Thứ hai, Tháng ba 23, 2026
HomeĐời SốngCô bán ngô ở Việt Nam nổi tiếng vì hát tiếng Nga...

Cô bán ngô ở Việt Nam nổi tiếng vì hát tiếng Nga mời khách mua hàng

Quay lại Việt Nam sinh sống, vợ chồng chị Natalia (quốc tịch Ukraine) tình cờ gặp lại người phụ nữ bán ngô luộc tên là Phụng trên bãi biển Nha Trang.

Trong lần gặp đầu tiên cách đây 9 năm, Natalia ấn tượng với cách người phụ nữ mời mua hàng bằng những giai điệu tiếng Nga thú vị. Sau này, chị vẫn nhớ về bà Phụng với tính cách vui vẻ và cởi mở.

“Những du khách quay lại Nha Trang đều nhận ra bà ấy. Đó là người phụ nữ  vui tính, bán món ngô luộc rất ngon”, chị Natalia nói với phóng viên Dân trí.

Cô bán ngô ở Việt Nam nổi tiếng vì hát tiếng Nga mời khách mua hàng - 1

Người phụ nữ bán ngô luộc chụp ảnh cùng chị Natalia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ bán ngô luộc hát tiếng Nga được chị Natalia chia sẻ trên mạng xã hội thu hút lượt tương tác lớn. Nhiều du khách quốc tế từng đến Nha Trang, họ cũng quay video, lan toả cách bán hàng độc đáo này. 

Theo Natalia, người phụ nữ bán ngô luộc thường đội mũ, ăn mặc giản dị, xách theo chiếc nồi được đun nóng bằng than đi dọc bãi biển. Gặp khách, bà đon đả chào hỏi rồi cất lời hát bằng tiếng Nga.

Người phụ nữ hát 2 đoạn tiếng Nga. Mở đầu là giai điệu phỏng theo Kalinka – bài hát nổi tiếng do Ivan Larionov sáng tác năm 1860. Kết thúc câu hát, bà Phụng nói: “Davai, Davai” (nghĩa nhanh lên hoặc làm đi) – mục đích kêu gọi du khách mua ngô.

Ở đoạn thứ hai, người phụ nữ ngân nga ca khúc “Triệu đoá hồng” nổi tiếng bằng tiếng Nga.

“Tôi không biết bà ấy học tiếng Nga như thế nào, song chất giọng rất khoẻ và tạo sự vui vẻ cho mọi người trên bãi biển với gương mặt biểu cảm”, Natalia bày tỏ.

Điều khiến nữ du khách ấn tượng là người bán ngô luộc rong rất chăm chỉ. Dưới trời nắng chói chang, bà cần mẫn xách chiếc nồi đi nhiều ki-lô-mét, luôn nở nụ cười tươi.

“Dù khách không mua, bà ấy vẫn vui vẻ. Tôi quý mến người phụ nữ này vì truyền được năng lượng tích cực tới mọi người”, Natalia nói.

Không chỉ có Natalia, Ritmiik (quốc tịch Nga) từng gặp người phụ nữ bán ngô luộc trong chuyến du lịch Việt Nam hồi tháng 11/2025.

“Cuộc gặp với người bán ngô luộc là khoảnh khắc đặc biệt khiến tôi nhớ mãi”, nữ du khách nói.

Giọng hát tiếng Nga của người bán hàng rong mộc mạc mang đến sự kết nối với mọi người. Nữ du khách cảm thấy được chào đón và có những giây phút nghỉ ngơi tràn ngập tiếng cười.

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/co-ban-ngo-o-viet-nam-noi-tieng-vi-hat-tieng-nga-moi-khach-mua-hang-20260322145801698.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay