Thời điểm này, tại TPHCM liên tục diễn ra các chương trình, hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (2016-2026).
Ngày 20/3 (đồng thời cũng là Ngày Quốc tế Hạnh phúc), Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức lớp mỹ thuật dành cho các cháu bé đang điều trị tại khoa Nhi Tổng hợp.
Chương trình có sự đồng hành của các sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM và Trường Đại học Sư phạm TPHCM, mang đến một không gian sáng tạo ấm áp, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc cho các em nhỏ.
Trẻ tham gia lớp hội họa “Sắc màu yêu thương” tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).
Trong không gian nhỏ xinh, gần 30 bệnh nhi đã cùng nhau xếp những chú hạc giấy, vẽ và trang trí những tấm thiệp đầy màu sắc. Mỗi cánh hạc là một ước mơ, lời nhắn gửi, hay đơn giản là lời cảm ơn gửi đến các bác sĩ, điều dưỡng và những tấm lòng vàng đã đồng hành cùng các em.
Ngồi ở một góc phòng, bé B.V.P. (7 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TPHCM) cẩn thận nắn nót từng nét chữ: “Con cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho con, cảm ơn các cô chú Phòng Công tác xã hội đã tổ chức lớp vẽ để con được vui và vẽ cùng các bạn”.
Chị H.T.K.N. tâm sự, con chị bị viêm dạ dày, đã điều trị hơn 1 tuần tại bệnh viện. “Nhờ có lớp vẽ, bé đỡ buồn hơn và có thêm động lực trong những ngày phải đi chữa bệnh”, người mẹ xúc động nói.
Cặm cụi bên từng cánh hạc giấy, bé N.T.K. (9 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM) rụt rè chia sẻ: “Con xếp hạc để ước mơ mau hết bệnh, được trở về nhà”.
Theo đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tất cả thiệp của bệnh nhi sẽ được treo lên “Cây điều ước” trưng bày tại sảnh Nơ Trang Long của bệnh viện, trong khoảng thời gian 23-25/3.
Nơi này mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay của các nhà hảo tâm để lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn, góp phần mang đến niềm tin, nghị lực và hy vọng cho các bệnh nhân nói chung, trẻ em nói riêng trong hành trình điều trị.
Các tấm thiệp của trẻ được treo lên “Cây điều ước” (Ảnh: BV).
Sáng 21/3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tổ chức đoàn đến thăm Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (TPHCM), đồng thời thực hiện workshop “Vai trò công tác xã hội trong bệnh viện – nâng tầm từ chữa bệnh đến chăm sóc sức khỏe toàn diện” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác…
Còn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (tỉnh Bình Dương cũ), ngày 21/3, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, cho khối Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.
Hội thao năm nay thu hút gần 500 vận động viên là viên chức, người lao động đến từ 14 Trung tâm bảo trợ xã hội, cùng các bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 có ký kết hợp tác hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng bảo trợ xã hội.
Các đoàn tham gia thi đấu ở nhiều nội dung phong phú như bóng đá, bóng chuyền và cầu lông dành cho cả nam và nữ.
TS.BSCK2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc hội thao (Ảnh: SYT).
Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.BSCK2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, đây không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động.
Đồng thời, hội thao cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết, phối hợp trong công tác chăm sóc và hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội.
Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/con-xep-hac-de-uoc-mo-mau-het-benh-duoc-tro-ve-nha-20260321115655103.htm

