hai bên nội ngoại, tài chính việc lớn… nhưng vẫn còn đòi quà nữa. Biết thế nào là đủ”.
Người tên Nguyễn Văn Cường nhắn nhủ nhẹ nhàng: “Quà đâu nhất thiết phải hiện vật hay tiền. Nhiều khi chỉ cần sự quan tâm trong đời sống vợ chồng, rồi những thứ đơn giản như một bộ đồ mới, buổi tập thể dục, bộ trang điểm, kem dưỡng da, hay vài món chăm sóc sức khỏe cũng đã đủ ý nghĩa rồi”.
“Ở cơ quan tôi thường cho các anh trai tan làm sớm để đi chuẩn bị bất ngờ cho chị em”, bạn đọc Van88 kể.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/chong-lo-con-cai-hoc-hanh-tai-chinh-hai-ben-noi-ngoai-8-3-vo-con-doi-qua-202603071828351.htm

