Chủ Nhật, Tháng hai 2, 2025
HomePháp LuậtCô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới...

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt

Những ngày qua, hình ảnh người phụ nữ không có tóc cười thật tươi, hào hứng khoe cái bánh chưng lần đầu tiên gói được lan truyền khắp mạng xã hội. Tuy phải nằm liệt giường và thở ô-xy nhưng chị vẫn cố gắng có những trải nghiệm ý nghĩa cùng người thân. Điều khiến mọi người người xúc động chính là nghị lực và tinh thần lạc quan, vượt qua bệnh tật của chị.

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 1.

Gói bánh chưng cùng bình ô-xy

Chị Bùi Thị Hà Thu (33 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La), cho biết đã phải nằm liệt giường và thở ô-xy trong suốt 8 tháng qua. Chị từng là nữ cảnh sát xinh đẹp, giỏi giang, hết lòng vì công việc. Sau khi sinh con trai đầu lòng, chị phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ thông báo bệnh đang di căn phổi và não, sức khỏe chị rất kém, tiên lượng xấu.

“Bản thân tôi và gia đình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn đấu tranh từng ngày, từng giờ để có thể chiến thắng số phận” – chị Thu tâm sự.

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 2.

Chị vừa thở ô-xy, vừa chăm chú nhìn mẹ hướng dẫn gói bánh chưng

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 3.
Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 4.

Ở tuổi 33, đây là lần đầu tiên người mẹ trẻ tự tay gói bánh chưng

Đến nay, người phụ nữ nghị lực này đã trải qua hơn 100 lần hóa trị và xạ trị, 2 lần xạ phẫu gamma knife u não. Ngoài di căn phổi và não, tế bào ung thư đang di căn qua xương. Điều này khiến chị không thể di chuyển được nữa.

Những ngày cuối năm, tuy sức khỏe yếu nhưng chị cũng hi vọng có thể tự tay gói bánh chưng, đặt lên mâm cơm cúng ngày Tết. Vừa thở ô- xy trên giường, chị vừa chăm chú nhìn mẹ hướng dẫn các bước gói bánh chưng, sau đó mới bắt đầu thực hành.

Chị Thu mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đây là cái bánh chưng đầu tiên và cũng có thể là chiếc bánh chưng cuối cùng của mình. Nhưng không sao, đây là trải nghiệm rất đặc biệt và mình sẽ không bao giờ quên”

Tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, chị Thu nhớ lại ngày xưa ai cũng háo hức để được ăn bánh chưng. Trẻ con trong xóm lúc nào cũng quây quần bên bếp lửa. Khi gói bánh, người lớn luôn chừa vài cái bánh chưng nhỏ để lũ trẻ ăn “chấm điểm” trước.

Có gia đình là có Tết

Phía dưới bài đăng của chị, nhiều tài khoản bình luận chúc sức khỏe, hy vọng chị mau chóng hồi phục, trở về với cuộc sống bình thường. Chị đọc kỹ từng bình luận, thầm cảm ơn cuộc đời vì mình không đơn độc. 

Những ngày Tết, chị Thu cứ mân mê lá thư tay của cậu con trai 7 tuổi. Chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc, hình vẽ ngô nghê nhưng đủ khiến tâm hồn người mẹ trẻ được tiếp thêm nhiều sức mạnh.

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 5.
Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 6.
Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 7.

Cộng đồng mạng cảm phục nghị lực vượt lên bệnh tật của nữ cảnh sát trẻ

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 8.

Lá thư con trai gửi tặng mẹ ngày đầu năm

“Năm nay, mình đón Tết ở quê chồng. Mọi người dọn dẹp, trang trí nhà cửa, còn mình được ưu tiên nghỉ ngơi trên giường. Nhiệm vụ chính của mình là phải ăn thật khỏe, ngủ thật đủ để có sức khỏe trò chuyện cùng bạn bè, họ hàng những ngày đầu năm” – chị Thu cười tươi nói.

Với chị Thu, sự yêu thương và tận tình chăm sóc của mẹ, chồng và con là món quà Tết vô giá nhất. Mong ước lớn nhất của chị Thu trong năm mới là có thật nhiều sức khỏe, nhìn con trai trai nhỏ trưởng thành từng ngày.

Quay đoạn video để làm kỷ niệm, người mẹ trẻ chậm rãi nói: “Bắp ơi! Mẹ không mong con trở thành người tài giỏi. Mẹ chỉ mong con bình an, hạnh phúc và trở thành người có ích cho xã hội. Sau này, cho dù không có mẹ ở bên thì con cũng phải là một người đàn ông tự lập và mạnh mẽ, con nhé!”

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 10.

Cuối năm 2024, chị Thu từng được nhiều người biết đến với câu chuyện cô gái ung thư lên nhầm xe và được anh phụ xe cõng về đúng chuyến.

Cô gái mắc bệnh hiểm nghèo làm điều khiến nhiều người mới nhìn đã rơi nước mắt- Ảnh 11.

Hiện chị Thu đang điều trị bệnh tại Bệnh viện 198 – Bộ Công An (Hà Nội). Chị hay gọi vui đây là “cơ quan thứ 2” để giảm bớt căng thẳng, lo lắng của mọi người.

Nguồn: https://nld.com.vn/co-gai-mac-benh-hiem-ngheo-lam-dieu-khien-nhieu-nguoi-moi-nhin-da-roi-nuoc-mat-196250202070818299.htm

NLD Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay