
Tuyển nữ Nhật Bản (trái) được đánh giá cao hơn chủ nhà Úc trước trận chung kết – Ảnh: AFC
Dù giới chuyên môn và các con số thống kê đang nghiêng về phía tuyển Nhật Bản, nhưng trận chung kết luôn ẩn chứa những kịch bản khó lường.
Tuyển nữ Nhật Bản thể hiện sức mạnh “hủy diệt”
Tính đến trước trận chung kết, Nhật Bản kiểm soát bóng trung bình 79% mỗi trận (Úc là 62%). “Nhạc trưởng” Fuka Nagano của Nhật Bản đã thực hiện thành công tới 225 đường chuyền bên phần sân đối phương, vượt trội hoàn toàn 160 đường chuyền của người xuất sắc nhất tuyển Úc là Clare Hunt.
Không chỉ áp đảo ở tuyến giữa, khả năng xuyên phá của Nhật Bản cũng nhỉnh hơn. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ đạt 17,18%, với ngòi nổ Riko Ueki đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” (6 bàn). Hàng thủ của họ cũng chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn sau 5 trận đã đấu.
Về thành tích đối đầu, Nhật Bản áp đảo với 10 thắng, 2 hòa và thua 5 trong 17 lần chạm trán với tuyển Úc. Trong đó, họ từng đánh bại Úc ở hai trận chung kết Asian Cup nữ năm 2014 và 2018. Dù vậy, HLV Nils Nielsen của Nhật Bản vẫn tỏ ra thận trọng: “Tôi không nghĩ Úc được đánh giá cao hơn hay chúng tôi là cửa trên. Điểm đặc biệt của các cầu thủ Nhật Bản là khả năng tìm thấy nhau trên sân. Dù có tắt đèn, họ vẫn có thể chuyền bóng chính xác cho nhau”.
Điểm tựa sân nhà
Trong khi Nhật Bản đè bẹp Hàn Quốc 4-1 ở bán kết thì các cô gái Úc đã phải trải qua một chặng đường chông gai hơn rất nhiều. Việc đứng nhì vòng bảng đã đẩy tuyển Úc vào nhánh đấu “tử thần”. Họ phải chật vật vượt qua Triều Tiên (tứ kết) và Trung Quốc (bán kết) với cùng tỉ số 2-1.
Nhưng những chiến thắng nhọc nhằn đó lại mang đến sự tự tin lớn lao cho HLV Montemurro. HLV từng dẫn dắt Arsenal này khẳng định: “Tuyển Úc đã làm đủ bài tập về nhà để bắt bài lối chơi pressing tầm cao của đối thủ. Dù có là một đội bóng vĩ đại đến đâu, tuyển Nhật Bản vẫn có những điểm yếu”. HLV Montemurro nhấn mạnh cách nhập cuộc sẽ quyết định thành bại của trận đấu: “Không có ứng viên vô địch nào ở chung kết. Việc định hình nhịp độ trong 10 – 15 phút đầu tiên sẽ quyết định cả trận đấu”.
Nhật Bản với sức mạnh hủy diệt cùng lối chơi kỷ luật sẽ đối đầu với một tuyển Úc lì lợm, gai góc.
Liệu Nhật Bản có lần thứ ba lên ngôi hay các cô gái Úc sẽ đăng quang trên sân nhà?
Tuyển nữ Úc khát khao vô địch
Ellie Carpenter là chốt chặn không thể thay thế bên hành lang phải của tuyển nữ Úc trong xuyên suốt giải đấu. Cô sở hữu tỉ lệ tắc bóng thành công lên tới 80%. Dù đã đạt nhiều danh hiệu cấp CLB trong màu áo Melbourne City, Lyon và Chelsea, ngôi sao 25 tuổi này vẫn ước mơ có lần đầu đăng quang với đội tuyển quốc gia.
“Thi đấu cho tuyển Úc nhiều năm nay nhưng tôi chưa từng giành được một danh hiệu nào. Đã 16 năm kể từ lần cuối tuyển nữ Úc vô địch châu Á, nên trận đấu này mang ý nghĩa to lớn đối với cá nhân tôi”, Carpenter chia sẻ trước trận chung kết.
Carpenter tin rằng việc bị đẩy vào thế khó ở vòng bảng lại là phép thử cho tham vọng của đội nhà. Toàn đội đã chiến đấu hết sức để đi đến trận cuối cùng và không ai muốn là người về nhì. Hướng về trận chung kết, Carpenter bày tỏ quyết tâm: “Vé trận đấu đã được bán hết và đây là cơ hội hiếm có để chúng tôi đăng quang trên sân nhà. Nhật Bản rất mạnh, nhưng chúng tôi không bao giờ sợ hãi. Toàn đội không muốn để người hâm mộ nhà phải thất vọng”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/chung-ket-asian-cup-nu-2026-chu-nha-uc-quyet-doi-no-nhat-ban-20260321063031629.htm

