Thứ sáu, Tháng Một 16, 2026
HomeĐời SốngCon không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới đồn công an...

Con không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới đồn công an và cái kết gây bão mạng

công an - Ảnh 1.

Bài đăng nhận nhiều chia sẻ và tương tác – Ảnh: FB CÔNG AN PHƯỜNG AN KHÊ

Theo nội dung đăng tải trên fanpage chính thức của Công an phường An Khê (Đà Nẵng) sáng 16-1, do khóc lóc, không chịu đi học, một cậu bé được mẹ chở thẳng đến trụ sở công an phường này.

Fanpage viết: “Câu chuyện có thật tại Công an An Khê: Con khóc không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới Đồn Công an. Nhờ nghiệp vụ dụ dỗ, thuyết phục, đánh đòn tâm lý… của chú, sau 20 phút ku cậu cũng ngoan ngoãn đến trường. Lý do con chưa ngủ đủ giấc nên sáng dậy còn buồn ngủ. Ba mẹ và nhất là các bác hàng xóm ít hát lại để cho con có giấc ngủ sâu, đủ giấc nhé.

“Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”

“Trẻ em như búp trên cành/Không ăn, không ngủ mẹ đành (nhờ) Công an”

Ba mẹ chú ý: Ad giải quyết hiệu quả với trẻ em trên 6 tuổi thôi nhé. Chứ trẻ nằm nôi với trẻ đi xe 3 con chim thì ad cũng bó tay chấm com.

Con lên kể lại các bạn: sáng nay tui định cúp cua, bị “bế lên Đồn Công an” mà không ai tin chứ phải”.

Quản trị fanpage cũng chia sẻ: “Thương lắm! Chú cứ sợ ở trường con bị các bạn đánh, chọc nên sợ đến trường, nhưng tìm hiểu ra thì không phải, do con buồn ngủ tí thôi”.

Bài đăng dí dỏm, gần gũi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bên dưới là hàng loạt bình luận thích thú.

Từ câu chuyện nhỏ trên, nhiều người cho rằng Công an phường An Khê đã khéo léo gửi gắm thông điệp tuyên truyền, mong phụ huynh và người dân xung quanh hạn chế tiếng ồn ban đêm để trẻ em có giấc ngủ sâu, đủ giấc.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự yêu mến trước cách xử lý mềm mỏng, gần dân của lực lượng công an cơ sở.

“Tình huống nhỏ mà cách giải quyết rất dễ thương, công an phường giờ đúng nghĩa là chỗ dựa của dân”, một tài khoản bình luận.

Người khác hài hước: “Đây là xử án bằng nghiệp vụ tâm lý. Vậy là câu chuyện không chịu đi học mẹ báo công an đã không còn ở trong truyền thuyết”.

Không ít ý kiến cũng đánh giá cao việc công an phường mượn câu chuyện vui để lồng ghép tuyên truyền về ý thức sinh hoạt khu dân cư, đặc biệt là vấn đề tiếng ồn vốn là nỗi bức xúc kéo dài ở nhiều đô thị.

công an - Ảnh 2.

Cháu bé khóc lóc không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới đồn công an và cái kết gây bão mạng – Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG AN KHÊ

Tuy vậy, cũng có một số ý kiến nhắc nhở phụ huynh cần khéo léo, tránh vô tình tạo tâm lý sợ hãi cho trẻ nhỏ.

“Nên nhấn mạnh đây là sự động viên, chứ không phải dọa nạt hay khiến trẻ sợ công an”, một người dùng mạng xã hội lưu ý.

Thời gian gần đây, fanpage Công an phường An Khê cũng ghi nhận lượng tương tác tăng mạnh nhờ cách đăng tải nội dung tuyên truyền dí dỏm, trẻ trung và gần gũi với người dân.

Con không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới đồn công an và cái kết gây bão mạng - Ảnh 3.Chiến sĩ áo xanh kiêm ‘shipper’ đặc biệt

TTO – Những “shipper” đặc biệt không ai xa lạ mà chính là các chiến sĩ cảnh sát khu vực, họ dành thời gian ban đêm đáng ra được nghỉ ngơi để đưa kết quả thủ tục hành chính trao trả tận nhà cho công dân.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/con-khong-chiu-di-hoc-me-cho-thang-toi-don-cong-an-va-cai-ket-gay-bao-mang-2026011615365846.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay