
Những đứa trẻ trong khung hình cưới ở Nha Trang của vợ chồng anh Nghĩa cách đây 12 năm – Ảnh: NVCC
Nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới, anh Trần Đăng Nghĩa (42 tuổi) cùng vợ là chị Phan Liên (39 tuổi, sống tại Hà Nội) quyết định đưa hai con trai đi du lịch Nha Trang. Với anh chị, chuyến đi lần này còn mang ý nghĩa trở về khi anh chị quyết định tìm lại những đứa trẻ xa lạ trong khung hình cưới 12 năm trước
Cuộc hội ngộ ở Nha Trang sau 12 năm
Một ngày trước khi khởi hành, khi xem lại album ảnh cưới, vợ chồng anh Nghĩa dừng lại khá lâu trước vài tấm ảnh chụp dưới chân cầu Trần Phú (TP Nha Trang, Khánh Hòa cũ). Trong khung hình năm ấy, ngoài cô dâu chú rể còn có nhiều gương mặt trẻ thơ, những đứa trẻ xa lạ, tình cờ chạy lại xem chụp ảnh và vô tư bước vào ống kính.
“Chúng tôi luôn rất quý những bức ảnh này. Nó giống như một sự chúc phúc vô tình nhưng rất đẹp” – anh Nghĩa chia sẻ.
Tối hôm đó, anh đăng lại một bức ảnh lên TikTok, kèm lời nhắn tìm người với mong muốn nếu ai nhận ra mình trong bức ảnh năm xưa thì cùng gặp lại để chụp một tấm hình kỷ niệm nhân 12 năm ngày cưới. Tuy nhiên bài đăng không được lan tỏa như kỳ vọng.
Không bỏ cuộc, anh chị tiếp tục tìm đến các trang, nhóm cộng đồng tại Nha Trang để chia sẻ câu chuyện.
Đến chiều tối 14-1, thông tin được đăng trên fanpage “Nha Trang cháp cháp” nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người này chỉ người kia, bạn bè nhận ra nhau, các mối liên hệ dần được nối lại.
“Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ vài người quan tâm. Nhưng sau đó thì càng lúc càng nhiều người liên hệ, hỗ trợ tìm kiếm. Thậm chí có em từ TP.HCM cũng quay về Nha Trang để gặp lại chúng tôi” – anh Nghĩa kể.
Ngày hẹn gặp tại cầu Trần Phú, nơi từng lưu lại khoảnh khắc 12 năm trước, không khí trở nên rộn ràng. Sau buổi chụp hình, mọi người ngồi lại khá lâu, cùng ăn uống, trò chuyện, trao đổi số điện thoại và giữ liên lạc.
Anh Nghĩa kể vợ của anh vốn là người sống khá kín đáo, nhưng không giấu được xúc động khi trực tiếp gặp lại những đứa trẻ năm nào và đọc những chia sẻ đầy tình cảm trên mạng xã hội.
“Đây thực sự là một kỷ niệm rất đẹp với gia đình tôi, không ai nghĩ một bức ảnh cũ lại có thể đưa mọi người quay về gần nhau như vậy” – anh Nghĩa nói.
Một khoảnh khắc tuổi thơ bỗng trở lại

Ngọc Phương (thứ 3 từ phải qua) cùng những đứa trẻ trong khung hình năm ấy cùng vợ chồng anh Nghĩa và hai con hội ngộ ở Nha Trang – Ảnh: NVCC
Trong nhóm bạn xuất hiện trong bức ảnh năm xưa, người lớn tuổi nhất nay đã lập gia đình, những người nhỏ hơn thì đang học đại học, cấp 3.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bạn Nguyễn Lê Ngọc Phương (22 tuổi, sinh viên năm cuối Trường đại học Văn Lang) – một trong những đứa trẻ trong bức ảnh cưới năm ấy – cho biết bản thân rất bất ngờ khi biết bức ảnh tuổi thơ của mình vẫn còn được lưu giữ.
“Nếu không có bài tìm kiếm trên các fanpage thì mình cũng không nghĩ bức ảnh này vẫn còn tồn tại. Càng bất ngờ hơn khi biết sự hồn nhiên của tụi nhỏ ngày đó lại được anh chị trân trọng đến vậy” – Phương nói.
Theo Phương, thời điểm đó bạn khoảng 10 tuổi, cùng nhóm bạn học chung trường và sống cùng xóm. Sau giờ tan học, cả nhóm thường ra công viên gần cầu Trần Phú chơi. Hôm thấy anh chị chụp ảnh cưới, tụi nhỏ tò mò chạy lại xem.
“Anh chị rất thân thiện, rủ tụi mình chụp chung cho vui. Trẻ con mà, thấy cô dâu chú rể là thích liền” – Phương kể.
Khi được bạn bè gắn thẻ trong bài viết tìm người trên các fanpage Nha Trang, Phương nhận ra ngay mình và các bạn thuở nhỏ. “Mình vừa bất ngờ vừa buồn cười. Sau đó mình vào đúng bài viết của anh Nghĩa, xác nhận và được anh nhắn tin hẹn gặp, nhờ kết nối lại các bạn trong xóm ngày xưa”.
Phương cũng bộc bạch rằng chỉ từ một bức ảnh cưới cũ, câu chuyện nhỏ lan tỏa theo cách rất nhẹ không cần ồn ào, chỉ cần có người còn nhớ, còn trân trọng những mối duyên đã từng đi ngang qua đời mình.
Nguồn: https://tuoitre.vn/co-dau-chu-re-tim-lai-nhung-dua-tre-xa-la-trong-anh-cuoi-12-nam-truoc-20260116134719501.htm

