Thứ hai, Tháng ba 23, 2026
HomeThể ThaoCLB Công An Hà Nội 'chật vật' ở sân Chi Lăng

CLB Công An Hà Nội ‘chật vật’ ở sân Chi Lăng

Công An Hà Nội - Ảnh 1.

Leo Artur (Công An Hà Nội, trái) trong trận đấu với SHB Đà Nẵng – Ảnh: VPF

Tối 22-3, CLB Công An Hà Nội có chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của CLB SHB Đà Nẵng trong trận đấu bù vòng 13 V-League 2025 – 2026.

Công An Hà Nội đang thể hiện phong độ ấn tượng và dẫn đầu giải với 38 điểm sau 15 trận. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng nằm ở vị trí áp chót với 12 điểm sau 15 trận, hơn có 1 điểm so với đội chót bảng PVF-CAND.

Nhưng thầy trò HLV Alexandre Polking đã có hiệp một đầy bế tắc trước khung thành đội chủ nhà. Khả năng phòng ngự ấn tượng của CLB SHB Đà Nẵng khiến các chân sút CLB Công An Hà Nội gặp khó trong việc tiếp cận khung thành.

Cơ hội rõ nhất của CLB Công An Hà Nội trong hiệp 1 diễn ra ở phút thứ 9. Tuy nhiên, hai pha dứt điểm liên tiếp của Leo Artur và Mauk Stefan đều không thể thắng được thủ môn Phan Văn Biểu.

Sang hiệp 2, CLB SHB Đà Nẵng thậm chí còn suýt ghi bàn ở phút 59 nếu như thủ môn Nguyễn Filip không chơi xuất sắc. Thủ môn Việt kiều CH Czech đã có phản xạ rất tốt để ngăn không cho Phan Văn Long dứt điểm ở cự li gần.

Tuy nhiên, cuối cùng CLB Công An Hà Nội cũng tìm được cách xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Phút 62, Lê Văn Đô từ giữa sân thực hiện đường chuyền loại bỏ hết hàng thủ đội bóng sông Hàn, để Rogerio Alves băng vào vòng cấm.

Thủ môn Phan Văn Biểu lao ra chậm một nhịp và buộc phải phạm lỗi với Rogerio Alves. Điều đáng nói trọng tài Nguyễn Viết Duẩn vẫn cho trận đấu tiếp tục, trước sự phản ứng của các cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Công An Hà Nội.

Gần một phút sau, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn mới cho dừng trận đấu, khi tiền đạo Rogerio Alves vẫn còn nằm trong vòng cấm đội chủ nhà vì đau.

Công An Hà Nội - Ảnh 2.

Cầu thủ, trọng tài và ban tổ chức phải ôm, ngăn Henen lao đến trợ lý của CLB Công An Hà Nội – Ảnh: THẮNG LÊ

VAR can thiệp, và sau khi xem lại tình huống trên màn hình, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn mới thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Leo Artur sút thành công mở tỉ số cho CLB Công An Hà Nội ở phút 68.

Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn có hai cơ hội có thể ghi bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các chân sút nội lẫn ngoại của SHB Đà Nẵng đều chơi quá tệ.

Ở góc sút thuận lợi trước vòng 16m50, Lopez Pissano sút trúng hàng rào ở phút 73. Và phút 81, đến lượt tiền đạo vào sân thay người Ngô Hồng Phước không thắng được thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt.

Trong khi đó, CLB Công An Hà Nội cũng có cơ hội nâng tỉ số ở phút 86, nhưng cú sút một chạm của Quang Hải lại đưa bóng lên trời sau pha phối hợp ăn ý trong vòng cấm.

Phút 90, trận đấu diễn ra đầy căng thẳng ngoài sân. Tiền đạo David Henen đã xông đến phản ứng quyết liệt với hai trợ lý ngoại của CLB Công An Hà Nội trong sự can ngăn vất vả của trọng tài lẫn ban huấn luyện CLB SHB Đà Nẵng.

Trợ lý Luis Filipe dường như bị tác động vào đầu.

Chiến thắng giúp CLB Công An Hà Nội tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 41 điểm sau 16 trận, hơn 7 điểm so với đội xếp sau Thể Công – Viettel. Còn CLB SHB Đà Nẵng vẫn yên vị ở vị trí áp chót, kém 1 điểm so với đội xếp trên là Thanh Hóa.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/clb-cong-an-ha-noi-chat-vat-o-san-chi-lang-20260322210640214.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay